Gieo hạt đam mê - gặt mùa no ấm
Sau những ngày mưa xối xả, trở lại Bất Bạt trong nắng mới, giữa làng quê xanh mướt và những khu chuồng trại, xưởng may, bể biogas nối nhau thành tổ hợp sản xuất hiện đại, sạch sẽ… thấp thoáng dáng người rắn rỏi, cần mẫn với công việc như điểm nhấn của khát vọng làm giàu tại quê hương…
Điểm nhấn đó là ông Nguyễn Trọng Hiến, nông dân thôn 3, xã Bất Bạt. Ngày nào cũng vậy, ông tất bật kiểm tra đàn lợn, xem hệ thống vòi phun nước, ghé xưởng may, động viên từng người thợ… Không ồn ào, không phô trương, câu chuyện làm kinh tế của ông Hiến cho thấy sức mạnh từ chính ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của nông dân Thủ đô trong thời kỳ mới…
Từ bàn tay trắng đến mô hình kinh tế hàng chục tỷ đồng
Năm 2008, khi nhiều người còn ngần ngại trước những biến động của thị trường, ông Nguyễn Trọng Hiến đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chính mảnh đất quê hương. Với ít vốn liếng ban đầu, ông quyết định đầu tư mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi, dịch vụ thức ăn chăn nuôi, vận tải... Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn học hỏi kỹ thuật mới, đến nay, mô hình của ông đã phát triển thành khu sản xuất quy mô 4,2ha, tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống chuồng trại chăn nuôi hơn 300 con lợn sinh sản và lợn thịt được vận hành khép kín, ứng dụng công nghệ sinh học xử lý chất thải, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Hiến chăm sóc đàn lợn tại trang trại. Ảnh: Thanh Tuấn
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hiến còn là một trong những nông dân tiên phong ở Bất Bạt ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Ông đầu tư hệ thống vòi phun nước chống nóng, giàn mát, quạt điện, máy phát dự phòng và hệ thống chống sét trị giá hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, hệ thống xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học và khí biogas giúp tận dụng năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, tạo mô hình chăn nuôi bền vững…

Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 300 con của ông Nguyễn Trọng Hiến. Ảnh: Thanh Tuấn
Không dừng ở đó, ông Hiến còn cung cấp thức ăn chăn nuôi cho gần 150 hộ dân quanh vùng, hướng dẫn bà con áp dụng mô hình khép kín, giảm rủi ro, tăng lợi nhuận. “Tôi giúp họ như giúp chính mình. Khi cả làng cùng khá lên, thị trường mới ổn định, nghề mới bền vững được”, ông nói giản dị. Sự tận tâm ấy khiến ông trở thành “đầu mối” tin cậy của bà con trong vùng. Ai muốn học kỹ thuật mới, hỏi kinh nghiệm phòng dịch hay cách thiết kế chuồng trại… đều tìm đến ông. Ông không ngần ngại chia sẻ, thậm chí cho hộ nghèo vay con giống, chỉ trả sau khi xuất chuồng, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, ông còn mở xưởng may công nghiệp với 60 máy may, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương, thu nhập 7–10 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng 5,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng/năm – con số mà ít nông dân nào ở vùng bán sơn địa Bất Bạt có thể đạt được.
Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Nguyễn Trọng Hiến luôn là ngọn cờ đầu của Hội Nông dân xã Thuần Mỹ cũ. Liên tục từ năm 2021 đến 2024, ông đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố”, được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong phát triển kinh tế nông nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống trang trại chăn nuôi lợn quy mô 300 con của ông Nguyễn Trọng Hiến được đầu tư hệ thống nước sạch, hầm biogas, xử lý môi trường tuần hoàn. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Hiến còn dành tâm huyết cho cộng đồng, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các chương trình thiện nguyện, xây dựng nghĩa trang, đường làng, ngõ xóm, Tết Trung thu cho thiếu nhi, hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn, tham gia phong trào “Nghĩa tình nông dân Thủ đô – đoàn kết và sẻ chia”. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận Gia đình văn hóa. “Làm giàu cho mình là chuyện cần, nhưng làm cho quê hương cùng đổi thay mới là niềm vui lớn nhất”, ông nói.
Người “gieo việc làm” và triết lý sống gắn bó với làng quê
Với ông Hiến, chặng đường phía trước không dừng lại ở những con số lợi nhuận, mà là hành trình xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giảm tác động môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Câu chuyện của ông Nguyễn Trọng Hiến là minh chứng sống động cho lớp nông dân Thủ đô thế hệ mới, dám nghĩ, dám làm, gắn bó với quê hương; tư duy hội nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại…

Ngoài đầu tư trang trại, dịch vụ thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Trọng Hiến còn mở xưởng may tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ảnh: Thanh Tuấn
Rồi ông tâm sự: Ngày trẻ, tôi cũng như bao người khác, chỉ mong đi xa cho biết đó biết đây, làm đủ nghề, từ phụ hồ, buôn bán, rồi chăn nuôi nhỏ lẻ... Nhưng đi mãi rồi mới hiểu, không nơi nào cho mình cảm giác yên lòng như khi trở về quê, tự tay gây dựng từ mảnh đất của ông, cha…
Trở về quê từ năm 2008 khi phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ở Ba Vì manh nha, ông Hiến bắt đầu dựng lại chuồng trại cũ, khởi đầu từ vài chục con lợn, tự học cách phòng bệnh, rồi mở rộng dần thành trang trại khang trang như hôm nay. Đối với ông, mỗi bước đi là một lần trải nghiệm… “Nông nghiệp không chỉ là chuyện trồng trọt, chăn nuôi. Đó là chuyện của lòng kiên định. Dịch bệnh, thiên tai, giá cả… lúc nào cũng rình rập, quan trọng là mình không bỏ cuộc. Khó ở đâu thì vực lên từ đó”, ông chia sẻ.
Không dừng lại làm giàu cho riêng mình, ông Hiến dành tâm huyết mở hướng đi mới cho người dân địa phương. Trong khu xưởng phía sau nhà, hàng chục phụ nữ trung niên và người cao tuổi miệt mài bên máy may công nghiệp. Họ không phải rời quê, không phải đi xa mà vẫn có thể thu nhập ổn định 7-10 triệu đồng/tháng.
“Ở nông thôn, phụ nữ và người lớn tuổi không dễ tìm việc. Thế nên khi tôi có cơ duyên làm gia công may mặc cho các công ty lớn, tôi về quê mở xưởng, việc đầu tiên là nghĩ làm sao để họ có việc nhẹ, thu nhập ổn định, vừa đỡ cảnh con cháu phải tha hương, vừa giúp giữ nếp làng, nếp xóm… Tuy nhiên, làm nông nghiệp bây giờ phải có kiến thức, có công nghệ, có chiến lược. Chỉ khi coi nghề nông là một nghề thực thụ, người trẻ mới thực sự muốn trở về”, ông nói.
Triết lý phát triển bền vững của ông giản dị mà sâu sắc: Phải sống cùng làng, lớn lên cùng làng thì mới biết quý từng thửa đất, từng giọt mồ hôi. Làm nông nghiệp không chỉ để kiếm tiền, mà còn để giữ lại giá trị cho con cháu, cho cả quê hương…
Nhận xét về ông, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đánh giá: Ông Nguyễn Trọng Hiến là một trong những hội viên tiêu biểu, đại diện cho lớp nông dân Thủ đô năng động, sáng tạo, giàu nghị lực vươn lên trong thời kỳ hội nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hiến còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua của Hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên cùng phát triển, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sự thành công của ông không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Bất Bạt mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người nông dân Thủ đô giàu tri thức, sống nhân hậu, nghĩa tình, bền bỉ với quê hương.
Bí thư Đảng ủy xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung nhận xét, nông dân Nguyễn Trọng Hiếu dù sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, ông Hiếu luôn giữ tinh thần cầu thị, vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Ông còn là người tiên phong trong việc đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, góp phần đưa nông nghiệp địa phương chuyển dần sang hiện đại, an toàn, bền vững. Bản thân và gia đình ông luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do địa phương và Hội Nông dân phát động. Ông Nguyễn Trọng Hiếu đang đại diện cho lớp nông dân thời đại mới với khát vọng làm giàu chính đáng và cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước!