Gia Lai: Triển lãm chuyên đề 'Hồn của đất' và 'Nét xanh đại ngàn'
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các nhà sưu tập và Câu lạc bộ Bonsai Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề 'Hồn của đất' và 'Nét xanh đại ngàn'.
Triển lãm “Hồn của đất”diễn ra từ ngày 29-8 đến 15-9 với 4 phần nội dung: Từ đất nung thành gốm - hành trình chuyển mình của đất; Gốm sứ tráng men - Tinh hoa của gốm; gốm sứ trong dòng chảy cuộc sống hiện đại; góc trải nghiệm làm gốm bằng thủ công của đồng bào tại chỗ.

Người dân đến tham quan triển lãm "Hồn của đất".
Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 250 hiện vật, hình ảnh, tư liệu, tái hiện từ hòn đất vô tri, qua bàn tay con người đã trở thành biểu tượng văn hóa mang hồn cốt của dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử. Triển lãm “Hồn của đất” là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem khám phá tiến trình hình thành, phát triển và tinh hoa của gốm sứ Việt Nam - từ thuở sơ khai đến hiện đại.


Triển lãm “Hồn của đất” giới thiệu nhiều hiện vật gốm sứ giá trị.
Triển lãm “Nét xanh đại ngàn” diễn ra từ ngày 29-8 đến 5-9 mang đến không gian thư thái, thanh lọc tâm hồn qua hơn 100 tác phẩm bonsai nghệ thuật. Mỗi tác phẩm nghệ thuật là công sức, sáng tạo, sự kiên nhẫn tỉ mỉ của nghệ nhân đã tạo ra. Triển lãm không chỉ khẳng định tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân trong việc uốn tỉa, tạo hình, chăm sóc sinh vật cảnh, mỗi thế cây còn thể hiện nét đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, ẩn chứa triết lý sống vững vàng, kiên định, vươn lên mạnh mẽ trước mọi thử thách.

Các cựu chiến binh đến tham quan triển lãm “Nét xanh đại ngàn”.
Triển lãm “Hồn của đất” và “Nét xanh đại ngàn” là sự kết hợp mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc cả về nghệ thuật lẫn văn hóa. Không chỉ đơn thuần là nơi chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai độc đáo, triển lãm còn là hành trình kể chuyện về mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ với núi rừng bạt ngàn, nơi ẩn chứa sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và con người.