Gieo 'mầm nhân ái' tới cộng đồng
'Mỗi giọt máu trao đi - một cuộc đời ở lại' là thông điệp ngày càng được nhiều người dân đón nhận và coi nó như một lối sống đẹp, sống có ích. Đặc biệt, đối với những người thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, hoạt động ý nghĩa này còn thể hiện một trái tim yêu thương, góp phần giúp đỡ người bệnh, gieo 'mầm nhân ái' tới cộng đồng.

Người dân tham gia Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.
Để mỗi ngày sống trở nên ý nghĩa hơn
Tham gia Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (từ ngày 9 đến 15-6) là hàng nghìn người đến từ nhiều nơi khác nhau, làm những công việc khác nhau. Họ có thể là công chức, sinh viên, công nhân, hay những người về hưu, nhưng đều có một điểm chung là sẵn sàng hiến máu cứu người, để mỗi ngày sống trở nên có ích và ý nghĩa hơn.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, chị Đỗ Thị Thùy (sinh năm 1982, từng 15 lần hiến máu tình nguyện, hiện ở quận Thanh Xuân) cho biết: “Vợ chồng tôi và 2 con đều thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, bởi nhận thức đây là việc làm nhỏ nhưng có thể góp phần cứu người. Hiện tôi đang tham gia công tác trong lĩnh vực phụ nữ và an ninh cơ sở, tôi thường chủ động vận động người thân, bạn bè, phụ huynh học sinh tham gia hiến máu khi quận Thanh Xuân vận động. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mỗi người, cứ thấy có gì làm ích cho xã hội thì cùng tham gia, chắc chắn xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.
Còn Tào Văn Hải, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, từng 11 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chia sẻ:
“Có lần, khi tham gia hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, tôi bắt gặp những ánh mắt biết ơn của những em bé điều trị tại đây. Đó là khi tôi nhận ra rằng, hành động nhỏ bé này lại có thể mang đến niềm hy vọng to lớn cho biết bao người bệnh đang cần sự sống. Từ lần đầu tiên tôi hiến máu đến những lần tiếp theo, mỗi lần đều là một cảm xúc đặc biệt vì tôi biết đơn vị máu nhỏ bé của mình đang góp phần giúp người bệnh được hồi sinh...”.
Ngoài chị Đỗ Thị Thùy, Tào Văn Hải, còn có rất nhiều gia đình thường xuyên tham gia và vận động người thân hiến máu. Đó là vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Sinh, huyện Đông Anh, đã 39 lần hiến máu và vận động được 82 người tham gia hiến máu. Đó là gia đình ông Nguyễn Mạnh Cường ở xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, đã tham gia hiến máu được 42 lần, vận động được 85 lượt người thân, hàng xóm, bạn bè hiến máu. Thậm chí, có những người như ông Vũ Mạnh Hùng ở phường Giang Biên, quận Long Biên - đã tham gia hiến máu 50 lần; ông Nguyễn Hữu Thành, hội viên Chi hội Chữ thập đỏ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - đã tham gia hiến máu 49 lần...
Hành trình kiên trì, bền bỉ “cho đi”
Cùng với những gương mặt nêu trên, còn có rất nhiều tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu đã và đang tích cực tham gia, sẻ chia những giọt máu đào của bản thân, góp phần lan tỏa, gieo những “mầm nhân ái” tới cộng đồng, vì một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết, nhân ái.
Lần đầu tiên tham gia Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 2001, hiện làm ở Công ty TNHH giáo dục ATI Việt Nam (quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Tôi theo dõi thông tin chia sẻ của mọi người nên biết đến sự kiện này và bố trí tham gia. Đến đây, tôi thấy hạnh phúc vì được là một thành viên trong cộng đồng những người sống tích cực, tham gia hiến máu cứu người. Chắc chắn tôi sẽ lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, không phải chỉ bởi ý nghĩa nhân văn, mà còn vì bản thân người tham gia hiến máu sẽ nắm được rõ hơn về sức khỏe của bản thân”.
Thời gian qua, công tác vận động hiến máu tình nguyện luôn được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội chú trọng triển khai, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện, từ việc tuyên truyền, vận động, cho đến tư vấn, chăm sóc và tôn vinh người hiến máu. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận 109 nghìn đơn vị máu thông qua công tác hiến máu tình nguyện. Hội cũng đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng tổ chức hiến máu nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6); triển khai Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2025”...
Khẳng định Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước trong phong trào Hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân và các nhà quản lý, lãnh đạo về công tác hiến máu tình nguyện, hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo và các viện, bệnh viện để tổ chức tốt việc tiếp nhận trong ngày hiến máu tình nguyện tại cơ sở, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác hiến máu tình nguyện tại các đơn vị, quận, huyện, thị xã… “Hiến máu tình nguyện không phải là một hành động nhất thời, mà là một hành trình kiên trì, bền bỉ “cho đi”. Mong rằng, sẽ ngày càng có nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành, quan tâm cùng hành trình trao giọt máu để cứu đời, cứu người, lan tỏa thông điệp “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng - Chung tay cứu người”, ông Lê Tự Lực bày tỏ.