Giảng viên đại học ngoại tình với 12 người cùng lúc, 'lịch tình ái' dày đặc như CEO, dân mạng sốc nặng vì thủ đoạn tinh vi
'Nạn nhân' của giảng viên này bao gồm từ sinh viên, giảng viên đến cả hiệu trưởng.
Cư dân mạng Đài Loan đang chấn động trước vụ bê bối đời tư liên quan đến giảng viên Hứa Vũ Kiện, người được mệnh danh là “Vương Lực Hoành của ngành giáo dục” nhờ vẻ ngoài lịch lãm, học hàm cao và danh tiếng trong ngành sư phạm. Đằng sau hình ảnh trí thức chuẩn mực, giảng viên họ Hứa bị tố ngoại tình với tận 12 phụ nữ cùng lúc, bao gồm hiệu trưởng, giáo viên, sinh viên và cả nhà văn mạng. Câu chuyện nhanh chóng gây sốt mạng xã hội vì độ kịch tính chẳng khác phim truyền hình.

Vị giảng viên bị bắt gặp cặp kè với nhiều người phụ nữ khác nhau. Ảnh: Mirror Weekly
Theo tìm hiểu, Hứa Vũ Kiện là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Sư phạm Đài Bắc, tác giả của nhiều đầu sách giáo dục và là diễn giả góp mặt trong hàng nghìn buổi bồi dưỡng giáo viên. Chính danh tiếng cùng ngoại hình lịch lãm đã biến ông trở thành “nam thần học thuật” trong mắt nhiều nữ đồng nghiệp.

Ngoại hình điển trai cùng danh tiếng trong ngành giúp giảng viên này dễ dàng tiếp cận con mồi
Nhưng hóa ra, đó chỉ là lớp vỏ bọc. Một phụ nữ giấu tên (gọi là A) đã đứng ra tố cáo giảng viên này lợi dụng công việc để ngoại tình với 12 phụ nữ. A từng là một trong số những “người tình” mà ông ta quen khi tham gia hội thảo giáo dục. Sau khi nghi ngờ ông có biểu hiện đáng ngờ, cô tự điều tra và tá hỏa khi phát hiện ông duy trì quan hệ thân mật với 12 phụ nữ cùng lúc, thậm chí có lịch gặp dày đặc: 5 ngày ngủ với 3 người khác nhau, có hôm “chốt đơn” cùng 2 người trong cùng một ngày.
Danh sách nhân tình của Hứa Vũ Kiện không chỉ giới hạn trong ngành giáo dục mà còn mở rộng sang đối tác công việc, nhà văn, biên tập viên nhà xuất bản. Theo A, 5 người trong số 12 nhân tình từng qua đêm tại nhà riêng của Hứa Vũ Kiện trong vòng 3 tháng. Ông không chỉ dẫn họ đi khách sạn, suối nước nóng mà còn tay trong tay, ôm ấp, hẹn hò công khai như tình nhân thực thụ.


Một nạn nhân khác, tạm gọi là B, tiếp tục lên tiếng tố cáo Hứa Vũ Kiện là “cao thủ tình trường” với quy trình tán tỉnh chuyên nghiệp như copy-paste. Ban đầu, ông chủ động nhắn tin quan tâm mỗi ngày, kể chuyện hôn nhân không hạnh phúc để lấy lòng thương hại. Sau đó, ông sẽ gửi hình ảnh nấu ăn, tập gym, tạo hình tượng đàn ông ấm áp. Khi đối phương “sập bẫy”, ông mời về nhà ăn tối, và đây chính là bước mở đầu cho mối quan hệ ngoài luồng. Khi chán, ông ta biến mất không một lời chia tay, để lại tin nhắn hời hợt kiểu: “Hy vọng em sống tốt”.
Phát hiện còn sốc hơn chính là đa số người tình của Hứa Vũ Kiện đều đã có gia đình. Theo B, đây là “chiến lược” của ông ta vì phụ nữ đã có chồng sẽ ngại làm lớn chuyện, dễ bị thao túng. Sau khi chia tay, ông vẫn duy trì liên lạc để họ nuôi hy vọng, tiếp tục nghe lời mình.
Trước loạt cáo buộc nghiêm trọng, Hứa Vũ Kiện phủ nhận hoàn toàn: “Tất cả đều sai sự thật, tôi không có gì để nói thêm”. Ông còn tố ngược lại rằng mình bị gắn thiết bị theo dõi và đã trình báo cảnh sát. Trong khi đó, những người tố cáo khẳng định sẽ yêu cầu Đại học Sư phạm Đài Bắc và Bộ Giáo dục Đài Loan vào cuộc kỷ luật, tránh việc nhà trường bao che với lý do đời tư cá nhân.

Đại học Sư phạm Đài Bắc được trông chờ sẽ vào cuộc kỷ luật giảng viên này
Hiện vụ việc đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Đài Loan, nhiều người sốc vì khả năng chia lịch tình ái như CEO điều hành công ty của vị giảng viên này.






























