Giành lại sự sống giữa hiểm nguy
Giữa biển lửa, dòng nước lũ hay những vụ tai nạn hiểm nguy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh luôn là những người có mặt từ sớm. Không có kịch bản chung cho công tác cứu người, chỉ có bản lĩnh, kinh nghiệm và những quyết định phải được đưa ra trong tích tắc để giành lại sự sống cho nạn nhân.
Mỗi hiện trường, một thử thách
Hơn 30 năm gắn bó với công tác cứu nạn, cứu hộ, Trung tá Ngọ Văn Hòa, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh) đúc kết rằng chưa bao giờ có một "kịch bản chung" cho những cuộc cứu người. "Trong nhiều tình huống, thành công không chỉ đến từ trang thiết bị mà còn phụ thuộc vào sự bình tĩnh và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ", anh chia sẻ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực Hiệp Hòa cứu nạn thành công một người nước ngoài bị mắc kẹt cánh tay trong máy in công nghiệp.
Điều đó khiến anh nhớ mãi vụ giải cứu cụ bà Dương Thị H., 85 tuổi, rơi xuống giếng sâu hơn 8 mét ở xã Kép vào cuối năm 2025. Lực lượng đến nơi, trời nhá nhem tối. Miệng giếng rộng khoảng 50 cm, bên dưới tối om, ôxy ít ỏi. Việc mang bình dưỡng khí trên lưng để xuống cứu người là điều không thể.
Qua đánh giá nhanh, Trung tá Hòa quyết định treo bình dưỡng khí trên miệng giếng, cử chiến sĩ ngậm ống dẫn khí, di chuyển xuống dưới tiếp cận nạn nhân. Phía trên, quạt thông gió, thang dây và hệ thống dây cứu người được triển khai đồng bộ. Lần đầu tiên, dây bị tuột khỏi người nạn nhân. Không chần chừ, chiến sĩ tiếp tục xuống giếng cố định lại, ít phút sau, cụ bà được đưa lên an toàn.
Không chỉ ở không gian chật hẹp dưới lòng đất mới đòi hỏi sự ứng biến, giữa dòng nước lũ, mọi tính toán cũng phải được đưa ra trong tích tắc. Gần một năm đã trôi qua nhưng Trung tá Ngô Gia Đăng, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn nhớ như in trận lũ xảy ra ở xã Đồng Kỳ vào sáng 7/10/2025. 4 giờ 30 phút sáng, trời còn tối, tiếng kẻng báo động vang lên, cả tổ công tác lập tức lên đường. Đến nơi, trước mắt các anh là dòng nước lũ chảy xiết, dâng ngang ngực người lớn. Cách đó khoảng 300 mét, một gia đình 5 người, trong đó có cụ già và trẻ nhỏ đang bị cô lập giữa biển nước. Xuồng máy không thể tiếp cận vì dòng chảy quá mạnh, nếu chậm trễ, nước dâng cao, tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Không còn cách nào khác, tổ công tác căng dây an toàn từ bờ vào ngôi nhà, bơi ngược dòng để cố định dây rồi lần lượt đưa từng người ra ngoài bằng đai bảo hiểm. Sau khoảng 30 phút, cả 5 người đều được đưa đến nơi an toàn.
Chạy đua với thời gian để cứu người
Mỗi lần còi báo động vang lên, cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ lại lập tức lên đường. Khi nhiều người tìm cách rời khỏi nơi nguy hiểm, các anh lại tiến vào hiện trường để tìm kiếm, đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài. Cuối năm 2025, hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 6 tầng Nghĩa Hoa, phường Nếnh. Giữa làn khói lửa dày đặc, lực lượng vừa dập lửa, vừa đưa 8 người mắc kẹt xuống đất bằng xe thang.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh đã xử lý 24 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sống 33 người, tìm kiếm 13 thi thể nạn nhân. Trong đó có 12 vụ đuối nước, 5 vụ người mắc kẹt trong thang máy, còn lại là các vụ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, rò rỉ khí gas và tìm người đi lạc trong rừng.
Ngoài chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn thường xuyên xử lý những tình huống đặc biệt. Một trong số đó là vụ giải cứu 21 nhân viên mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà Danko, phường Bắc Giang. Cán bộ, chiến sĩ vừa tìm cách mở cửa thang máy, trấn an nạn nhân, vừa phải dùng quạt thổi khí qua khe cửa để bảo đảm ôxy, sau đó đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn. Hay vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây tại phường Tân Tiến. Sau cú va chạm, tài xế Giáp Văn L. ở tổ dân phố Dĩnh Kế, phường Bắc Giang bị mắc kẹt trong cabin ô tô; còn chị Bùi Thị G., ở phường Yên Dũng điều khiển xe máy bị cuốn dưới gầm ô tô trong tình trạng bất tỉnh.
Nhận tin báo, 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trung tá Ngô Gia Đăng nhớ lại, phần đầu xe ô tô bị biến dạng nặng, các mảng kim loại ép chặt khiến việc tiếp cận hai nạn nhân rất khó khăn. Lực lượng cứu nạn phải sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để mở lối tiếp cận, đồng thời tính toán từng thao tác nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài mà không làm chấn thương nặng thêm. Khó khăn lớn nhất là nền đất ẩm, mềm sau nhiều ngày mưa khiến việc kê kích nâng xe gặp nhiều trở ngại. Lực lượng cứu nạn phải đào đất, tạo mặt bằng chắc chắn rồi đưa kích vào nâng xe, nhờ đó mới đưa được hai nạn nhân ra ngoài.
Mỗi vụ việc là một tình huống khác nhau nhưng đều đòi hỏi người lính cứu nạn phải giữ được sự bình tĩnh. Chỉ một quyết định thiếu chính xác hoặc chậm vài phút cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân và sự an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: "Điều quan trọng nhất là đánh giá đúng tình huống để lựa chọn cách cứu hộ phù hợp. Cứu nạn phải nhanh nhưng cũng phải bảo đảm an toàn cho nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ".
Bên cạnh những cán bộ giàu kinh nghiệm, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ như Thiếu tá Nguyễn Văn Trưởng, Đại úy Phạm Văn Tiến, Đại úy Nguyễn Hoàng Điệp, Trung úy Hồ Văn Kết... đang tiếp nối công việc của các thế hệ đi trước. Với những người lính cứu nạn, mỗi tiếng còi báo động đều mở ra một cuộc chạy đua với thời gian. Không ai biết phía trước là biển lửa, dòng nước lũ hay một hiện trường tai nạn ngổn ngang. Chỉ biết rằng ở đó có người đang chờ được cứu là họ lại khẩn trương lên đường, tất cả vì mục tiêu giành lại sự sống cho người dân từ những thời khắc mong manh nhất.






























