Gian hàng 0 đồng của các bác sĩ trẻ giữa vùng núi cao Quảng Ngãi
Những bác sĩ trẻ vùng cao mở gian hàng 0 đồng, san sẻ yêu thương cùng bệnh nhân nghèo.
Giữa núi rừng Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), gian hàng 0 đồng nằm khiêm tốn trong khuôn viên Trung tâm Y tế đã âm thầm tồn tại và lan tỏa nghĩa tình suốt 6 năm qua.
Không bảng giá, không quầy thu ngân, nơi đây đầy ắp những vật dụng thiết yếu: quần áo, bỉm, sữa, gạo…

Các phụ nữ là bệnh nhân mua hàng từ gian hàng 0 đồng.
Gian hàng được Chi đoàn thanh niên của trung tâm thành lập từ năm 2019, xuất phát từ thực tế nhiều bệnh nhân đến điều trị trong hoàn cảnh rất khó khăn.
Với phương châm “Ai cần đến lấy, ai có chung tay”, nơi đây đã trở thành điểm tựa của không ít người dân nghèo mỗi lần đến khám, chữa bệnh.
Không chỉ là nơi tiếp nhận đồ cũ, gian hàng còn có đủ bỉm, tã, đồ sơ sinh, sữa, bánh kẹo, dầu ăn, gạo… do các y, bác sĩ vận động từ bạn bè, nhà hảo tâm rồi tranh thủ sau ca trực để giặt giũ, phân loại, sắp xếp gọn gàng.
“Nhận được quà tôi thấy vui lắm, thấy mình được quan tâm", bà Đinh Thị Màu (xã Sơn Tây Hạ) chia sẻ.

Xúc động trước những món quà ý nghĩa trong gian hàng 0 đồng của những bác sĩ trẻ.
Một trong những người góp sức duy trì gian hàng từ ngày đầu là bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Hữu Nghĩa.
Bác sĩ Nghĩa kể: "Mình và các đồng nghiệp từng chạy xe hơn 80 km về đồng bằng xin quần áo cũ. Có lần mưa to, cả người lẫn đồ ướt sũng. Vậy mà về đến nơi mọi người lại cặm cụi giặt sạch ngay, phơi khô, gấp gọn để kịp hôm sau bệnh nhân dùng. Ai cũng vui vẻ!".
Chị ĐTT (xã Sơn Tây Thượng) mới đây nhập viện sinh con đầu lòng trong tình trạng không mang theo gì. Biết hoàn cảnh chị khó khăn, các y, bác sĩ chuẩn bị sữa, bỉm, đồ sơ sinh từ gian hàng. Nhận túi quà, người mẹ trẻ lặng người rồi bật khóc.
“Có bệnh nhân đi bộ hàng chục cây số đến khám bệnh, trong túi chỉ có vài trăm nghìn đồng. Nếu không có những món đồ miễn phí này họ sẽ thiếu đủ thứ”, bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

Gian hàng 0 đồng trở thành một điểm tựa cho bệnh nhân khó khăn ở vùng cao Quảng Ngãi.
Sau 6 năm duy trì, gian hàng không chỉ góp phần làm đẹp hình ảnh người thầy thuốc ở vùng cao mà còn lan tỏa mô hình đến cả các đơn vị y tế khác. Mỗi năm 2 lần, khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đều vận động quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm để tiếp sức cho gian hàng.
Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận, Phó Giám đốc bệnh viện cùng các nhà hảo tâm cũng thường xuyên gửi bỉm, tã, sữa cho trẻ sơ sinh.
Tính đến nay, gian hàng 0 đồng đã trao đến tay người bệnh hơn 65.000 bộ quần áo, 1.000 đôi dép, 500 cặp sách, 18.000 hộp sữa, 1.000 chai nước mắm, dầu ăn và 10 tạ gạo.
Giữ được lửa cho gian hàng suốt 6 năm là hành trình không ít gian nan, nhưng như lời bác sĩ Nghĩa: “Chỉ cần thấy một đứa trẻ có áo mặc, một bà mẹ có hộp sữa cho con… mọi mệt nhọc đều tan biến”.
Ông Bạch Ngọc Thêm, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết thời điểm trước đây trung tâm y tế làm rất tốt mô hình ý nghĩa trên.
Hiện nay, sau sáp nhập, dù trung tâm y tế cấp huyện không còn nhưng địa phương vẫn thường xuyên tổ chức liên tục để có hàng quà cho bà con. Thời gian tới, khi xã mới đi vào hoạt động ổn định, trung tâm y tế nằm trên địa bàn xã sẽ được xã tiếp tục quan tâm, theo dõi duy trì hoạt động ý nghĩa trên.