Ghi bàn 'để đời', nữ công nhân làm 20 mâm cỗ mừng vô địch VTV Cup
Cùng đồng đội vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Thanh Lam, Bùi Thị Hồng được gia đình mở tiệc ăn mừng trước khi trở về nhịp sống cũ sau giải đấu.

Hơn hai ngày sau khi giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, Bùi Thị Hồng (sinh năm 2000) - thành viên đội bóng đá nữ Lục Yên (Lào Cai) - vẫn lâng lâng hạnh phúc.
Cô nhớ như in khung cảnh chiều 29/8, khi đang cùng đồng đội từ sân vận động Nghĩa Lộ trở về xã Lục Yên, hàng nghìn khán giả, cổ động viên đứng dọc hai bên đường cổ vũ, ăn mừng, tạo nên khung cảnh như cuộc "đi bão mini" đầy phấn khích.
"Tôi vốn bị say xe nặng, nhưng lúc đó vui lắm, quên hết cảm giác mệt mỏi hay choáng váng", Hồng kể với Tri Thức - Znews.
Bàn thắng "để đời" của nữ công nhân
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bùi Thị Hồng làm công nhân cho một công ty về linh kiện máy in, máy fax văn phòng ở khu công nghiệp Phúc Điền (TP Hải Phòng). Từ khi đi làm, cô mới làm quen với bóng đá khi thường xuyên tham gia giải phong trào của công ty, khu công nghiệp.
Hồng và đồng nghiệp từng giành giải nhất quy mô công ty năm 2024, giải nhì của khu công nghiệp năm 2025, 2026.
Tháng 8 vừa qua, khi biết tin ông Nguyễn Việt Hà - huấn luyện viên trưởng đội nữ Lục Yên - đang tìm kiếm cầu thủ người địa phương cho Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I, chị gái Hồng chủ động thay em gái ứng cử. Thấy Hồng có tiềm năng, ông Hà nhanh chóng gửi lời mời, chính thức đưa nữ công nhân trở thành mảnh ghép của đội.

Bùi Thị Hồng chơi tốt ở vị trí hậu vệ thòng lẫn thủ môn.
Vì vướng công việc, Hồng chỉ có thể xin nghỉ phép 2 tuần, một tuần để hội quân tập luyện, một tuần đi thi đấu. Trong thời gian ngắn ngủi, Hồng và những người đồng đội, cũng là bạn mới, chỉ kịp làm quen, tìm hiểu lối đá của nhau và luyện một số bài phối hợp.
"Tôi cũng chỉ nghĩ mình tham gia cho đủ đội hình, không nghĩ sẽ được huấn luyện viên cho đá chính", Hồng chia sẻ. Thậm chí những ngày đầu, cô vẫn tập luyện ở vị trí thủ môn sở trường, đến hai ngày cuối mới đổi sang đá hậu vệ thòng khi huấn luyện viên có sự điều chỉnh.
Khi được trao cơ hội chính thức, Hồng chứng minh huấn luyện viên Nguyễn Việt Hà đã không tin tưởng lầm người. Cô là người góp một bàn trong chiến thắng đậm 6-0 của đội ở tứ kết.
Đặc biệt, trong những phút kịch tính ở trận chung kết, Hồng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, cũng là tỷ số ấn định chiến thắng, đem về chức vô địch cho đội nữ Lục Yên trước đối thủ mạnh Đak Đoa.
"Tôi cũng không nhớ mình đã làm điều đó như thế nào. Trước đó, thầy Hà nói tôi đánh đầu tốt, 'cứ lên đi, biết đâu lại được', và rồi cơ hội đến với tôi thật", Hồng kể, bày tỏ cú đánh đầu trong trận chung kết là bàn thắng "để đời" của bản thân đến hiện tại.

Các cô gái Lục Yên thi đấu máu lửa trước đối thủ mạnh Đak Đoa để lên ngôi vô địch. Ảnh: VTV.
Sau khi ăn mừng cùng toàn đội, ngày 3/9, gia đình Hồng cũng sẽ tổ chức 20 mâm cỗ để chia vui cùng làng xóm, người thân. Ngày 4/9, cô sẽ trở về Hải Phòng tiếp tục công việc.
"Cả đội có 15 người, chúng tôi đã bàn nhau chia lịch liên hoan ở nhà từng người. Ai cũng rất hạnh phúc với chiến thắng này", cô chia sẻ.
Chốt chặn nơi khung thành
Cũng dự định cùng gia đình làm 20 mâm cỗ ăn mừng, với Hoàng Thị Thanh Lam (sinh năm 2009), thủ môn đội nữ Lục Yên, chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I là danh hiệu lớn nhất cô từng giành được sau thời gian gắn bó với niềm đam mê bóng đá.
So với nhiều đồng đội, Lam là thành viên duy trì vận động, tham gia thi đấu thể thao khá thường xuyên. Cô là gương mặt quen của nhiều sự kiện thể thao địa phương, từng thi đấu các bộ môn như kéo co, đẩy gậy, chạy, bóng đá. Nhờ vậy, cô sớm lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Nguyễn Việt Hà khi cần lực lượng tham gia giải quy mô toàn quốc.

Thanh Lam, thủ môn đội bóng đá nữ Lục Yên, năm nay mới lên lớp 12.
Với chiều cao 1,65 m và kinh nghiệm thi đấu, nữ sinh lớp 11 nhanh chóng chứng minh bản thân là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành.
Đặc biệt trong trận chung kết, trước sức ép liên tục từ những chân sút Đak Đoa, Thanh Lam nhiều lần cứu nguy cho đồng đội khi xuất sắc cản phá các cú dứt điểm hiểm hóc. Màn thể hiện cũng giúp cô nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.
Với riêng Thanh Lam, cô không nhớ hôm đó bản thân đã áp dụng chiến thuật hay bài học gì, chỉ nhớ luôn tâm niệm lời chia sẻ của huấn luyện viên trước trận: "Chúng ta đi đến được trận cuối này là quá vinh dự rồi. Đội bạn có thể nổi trội hơn, được đánh giá cao hơn chúng ta, nhưng hãy cứ thi đấu hết mình, cống hiến để khán giả được xem một trận đấu mãn nhãn. Dù thắng hay thua, chúng ta vẫn tự hào".
Bên cạnh đó, Lam cũng thường xuyên hướng mắt về phía khán đài, nơi có bố mẹ, hai em trai và gần 20 người thân đến cổ vũ, tiếp lửa.
Chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng là động lực để Thanh Lam kiên định theo đuổi con đường thể thao. Sắp tới, cô dự định thi tuyển vào trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
"Tôi mong rằng sau này có thể trở thành một giáo viên thể chất, truyền lửa cho các em học sinh", cô chia sẻ.
