Giải chạy Ninh Bình Heritage Half Marathon 2025-Hành trình lan tỏa yêu thương
Không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần, Giải chạy Ninh Bình Heritage Half Marathon 2025 mang theo một thông điệp đầy nhân văn: Mỗi bước chân trên cung đường di sản là một viên gạch dựng xây mái ấm cho người nghèo.

Cung đường trong lòng di sản Quần thể danh thắng Tràng An luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những người yêu thể thao. Ảnh: Ngọc Linh
Chưa chính thức diễn ra nhưng ngay từ thời điểm công bố, Giải chạy Ninh Bình Heritage Half Marathon 2025 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Không chỉ bởi cung đường chạy đẹp giữa lòng Di sản Tràng An, nơi núi non, sông nước và văn hóa hòa quyện, mà còn bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự kiện năm nay: toàn bộ chi phí thu được từ Giải sẽ được chuyển đến chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, một hành động thiết thực nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc phát triển quê hương, đất nước. Gắn kết thể thao với trách nhiệm xã hội, Giải chạy đang trở thành hành trình lan tỏa yêu thương, nơi tinh thần cộng đồng được đánh thức từ những hành động sẻ chia thầm lặng nhưng sâu sắc.

Bà Bùi Thị Giáp (phường Ninh Giang, thành phố Hoa Lư) là một trong những hộ được hỗ trợ xóa nhà dột nát với nguồn kinh phí trích từ Giải chạy. Ảnh: Anh Tuấn
Hơn 3.500 vận động viên tham gia Giải chạy năm nay sẽ lựa chọn các cự ly 3km, 5km, 10km và bán marathon 21km, nhưng mỗi bước chạy ấy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là một hành động thiện nguyện. Với phương châm “Càng nhiều người chạy, càng nhiều mái ấm được dựng xây”, Giải chạy đã tạo ra một cách làm mới, hiệu quả và lan tỏa trong kết nối thể thao với cộng đồng. Tại thành phố Hoa Lư, những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, đánh dấu hiệu quả của sự kết nối ấy.
Trường hợp của bà Bùi Thị Giáp, một hộ neo đơn ở phường Ninh Giang, là minh chứng cảm động. Nhiều năm qua, bà Giáp sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, mối lo lớn nhất mỗi mùa mưa bão không phải là trời mưa bao nhiêu mà là mái dột bao nhiêu. Giờ đây, ngôi nhà mới của bà sắp hoàn thiện nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đặc biệt là anh Lê Minh Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng An Ninh Bình, đơn vị tổ chức giải chạy năm nay. Không chỉ hỗ trợ bà Giáp, anh Thọ còn dành trọn tâm huyết suốt nhiều năm qua cho chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” bằng hành động cụ thể: ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 25 ngôi nhà cho hộ nghèo, trong đó có 20 ngôi nhà xây mới và 5 ngôi nhà sửa chữa. Đến nay, 21 ngôi nhà đã được hoàn thành và bàn giao, mỗi ngôi nhà là một điểm tựa, mang đến hy vọng và niềm tin cho hộ nghèo.
Không chỉ góp phần tạo nên một giải chạy mang ý nghĩa nhân đạo, anh Lê Minh Thọ còn là người thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật vị nhân sinh, nơi quy tụ những bạn trẻ khuyết tật đến học nghề làm tò he, sáo trúc, thư pháp… và từng bước tự lập. Từ những hành động âm thầm đó, một hệ sinh thái thiện nguyện đang được hình thành tại Ninh Bình, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành “vận động viên nhân ái”, dù trên đường chạy hay trong cuộc sống thường ngày. Cũng bởi vậy, Giải chạy Ninh Bình Heritage Half Marathon không chỉ mang giá trị thể thao đơn thuần, mà còn là nơi kết nối lòng người, đánh thức tình yêu thương và khơi dậy tinh thần cống hiến.
Sự kiện năm nay còn mang tính biểu tượng cho một Ninh Bình đang chuyển mình mạnh mẽ: từ một vùng đất di sản trở thành trung tâm du lịch xanh, thân thiện và nghĩa tình. Theo ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giải chạy được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch, thể thao thường niên có thương hiệu, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Từ đó, góp phần đưa tỉnh nhà đến gần hơn với mục tiêu chiến lược trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ.

Mỗi vận động viên tham gia Giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn gieo mầm nhân ái. Ảnh tư liệu: Ngọc Linh
Trong từng bước chạy sắp tới trên những cung đường di sản Tràng An, chúng ta sẽ không chỉ thấy tinh thần thể thao được lan tỏa mà còn thấy rõ lòng nhân ái được gieo mầm. Đó là những bước chân không để lại dấu vết trên mặt đất, nhưng để lại dấu ấn trong lòng người. Đó là hành trình không đo bằng thời gian hay thành tích, mà được tính bằng những mái nhà đã dựng lên, những nụ cười đã nở trên môi những con người từng sống trong thiếu thốn, bất hạnh. Và đó chính là đích đến đẹp nhất của Giải chạy mang tên “Chạy giữa lòng di sản”, nơi thể thao, di sản và tình người cùng gặp nhau trong một hành trình nghĩa tình và nhân văn.