Gia đình 11 con hiếm có ở Nhật lao đao vì ăn hết 50 kg gạo/tháng

Cặp vợ chồng có 11 đứa con ở tỉnh Fukuoka cố gắng xoay xở khi giá gạo tăng vọt, khiến họ tiêu tốn thêm hơn 20.000 yen (khoảng 140 USD) mỗi tháng.

 Gia đình Kawabata - với 11 đứa trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 15 - chật vật khi giá gạo tăng cao. Ảnh: Mainichi.

Gia đình Kawabata - với 11 đứa trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 15 - chật vật khi giá gạo tăng cao. Ảnh: Mainichi.

Gia đình Kawabata với 11 đứa trẻ từ 0 đến 15 tuổi sống tại thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka, đang đối mặt với áp lực từ việc giá gạo tăng vọt. Bởi lẽ, mỗi tháng họ ăn hết khoảng 50 kg gạo.

Tuy nhiên, khi cả hai vợ chồng cùng đi làm và những đứa con lớn giúp chăm sóc em nhỏ, gia đình vẫn duy trì cuộc sống đầy tiếng cười trong căn nhà ở vùng tây nam Nhật Bản, theo Mainichi.

Đứng đầu gia đình đông con hiếm có này là Mitsuo Kawabata (49 tuổi), tài xế xe tải, và vợ Noriko (39 tuổi), nhân viên nhà hàng. Cặp đôi gặp nhau tại nơi làm việc của Noriko.

Năm 2009, con trai đầu lòng - Reiya - của hai người chào đời. Ban đầu, họ không có ý định sinh nhiều con, nhưng các bé cứ lần lượt ra đời. Con gái Ririka sinh năm 2012, con trai Rauru năm 2013, con gái Ruria năm 2014… và con út Riamu mới chào đời vào tháng 11/2024, nâng tổng số con lên 11.

Mỗi ngày, người bố Mitsuo rời nhà từ sáng sớm để đi làm. Reiya đi xe buýt đến trường cấp 3, còn Ririka đạp xe đến trường trung học cơ sở. Noriko lái xe đưa 5 con đang học tiểu học - từ Rauru đến con gái thứ năm Renon (6 tuổi) - cùng 4 con nhỏ hơn (từ Rion 5 tuổi đến bé út Riamu) đến trường mẫu giáo và nhà trẻ.

Buổi chiều, Noriko đón 9 con nhỏ về, trong khi Reiya và Ririka tự về nhà sau giờ học và sinh hoạt câu lạc bộ. Dù phải làm ca đêm, Noriko vẫn chuẩn bị bữa tối trước khi đi làm.

Sau khi về nhà, Mitsuo tắm rửa cho các con, giặt đồ, ăn tối và ru các bé ngủ. Noriko làm đến gần sáng, về nhà đưa các con đi học rồi mới nghỉ ngơi ban ngày.

Bé Ruria chia sẻ: “Khi bố mẹ ở nhà, tụi con hay bị mắng, nhưng các anh chị em cũng chơi bóng ném cùng nhau. Lúc nào cũng có người đang cãi nhau, nhưng cũng có lúc yên bình”. Không khí trong gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc, tạo nên một không gian sống sống động.

Giá gạo tăng từ khoảng 2.000 yen (14 USD) cho 5 kg lên hơn 4.000 yên (28 USD) khiến chi phí hàng tháng của gia đình Kawabata tăng hơn 20.000 yen (khoảng 140 USD).

Dù chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phân phối gạo dự trữ thông qua các hợp đồng đặc biệt, Noriko vẫn mong được hỗ trợ thêm: “Khi các con lớn lên, 50 kg gạo sẽ không đủ nữa. Tôi mong họ sẽ bán gạo giá rẻ cho những gia đình đông con và có thu nhập thấp”.

Để đối phó với chi phí tăng cao, Noriko đã bắt đầu làm thêm vào các ngày chủ nhật - dù đó là thời gian cô có thể dành cho gia đình. Dù vất vả, người mẹ vẫn lạc quan: “Tôi mong một ngày nào đó sẽ được vây quanh bởi 20-30 đứa cháu và chắt. Reiya và Ririka rất đáng tin cậy, hai đứa biết cách cho bé Riamu ăn, nên tôi nghĩ nếu cố gắng thì chúng tôi sẽ vượt qua”.

Mitsuo cũng chia sẻ: “Nhìn các con ngày càng biết nói, từ vựng phong phú hơn, tôi cảm thấy có thêm sức mạnh”.

Các con của họ cũng yêu thích cuộc sống trong gia đình đông đúc. Cậu bé Rauru nói: “Con muốn một ngày nào đó cả nhà cùng tổ chức ngày hội thể thao giống như ở trường”.

Theo điều tra dân số mới nhất, chỉ có 8 hộ gia đình ở thành phố Omuta có hơn 10 người. Văn phòng phụ trách trẻ em của chính quyền thành phố cho biết: “Việc có hơn 10 con có lẽ là rất hiếm”.

Lam Nhi

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gia-dinh-11-con-hiem-co-o-nhat-lao-dao-vi-an-het-50-kg-gaothang-post1560927.html
Zalo