Ghép gan xuyên Việt giành lại sự sống cho bệnh nhi
HNN.VN - Chiều 6/6, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện, chúc mừng ca ghép gan thành công. Đây cũng là ca ghép gan trên bệnh nhi thứ hai và là ca ghép gan xuyên Việt thứ ba của đơn vị, ghi dấu thêm kỳ tích y khoa nhân văn, nối dài hy vọng sống cho các bệnh nhi mắc bệnh gan hiểm nghèo.

PGS.TS.BS Hồ Hữu Thiện thăm hỏi bệnh nhân trước khi cho xuất viện
“Con được sinh ra một lần nữa”
Bệnh nhi (BN) là bé V.Q.H., hiện 17 tháng tuổi, ở Ba Đồn, Quảng Bình. Trước đó, em được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh – một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng. Khi mới 3 tháng tuổi, BN đã được phẫu thuật Kasai (cắt bỏ các ống dẫn bị tắc trong gan, sử dụng một phần ruột non của trẻ nhằm tạo ra một đường dẫn mới cho mật thoát ra ngoài đúng cách), nhưng không hiệu quả. Với chỉ số Child-Pugh B và PELD Score 24, bé được chỉ định ghép gan.
Cha mẹ bé đã lên phương án hiến gan cho con nhưng tiếc là các chỉ số không tương thích. Sau hơn 1 năm chờ đăng ký ghép gan, hai lần “ghép hụt” vì lý do khách quan thì lần này, vận may đã mỉm cười với cậu bé.
Trong quá trình ghép, có một vài khó khăn về mặt kỹ thuật như mạch máu, các biến chứng xảy ra sau mổ, nhưng các bác sĩ đã xử lý thành công.
Đối với vợ chồng anh V. Q.C., từ ngày con đổ bệnh, anh C. bỏ luôn nghề sửa điện, cùng vợ vào ra bệnh viện chăm nuôi. Thời điểm con bắt đầu ghép gan, vợ chồng anh chị đã trải qua những thời khắc không thể nào quên trong cuộc đời.
Ca phẫu thuật kéo dài khiến mọi người căng thẳng vì biết rằng ghép tạng là điều khó lường. “Nguyên đêm đó ngồi chờ đợi cứ tưởng như ngồi trên đống lửa, không ai nói với ai lời nào, chỉ biết thầm cầu mong”, người nhà BN chia sẻ.
Những ngày đầu mới ghép xong thấy bé khỏe, gia đình rất mừng, nhưng sau đó tình hình trở nên xấu đi vì bé nhiễm trùng nặng… “Các bác sĩ nói lúc đó tưởng không qua khỏi. Nghe hai từ "nguy kịch", hồn vía em như trên mây, gia đình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất”, chị Phạm T.T., mẹ bé, nhớ lại thời khắc sinh tử của con.
Nhờ sự chăm sóc tích cực, bé đã qua khỏi. Ba tuần sau, chị T. được gặp con. “Nhìn thấy mẹ, bé mếu máo òa khóc như hờn tủi, mẹ cũng khóc theo. Bé xa vòng tay mẹ, phải một mình vượt qua rất nhiều khó khăn, đau đớn để chống chọi với bệnh tật”, người mẹ trẻ kể lại trong nước mắt. Ít ai hay, chị cũng trải qua hơn 20 đêm khóc thầm vì thương và lo lắng cho đứa con trai bé bỏng phải vượt qua cửa ải bệnh tật gian nan trong những ngày đầu đời.
Đến thời điểm này, bé H. lanh lợi hơn, da bắt đầu bình thường trở lại, mắt sáng, hoạt động nhanh nhẹn, ăn uống khá, cơ thể hấp thu tốt. Cùng lúc đón tin vui ra viện, cậu bé cũng được “lên chức” làm anh trai trong niềm vui sướng của gia đình.

Bé V.Q.H. ngủ ngon trong vòng tay mẹ sau khi được thăm khám
Mẹ bé V.Q.H. xúc động: “Có được như ngày hôm nay, gia đình em xin cảm ơn gia đình người hiến tạng đã trao cho con cơ hội được sinh ra một lần nữa, được sống như bao đứa trẻ khác. Xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc bé ngày đêm như con, động viên gia đình vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn, thử thách này”.
“Chiến đấu tới cùng”
Ngày 19/3, nhận được nguồn gan hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), với sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, một thùy gan được điều phối về BVTW Huế. Gan hiến được chia thành hai phần: thùy trái và thùy phải. Thùy trái ghép cho bé H. như đã nêu.
Vượt gần 1.000 km, tạng hiến được đưa từ Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh ra sân bay tức tốc, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, để kịp chuyến bay về Huế lúc 19h30 tối cùng ngày.
TS.BS Hồ Văn Linh, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến – người đi nhận tạng hiến – thông tin: “Gan người hiến có bất thường về động mạch và đường mật. Mảnh gan ghép có hai nhánh đường mật với đường kính chỉ 2 mm và 0,5 mm, khoảng cách giữa hai nhánh gần 10 mm. Động mạch gan trái bị tổn thương nội mạch và bị khâu tại chỗ chia động mạch gan trái – gan riêng trong quá trình chia gan, đường kính chỉ khoảng 1 mm. Đây là những thử thách lớn về kỹ thuật cho e-kip ghép tạng”.

Giám đốc BVTW Huế GS.TS.BS Phạm Như Hiệp trò chuyện với mẹ con bệnh nhân qua ô cửa phòng chăm sóc đặc biệt
Ca ghép có sự hỗ trợ của PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khó khăn nhất đối với ca ghép lần này là ghép động mạch gan.
PGS.TS.BS Hồ Hữu Thiện, Phó Trưởng khoa Ngoại Nhi – Cấp cứu bụng cho hay: “Sau gần 4 giờ phẫu thuật nối mạch máu và 30 phút nối đường mật, ca ghép đã thực hiện thành công. Sau khi ghép xong, kiểm tra trên siêu âm thấy mạch máu đã chảy được, cả e-kip mổ mừng rỡ, vỡ òa. Các kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất đã được sử dụng để đảm bảo sự sống còn và chức năng gan cho bệnh nhi non nớt”.
Trong 10 ngày đầu, trẻ tiến triển rất tốt, tuy nhiên sau đó xuất hiện tình trạng nhiễm trùng, viêm phổi đa kháng, tình hình chuyển biến phức tạp, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao từng giây phút, từng diễn biến lâm sàng, vận dụng tối đa kiến thức chuyên môn, dốc toàn lực phối hợp liên chuyên khoa, tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại.
Một bác sĩ kể rằng, việc kiểm tra, cập nhật tình hình sức khỏe bé được tiến hành liên tục. Mỗi lần nghe tiếng bé khóc, mọi người đều thương cảm, nhìn ánh mắt bé trong veo, ngây thơ, ai cũng tự dặn lòng phải dồn sức “chiến đấu tới cùng” cứu BN.
Sau hơn 80 ngày điều trị tích cực, BN đã bình phục ngoạn mục, được xuất viện trong niềm hân hoan của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế, cùng với ghép tim, thận, đơn vị đã có những bước tiến vững chắc trong thực hiện bộ ba ghép tạng. Ghép gan là kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa từ nội khoa, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng đến ngoại khoa, gây mê hồi sức và chăm sóc sau ghép. “Thời gian qua, chúng tôi có sự chuẩn bị rất tích cực và đầy đủ trong tất cả lĩnh vực phục vụ ghép gan, để khi thực hiện có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra, tiến tới làm chủ kỹ thuật này. Đến thời điểm này, có thể nói, BVTW Huế đã có thể triển khai thường quy ghép gan cho cả trẻ em lẫn người lớn”, GS Hiệp khẳng định.
Ngày 17/3, người đàn ông 44 tuổi ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị tai nạn lao động dẫn đến chết não. Gia đình anh đồng thuận hiến tạng. "Tôi thì thầm với anh ấy rằng, cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, xin cho em được hiến tạng anh”, người vợ kể.
Sau đó, 2 quả thận được ghép cho 2 BN tại Bệnh viện Thống Nhất, 1 quả tim và 1 phần gan ghép cho 2 BN tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, 1 phần gan được ghép cho BN tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc được ghép tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mới đây, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế – cùng đoàn cán bộ trên đường đi công tác đã đến thăm, thắp nén nhang tri ân người hiến tạng.
Clip Ca ghép gan xuyên Việt thứ ba của BVTW Huế