Giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng
Trên mảnh đất Tuyên Quang lịch sử, nơi từng là 'Thủ đô kháng chiến', ngọn lửa cách mạng đang được trao truyền cho thế hệ trẻ một cách sáng tạo và hiệu quả. Những địa chỉ đỏ trở thành giảng đường trực quan, nơi hành trình về nguồn trở thành bài học sâu sắc về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa… - địa danh lịch sử gắn với Quốc dân đại hội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng đã đưa ra những quyết sách lịch sử, nay trở thành địa chỉ quen thuộc cho các em học sinh trên địa bàn. Tinh thần cách mạng 80 năm về trước vẫn như mạch ngầm, tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ qua những hình thức sinh động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với học sinh Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng trong hành trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” tại Tân Trào, Tuyên Quang. Ảnh: Lâm Hiển
Cô Phùng Thị Thái, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Trào, xã Tân Trào chia sẻ nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh chăm sóc các nhà bia, di tích lịch sử trên địa bàn. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, lễ kết nạp Đội được tổ chức ngay tại đình Tân Trào. Như chương trình kết nạp đội viên năm học 2024 - 2025, giáo viên và hơn 70 em học sinh có mặt tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, hàng ngũ chỉnh tề để dâng hương, dâng hoa báo công lên các vị tiền bối cách mạng.
Tại đây, các em được lắng nghe những câu chuyện cảm động về tinh thần cách mạng kiên trung, sự anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của cha ông. Kết nạp đội viên mới diễn ra trang trọng với lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, báo cáo quá trình rèn luyện phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đội… Nghi thức đeo khăn quàng đỏ được thực hiện ngay trước phiến đá khắc lời thề của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết giành độc lập dân tộc…
“Được vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của các em. Chính vì vậy, nhà trường chọn địa điểm diễn ra Quốc dân Đại hội năm xưa để tổ chức hoạt động ý nghĩa này như một cách cách ôn lại lịch sử. Đồng thời, khắc ghi ấn tượng sâu đậm trong mỗi học sinh về niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trước lịch sử”, cô Phùng Thị Thái cho biết.

Nghi thức kết nạp đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại Đình Tân Trào của thầy và trò Trường Tiểu học Tân Trào. Ảnh: Phùng Thị Thái
Cách giáo dục lịch sử như vậy đã thấm sâu vào tâm hồn các em một cách tự nhiên. Nguyễn Đức An, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Tân Trào, một trong những đội viên xuất sắc được kết nạp trước đình Tân Trào, tự hào chia sẻ: “Em rất vinh dự khi được kết nạp đội viên tại địa chỉ đỏ cách mạng, càng cảm thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Bác Hồ từng ở và làm việc. Chúng em được thầy cô dạy rằng mỗi việc làm nhỏ của mình đều góp phần giữ gìn di sản mà cha ông để lại. Em và các bạn luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.
Không chỉ gắn với nghi thức kết nạp Đội hay vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn… mà hành trình đến với địa chỉ đỏ trở thành hoạt động thường xuyên của các em học sinh trên địa bàn. Là trung tâm của "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến", Tân Trào có nhiều điều kiện thuận lợi để các trường giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ; không gian học tập của học sinh không chỉ trong lớp học, sách vở mà đầy thực tiễn sinh động. Từ nhận thức đó, nhiều trường học đã lồng ghép trong chương trình giáo dục các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Hành trình đến với địa chỉ đỏ là hoạt động thường xuyên của các em học sinh trên địa bàn xã Tân Trào. Ảnh: Phùng Thị Thái
Thầy Nguyễn Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tôn Đức Thắng cho biết, lợi thế của nhà trường là nằm ngay trên chính mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trước đây, trường nằm đúng địa điểm Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội, đến năm 2010, với sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, trường chuyển xuống khu vực chân đồi, cách Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng khoảng 30m. Chính vì vị trí đặc biệt như vậy, thầy và trò nhà trường càng tích cực biến những di sản vô giá trở thành bài học trực quan, phong phú.
“Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tới khu di tích để trải nghiệm. Đặc biệt, chính các em hàng ngày phân công nhau trực nhật, vệ sinh khu di tích và nhà tưởng niệm. Những hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử mà còn là hình thức giáo dục sâu sắc. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm phải gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc”, thầy Nguyễn Ngọc Phong nói.