Giao tranh tại Syria tạm hạ nhiệt, Damascus lại cảnh báo một cuộc khủng hoảng khác
Bộ Nội vụ Syria tối 19/7 thông báo các tay súng bộ tộc đã rời khỏi thành phố Sweida ở miền Nam nước này và các cuộc đụng độ bạo lực đã chấm dứt.

Bất chấp lệnh ngừng bắn vừa đạt được, xung đột sắc tộc vẫn tiếp tục leo thang tại miền Nam Syria.(Nguồn: Arab News)
Trong bài đăng trên Telegram, người phát ngôn Bộ Nội vụ Noureddine al-Baba cho biết: "Sau các nỗ lực tích cực của Bộ Nội vụ trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cùng với việc triển khai lực lượng tại các khu vực phía Bắc và phía Tây tỉnh Sweida, toàn bộ các tay súng bộ tộc đã được sơ tán khỏi thành phố Sweida và giao tranh trong các khu dân cư đã chấm dứt".
Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack cho biết nhà lãnh đạo lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận này cũng nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các nước láng giềng khác của Syria.
Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau 6 ngày xung đột tôn giáo dữ dội ở tỉnh Sweida, khiến khoảng 940 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc leo thang rộng lớn hơn trong khu vực.
Tuy nhiên, xung đột sắc tộc vẫn tiếp tục leo thang tại miền Nam Syria. Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa đã lên tiếng kêu gọi các bộ lạc Bedouin theo dòng Hồi giáo Sunni "tuân thủ hoàn toàn" lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ với lực lượng dân quân liên kết với người Druze.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 19/7, Tổng thống al-Sharaa đã chỉ trích mạnh mẽ "các nhóm vũ trang từ Sweida" vì đã làm bùng phát xung đột thông qua việc "phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào người Bedouin và gia đình của họ".
Mặc dù chính phủ Syria đã công bố thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên vào ngày 15/7 và sau đó là lệnh ngừng bắn toàn diện vào ngày 19/7 dưới sự trung gian của Mỹ, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt trên thực địa.