Giáo viên dạy piano đột nhập nhà học sinh để ăn trộm
Lợi dụng lòng tin của học sinh, một giáo viên dạy piano tại Hàn Quốc đã đột nhập vào nhà của trẻ để ăn trộm đồ.

Hình ảnh Kim đột nhập vào nhà học sinh. Ảnh: Nate News.
Theo Nate News, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày 5 đêm, ông A (sống tại phường Hyoja, thành phố Pohang, Hàn Quốc) phát hiện toàn bộ trang sức quý giá trong nhà bị lấy mất.
Khi kiểm tra camera giám sát, ông chết sững. Kẻ trộm đeo khẩu trang, đội mũ che 2/3 khuôn mặt nhưng vẫn dễ nhận ra là chính là thầy Kim (50 tuổi), giáo viên piano mà con gái ông theo học suốt hơn 5 năm.
Sau 8 ngày điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Kim, người được xác định đã trộm tổng cộng 55,3 triệu won tiền mặt (khoảng hơn 1 tỷ đồng) và các loại trang sức từ nhà ông A. Không những vậy, Kim còn đột nhập thêm 3 căn hộ khác, đều là nhà của các học sinh.
Thủ đoạn của A rất tinh vi. Ông ta thường giả vờ đưa học sinh về tận nhà sau giờ học, lợi dụng lúc đó để tìm cách biết mật khẩu cửa. Nếu mật khẩu quá phức tạp, ông ta còn dùng điện thoại quay video lại để ghi nhớ. Những đứa trẻ ngây thơ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
Sau đó, ông sắp xếp buổi học vào ngày nghỉ hoặc thứ bảy để hỏi dò trẻ xem gia đình có ở nhà hay không. Trong trường hợp của ông A, khi học sinh báo không đi học được vì gia đình đi du lịch, ông Kim biết chắc chắn nhà không có ai nên thực hiện hành vi đột nhập.
Kim khai rằng các hành vi phạm tội xuất phát từ việc ông ta đang có một khoản nợ lớn. Khi danh tính kẻ trộm bị phanh phui, các học sinh và gia đình đã sốc nặng. Ông A cho biết con con gái đã luôn tự trách vì mình mà nhà bị trộm.
Ngày 10/7, Tòa án quận Pohang đã tuyên phạt Kim một năm tù giam. Tuy nhiên, theo lời nạn nhân, Kim chưa từng gửi một lời xin lỗi nào đến người bị hại, dù đã đệ trình 4 lá thư “ăn năn hối lỗi” trước tòa. Ông ta cũng không khai báo rõ số tài sản đã đem đi đâu.
Ông A rất đau lòng khi chiếc nhẫn vàng - kỷ vật cuối cùng của người mẹ quá cố - cũng bị lấy mất, trong khi Kim khai rằng đã bán cho vay nặng lãi nên không thể tìm lại được.
“Ăn trộm của nhiều người, có người còn không biết là mình bị mất đồ cho đến khi cảnh sát gọi báo. Vậy mà chỉ bị phạt 1 năm tù, quá nhẹ cho một tội ác đầy tính toán như vậy", ông A bức xúc.