Giáng sinh - Mùa làm ăn của thợ chụp ảnh dạo ở TP.HCM
Chỉ còn chưa đầy một tuần trước Giáng sinh, tại khu vực trung tâm TP.HCM, đông đảo người dân đã tới nhiều điểm tham quan như nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại để 'check-in' dịp lễ. Giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, dịch vụ chụp ảnh dạo bất ngờ sôi động trở lại, gợi nhớ một nét nghề xưa của đô thị.
Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn), từ đầu tháng 12, khi công trình hơn 140 năm tuổi được thắp sáng toàn bộ bằng hệ thống đèn LED từ 18 giờ 45 đến rạng sáng, lượng người dân và du khách đến chụp ảnh tăng đột biến. Dòng người tấp nập không chỉ tạo nên bức tranh lễ hội sôi động, mà còn mang lại “mùa làm ăn” hiếm có cho các thợ chụp ảnh dạo gắn bó lâu năm với khu vực này.

Nhà thờ Đức Bà rực rỡ khi được thắp sáng bằng hệ thống đèn LED, tạo nên khung cảnh Giáng sinh lung linh
Theo ghi nhận, nhiều người dù sở hữu smartphone hiện đại vẫn lựa chọn thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Lý do được chia sẻ là bởi ánh sáng Noel vào ban đêm khá phức tạp, với nhiều nguồn sáng đan xen, dễ gây cháy sáng hoặc nhiễu hình nếu chụp bằng điện thoại. Bên cạnh đó, nhu cầu chụp ảnh nhóm, ảnh gia đình đông người cũng khiến smartphone gặp hạn chế khi không thể bao quát đầy đủ khung hình hay phải phụ thuộc vào chế độ hẹn giờ.

Nhiều gia đình muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc bên nhau
Bạn Minh Khanh (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết: “Chụp bằng điện thoại thì tiện thật, nhưng buổi tối ánh sáng nhiều màu rất khó canh. Quan trọng hơn là tụi mình đi đông người, ai cũng muốn có mặt trong khung hình. Nhờ các chú chụp ảnh dạo, mọi người được đứng chung với nhau, ảnh rõ nét và có cảm xúc hơn”.

Trời tối và ánh sáng phức tạp nên các thợ ảnh dùng máy cơ có dịp phát huy tay nghề
Những ngày này, dạo quanh khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. Các thợ ảnh dạo, phần lớn là người lớn tuổi, mang theo máy ảnh chuyên dụng và máy in ảnh lấy liền, liên tục bấm máy, in ảnh để kịp phục vụ khách.

Nhiều người chụp ảnh lâu năm cho biết những ngày này bỗng đông khách lạ thường
Với những người gắn bó hàng chục năm với nghề, mùa Noel năm nay thực sự là một “món quà” bất ngờ. Ông Khánh (phường Xuân Hòa), thợ chụp ảnh dạo hơn 30 năm trong nghề, tâm sự nhờ trào lưu mới từ giới trẻ mà lượng khách tăng cao rõ rệt. “Nhờ Giáng sinh, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác khách xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. Dù tuổi tác đã cao nhưng tôi vẫn vui và phấn khởi, có thêm động lực để tiếp tục làm nghề”, ông Khánh chia sẻ.

Một nhiếp ảnh gia đường phố
Theo ông Khánh, hiện mỗi bức ảnh in lấy liền có giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/tấm. Ngoài ra, nhiều khách trẻ lựa chọn nhận file ảnh gốc chuyển trực tiếp từ thẻ nhớ sang điện thoại với mức giá mềm hơn, khoảng 10.000- 20.000 đồng/tấm. Nhờ sự linh hoạt này, dịch vụ chụp ảnh dạo ngày càng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Một bạn trẻ rất hài lòng với bức ảnh được chụp bằng máy cơ, xong in trực tiếp
Không chỉ ông Khánh, nhiều thợ ảnh khác cũng tập trung quanh khu vực nhà thờ để đáp ứng nhu cầu “check-in” ngày càng tăng. Những bức ảnh mang sắc màu cổ điển, bố cục chặt chẽ, được in ngay tại chỗ, không chỉ là kỷ niệm của người chụp mà còn gợi nhớ về một nét văn hóa đô thị từng rất quen thuộc.


Giáng sinh mang đến an lành ấm áp cho tất cả mọi người
Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho người thợ, dịch vụ chụp ảnh dạo còn góp phần tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho không khí Giáng sinh ở trung tâm TP.HCM. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân đứng bên ống kính, tiếng máy in ảnh chạy đều cùng nụ cười hiền hậu của những người thợ già khiến mùa Noel trở nên ấm áp, chậm rãi và giàu cảm xúc hơn.
Khi ánh đèn Noel vẫn còn rực sáng mỗi đêm, dịch vụ chụp ảnh dạo một nghề “vang bóng một thời” đang có mùa Giáng sinh đáng nhớ, không chỉ lưu giữ khoảnh khắc đẹp cho người dân, mà còn thắp lại niềm vui, niềm tin cho những con người bền bỉ gắn bó với nghề qua năm tháng.






























