Giải trí cuối tuần
Xem: Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, 7 đội chiếu phim của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tiếp tục công chiếu nhiều phim hay vào thứ Bảy và Chủ nhật (18 và 19-10). Các phim được chọn chiếu phục vụ nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân các khu công nghiệp gồm: Người đồng hành đặc biệt, Lật mặt, Sự tích hoa trạng nguyên… Song song đó, tại các phường, xã khu vực trung tâm, các rạp chiếu phim ngoài quốc doanh cũng sôi động không kém với nhiều phim mới như: Cục vàng của ngoại, Gió vẫn thổi, Năm của anh, ngày của em… Qua hoạt động chiếu phim góp phần tạo không khí vui tươi, cổ vũ tinh thần đoàn kết và niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào chặng đường phát triển mới của Đồng Nai.

Nghe: Nhạc sĩ Trần Viết Bính - người từng đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016 vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Đồng Nai quê em. Bài hát là lời tri ân sâu sắc quê hương Đồng Nai, nơi có sông Mã Đà bên Chiến khu Đ lừng lẫy, có dòng sông Bé, Chiến thắng Phước Long, có sóc Bom Bo cùng những giai điệu dân ca Mạ, Chơro, S’tiêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc. Bên cạnh đó, nhạc sĩ còn khắc họa hình ảnh Đồng Nai trù phú với bưởi Tân Triều, quýt Tân Thành, sầu riêng Ba Đảo, chôm chôm Long Khánh… Tất cả đang vươn mình đổi mới, thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới. Ca khúc do ca sĩ Thanh Thúy biểu diễn, đang được giới thiệu trên Facebook và YouTube phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của nhân dân.

Đọc: Cây ở trong vườn là tập thơ mới nhất của nhà thơ Minh Hạ (Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) ra mắt bạn đọc vào tháng 9-2025. Nhiều tác phẩm trong tập thơ được sáng tác trong giai đoạn “đặc biệt” khi 2 vùng đất Bình Phước và Đồng Nai hợp nhất, mở ra những chuyển động đa chiều của đời sống và cảm xúc. Giọng thơ mộc mạc, giàu chiêm nghiệm mang đến những lát cắt tinh tế về con người, thiên nhiên, ký ức… Như nhà thơ Minh Hạ chia sẻ: “Tôi sáng tác trong không khí hân hoan của lòng người, với kỳ vọng mới về sự đổi thay, phát triển, hội nhập của quê hương. Thơ cũng vậy, phải tìm được nhịp sống mới, dù vẫn mang trong mình những gốc rễ cũ”. Tập thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
