Giải trí và trách nhiệm xã hội

Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã cho ra mắt các tác phẩm về chủ đề Đảng quang vinh trên hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và phát triển của đất nước và nhịp sống đương đại.

1. Thực tế cho thấy những bài ca về quê hương đất nước ra đời, đồng hành cùng sự phát triển lớn mạnh của Đảng. Từ những năm 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ Đinh Nhu đã cho ra mắt tác phẩm “Cùng nhau đi hùng binh” ca ngợi đội quân hùng binh của Đảng. Tiếp theo đó, các nhạc sĩ Đỗ Minh với ca khúc “Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam” (sau đổi thành “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”); nhạc sĩ Thanh Phúc khi nhớ về những tháng ngày kháng chiến sống ở núi rừng Việt Bắc trong sự chở che, cưu mang, đùm bọc của đồng bào dân tộc Mèo (Mông) đã sáng tác nên ca khúc độc đáo “Người Mèo ơn Đảng”; nhạc sĩ Huy Du với “Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi”; nhạc sĩ Văn An với “Lá cờ Đảng”; nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn với ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi”... Tất cả đều thể hiện niềm vui khi đất nước đổi thay, người dân được tự do, hạnh phúc, non sông cùng về một mối.

Mới đây nhất, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức ra mắt MV “Đất nước hôm nay” - một tác phẩm âm nhạc chính luận được thực hiện nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Như một bản “đại tự sự” bằng âm nhạc, MV với 6 chương là một dòng chảy liền mạch từ không gian cội nguồn qua những thử thách lịch sử, đến hình ảnh đất nước đang vươn mình hội nhập và hướng tới tương lai. Không tiếp cận lịch sử theo lối minh họa một chiều, lấy con người làm trung tâm, đất nước hiện lên từ lao động, học tập, cống hiến qua đó tạo nên cảm thức lịch sử gần gũi, đời sống.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, trong không khí xuân rạo rực, nghe những bài ca dâng Đảng, mừng xuân được phát đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều không khỏi trào dâng niềm tự hào, xúc động.

2. Tiếp nối tinh thần ấy, nhiều ca sĩ trẻ cho ra mắt những bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước hội nhập. Năm 2025, hòa chung không khí đổi mới, các nghệ sĩ trẻ như Soobin Hoàng Sơn đã góp phần tạo xu hướng diện trang phục dân tộc, tìm về âm nhạc dân tộc, và cũng chính anh là người tạo nên cơn sốt hát Quốc ca. Hà Anh Tuấn lay động người nghe từ xúc cảm chân thành, giản dị của người sáng tác và người hát “Nhà tôi có treo một lá cờ/ Đỏ thắm những câu chuyện xưa/ Từng dãy phố mang sắc cờ/ Đẹp như hoa bay giữa trời”.

Khi cả nước hướng về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ca sĩ Thu Thủy - Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2017 đã cho ra mắt MV “Đảng dẫn lối thời đại”, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tường Minh. Đây là sản phẩm âm nhạc mang màu sắc trẻ trung, tươi mới, sôi động, thể hiện niềm tin, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Chúng ta không quên từ khi mới 29 - 30 tuổi, nhạc sĩ Phạm Tuyên viết ca khúc “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, “Đảng đã cho ta mùa xuân”. Mặc dù cảm xúc xuất thần khiến Phạm Tuyên chỉ viết trong một khoảng thời gian ngắn nhưng ngẫm ra, nó là sự hun đúc của cả một quá trình ông đi theo cách mạng. Để đến hôm nay, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong ít nhạc sĩ có nhiều ca khúc về Đảng hay nhất.

Rõ ràng, khi các nghệ sĩ ngân vang khúc hát về Đảng, về đất nước là sự tiếp nối mạch nguồn dựng xây và tự hào. Đây không phải là xu hướng, cũng chẳng phải đối tượng nghệ thuật dành riêng cho lứa tuổi nào. Đây là niềm tin, trách nhiệm của các nghệ sĩ trước vận mệnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bảo Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giai-tri-va-trach-nhiem-xa-hoi-41666.htm