Gia đình cầu thủ Quang Hải tặng 350 triệu đồng cho bệnh nhi tim ở Bệnh viện E

Gia đình Quang Hải dùng toàn bộ tiền mừng sinh nhật con trai để giúp trẻ bị dị tật tim bẩm sinh. Món quà đặc biệt ấy đang trao lại nhịp đập khỏe mạnh cho nhiều em nhỏ kém may mắn.

 Cầu thủ Quang Hải và gia đình thăm, tặng quà các bé mắc bệnh tim ở Bệnh viện E.

Cầu thủ Quang Hải và gia đình thăm, tặng quà các bé mắc bệnh tim ở Bệnh viện E.

Đó là món quà được gia đình tiền vệ nổi tiếng Quang Hải - Chu Thanh Huyền lấy từ toàn bộ tiền mừng sinh nhật của Lido – tên thân mật của bé Quang Minh.

Chuyến thăm Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E hôm qua (4/8), không chỉ là sự hiện diện của một gia đình nổi tiếng, mà là khoảnh khắc gieo mầm yêu thương, đánh thức lòng trắc ẩn nơi cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn thay con gửi tặng món quà đầu đời đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình yêu thương và sẻ chia của con”, Quang Hải chia sẻ giản dị.

Tiền vệ sinh năm 1997 mong rằng, sau dịp này, gia đình anh sẽ có thêm nhiều cơ hội được đồng hành cùng bệnh viện để chung tay hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ThS.BS Bùi Quang Huy – Phó Trưởng khoa Tim mạch trẻ em, bé Lido là “nhà hảo tâm nhỏ tuổi nhất” mà khoa từng đón nhận. Nhưng món quà của em không nhỏ – bởi nó sẽ giúp nhiều trẻ em thoát khỏi nguy cơ tử vong vì không đủ tiền phẫu thuật. Ở đó, mỗi nhịp đập được chữa lành chính là một lời chúc mừng sinh nhật vang vọng mãi theo thời gian.

Mỗi năm, Bệnh viện E tiếp nhận hàng trăm đến hàng nghìn trẻ bị dị tật tim bẩm sinh, trong đó rất nhiều em đến từ các vùng khó khăn, hoàn toàn bất lực trước chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Món quà của gia đình Quang Hải vì thế không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là lời kêu gọi nhân văn, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Những nghĩa cử như vậy, theo lời BS Huy, “không đo bằng con số, mà đo bằng tấm lòng”. Và trong ánh mắt của các y bác sĩ, các bệnh nhi, những gia đình nghèo khổ đang nuôi hy vọng từng ngày - giá trị ấy là vô giá.

Trong hành trình lan tỏa lòng nhân ái, bé Lido – dù chưa biết đến chữ “thiện nguyện” – đã đặt viên gạch đầu tiên bằng trái tim của chính mình. Và biết đâu, mai này, chính em sẽ là người tiếp tục truyền ngọn lửa sẻ chia ấy đến với cộng đồng.

BS Huy mong muốn, với sức ảnh hưởng và hình ảnh tích cực của tiền vệ Quang Hải, thông điệp nhân văn từ hoạt động nhân ái chung tay trao cơ hội sống cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Bệnh viện E cảm ơn sâu sắc các nhà hảo tâm như gia đình Quang Hải, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, để những trái tim non yếu có thêm cơ hội được chữa lành, sống khỏe mạnh và lớn lên với tình yêu thương bao bọc.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/gia-dinh-cau-thu-quang-hai-tang-350-trieu-dong-cho-benh-nhi-tim-o-benh-vien-e-post188249.html
Zalo