Giáo dục hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong trường mầm non

Những hoạt động trải nghiệm tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang giúp trẻ nhỏ làm quen với hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ bằng cảm xúc trong trẻo, tự nhiên. Đây là cách giáo dục truyền thống phù hợp lứa tuổi, mang lại hiệu quả tích cực.

Một ngày giữa tháng 12, sân Trường Mầm non Sông Cầu (phường Bắc Kạn) rộn ràng hơn thường ngày. Trong không gian chan hòa âm nhạc, hàng trăm học sinh khối lớp nhỡ ngồi ngay ngắn trước những tờ giấy trắng, háo hức tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Chú bộ đội trong tim em”. Từ những đôi tay nhỏ xíu, hình ảnh chú bộ đội hiện ra đứng gác giữa trời xanh, hành quân trên đường làng, bảo vệ quê hương yên bình...

Màu áo xanh quân phục là mảng màu xuất hiện nhiều nhất, nổi bật trên nền giấy trắng như một dấu ấn tự nhiên của tình cảm hồn nhiên, trong trẻo. Em Trần Diệu Nhi, học sinh lớp Mẫu giáo nhỡ 1, đạt giải nhất cuộc thi, hồn nhiên chia sẻ: “Con vẽ chú bộ đội vì chú bảo vệ mọi người. Con rất yêu các chú bộ đội”.

 Hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường Mầm non Phùng Chí Kiên.

Hoạt động trải nghiệm của học sinh Trường Mầm non Phùng Chí Kiên.

Ở tỉnh Thái Nguyên, nhiều trường mầm non đã chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giúp trẻ nhỏ làm quen với hình ảnh chú bộ đội. Tại Trường Mầm non Phùng Chí Kiên (phường Bắc Kạn), trong khuôn khổ “Ngày hội Steam-Chủ đề nghề nghiệp”, các em nhỏ đã có chuyến tham quan Doanh trại đơn vị 750, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Lần đầu bước chân vào doanh trại, các em xếp hàng ngay ngắn, lễ phép chào hỏi, say sưa quan sát những hoạt động quen thuộc của các chú bộ đội như gấp chăn vuông vắn, sắp xếp nội vụ, luyện tập điều lệnh. Trước đó, các em đã được làm quen với nhiều mô hình gắn với hoạt động quân sự qua những hoạt động trải nghiệm phù hợp lứa tuổi như làm lá cờ, tạo hình xe tăng, làm quen với súng mô hình từ vật liệu đơn giản. Chị Hoàng Thị Chinh, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Phùng Chí Kiên, chia sẻ: “Từ hôm đi thăm doanh trại về, cháu kể mãi chuyện các chú bộ đội. Những ấn tượng đó rất quý, giúp con trẻ hiểu và trân trọng những người đang bảo vệ cuộc sống bình yên”.

Từ những nét vẽ, chuyến đi nhỏ, có thể thấy việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ mầm non đang được thực hiện bằng những cách làm gần gũi, nhân văn và hiệu quả. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng lòng yêu nước từ sớm, bền bỉ và tự nhiên.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giao-duc-hinh-anh-anh-bo-doi-cu-ho-trong-truong-mam-non-1020341