Giấc mơ gieo con chữ của cô học trò nghèo

Với 28,25 điểm khối C, Trần Thị Hồng Nhung - nữ sinh nhỏ bé ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh - đã chạm tay vào ngưỡng cửa đại học. Nhưng bên cạnh niềm vui là nỗi lo về một tương lai chưa biết xoay xở thế nào giữa khó khăn chồng chất.

 Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học

Nữ sinh đạt 28,25 điểm đứng trước nguy cơ lỡ giấc mơ giảng đường đại học

Mái nhà cũ chở che một giấc mơ lớn

Nằm lọt thỏm dưới chân đồi, căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình Nhung từ lâu đã quen với tiếng gió rít qua những kẽ lá cọ rách, với những vệt mưa loang xuống nền. Ngôi nhà được dựng từ năm 2015 nhờ khoản hỗ trợ 50 triệu đồng của Nhà nước, nhưng gian bếp vẫn chỉ là mấy tấm tre nứa ghép tạm, mái lá thủng lỗ chỗ.

Trong căn bếp ấy, bàn học của Nhung kê sát một góc tường. Nơi đây, ngọn đèn học vẫn sáng lên mỗi tối, dẫu ngoài kia mưa rơi. Khi gấp sách lại, em lại tất bật phụ bố quét sân, nấu cơm, chăm em trai, hay ra vườn hái chè.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Nhung luôn nỗ lực và 12 năm liền luôn đạt học sinh giỏi.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Nhung luôn nỗ lực và 12 năm liền luôn đạt học sinh giỏi.

Gia cảnh vốn nghèo lại thêm bệnh tật bủa vây. Mẹ em, bà Ngô Thị Tâm, mắc bệnh động kinh từ năm 2015, sức khỏe yếu dần và gần như không thể lao động. Bố sức yếu, không biết chữ, cả nhà chỉ trông vào hơn một sào ruộng cùng mấy bó chè tươi đem bán và khoản trợ cấp 750 nghìn đồng mỗi tháng cho mẹ. Những bữa cơm đạm bạc quanh năm chỉ có rau, lạc rang; thịt cá là thứ xa xỉ hiếm hoi.

Nhung hiểu rằng mình không có quyền buông xuôi. Suốt 12 năm học, em lặng lẽ nuôi dưỡng ước mơ và tin rằng chỉ có học thật giỏi mới giúp thay đổi số phận. Hình ảnh cô gái nhỏ băng qua hơn 10km đường đến trường, bất kể mưa hay nắng, đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

"Bố không biết chữ nhưng những năm đầu vẫn đạp xe chở em đến trường. Tình thương của bố mẹ chính là động lực lớn nhất để em cố gắng từng ngày", đôi mắt Nhung ánh lên niềm biết ơn khi chia sẻ.

Niềm vui chưa trọn vẹn

Kỳ thi vừa qua, Nhung đạt 28,25 điểm khối C (Ngữ văn 9,5; Lịch sử 8,75; Địa lý 10). Niềm vui ấy lan khắp gia đình, khiến đôi mắt người bố vốn thâm quầng vì sương gió cũng sáng lên. Nhưng bên cạnh nụ cười, người mẹ vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt.

Gian bếp được lợp bởi tranh tre nhưng sau nhiều năm cũng đã bị hư hỏng.

Gian bếp được lợp bởi tranh tre nhưng sau nhiều năm cũng đã bị hư hỏng.

"Con học giỏi, đạt điểm cao, bố mẹ mừng lắm… nhưng cũng lo vì sợ không có tiền cho con học", bà Tâm nghẹn ngào. Mấy đêm nay, bà trằn trọc không ngủ, bởi biết rõ con đường đại học đầy thử thách phía trước. Nhiều lần, bà đã định khuyên con dừng lại, sợ con phải gánh quá nhiều lo toan.

Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Nhung chọn ngành Sư phạm Tiểu học - nơi em vừa có thể thực hiện giấc mơ đứng trên bục giảng, vừa được miễn học phí. Em dự định ở ký túc xá, tranh thủ làm thêm ngay từ năm nhất để tự lo cho bản thân. "Chỉ cần được học, được theo đuổi ước mơ, dù vất vả thế nào em cũng không bỏ cuộc", Nhung nói, giọng đầy quyết tâm.

Nhung mong muốn sẽ trở thành giáo viên tiểu học.

Nhung mong muốn sẽ trở thành giáo viên tiểu học.

Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) - chia sẻ, Hồng Nhung là một học trò ngoan hiền, lễ phép, luôn nhận được tình cảm yêu mến của thầy cô và bạn bè. Ở em, thầy cô nhìn thấy một tấm gương sáng về tinh thần tự học, nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập. Dù gia cảnh nghèo khó, đường đến trường xa xôi, đi lại vất vả, nhưng Nhung chưa từng vắng học, cũng chẳng bao giờ than vãn hay bỏ cuộc.

"Nhung là học trò ngoan, lễ phép, nghị lực. Dù thiếu thốn, em vẫn tham gia nhiệt tình mọi hoạt động của lớp, của trường. Tôi chỉ mong có những tấm lòng chung tay, để em được tiếp tục con đường học tập", cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hà tự hào.

Cuộc sống gia đình Nhung rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Cuộc sống gia đình Nhung rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Ông Trần Văn Mại - Bí thư Chi bộ thôn Long Thủy, xã Kim Hoa - cho biết, ngay khi hay tin Nhung đạt điểm cao trong kỳ thi, bà con trong thôn đã đến tận nhà chúc mừng, động viên gia đình. Dẫu sinh ra trong cảnh thiếu thốn, em vẫn miệt mài học tập, nuôi dưỡng ước mơ đổi đời bằng con chữ.

"Gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn, kinh tế chật vật, không có nguồn thu ổn định. Tài sản đáng giá nhất chỉ là một con bò. Cả nhà sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, bà con góp sức ngày công. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng các con rất ngoan, chịu khó học hành và luôn khát khao vươn lên", ông Mại bộc bạch.

Trước mắt Nhung vẫn còn một khoảng cách dài giữa giấc mơ và hiện thực. Nhưng ở cô học trò nhỏ bé ấy, người ta thấy một niềm tin bền bỉ rằng, một ngày nào đó, từ căn nhà dột nát nơi chân đồi, sẽ có một cô giáo mang con chữ đến với những học trò nghèo như chính mình năm xưa.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giac-mo-gieo-con-chu-cua-co-hoc-tro-ngheo-ha-tinh-202508151614409.htm
Zalo