Gen Z và ngôn ngữ mới của quà tặng
Không cần món quà đắt tiền hay hào nhoáng, giới trẻ ngày nay đang viết lại ngôn ngữ tặng quà bằng cảm xúc chân thành và sự thấu hiểu. Mỗi món quà giờ đây không chỉ để trao, mà để kể một câu chuyện.
Ngôn ngữ của cảm xúc
Mỗi khi đến dịp 20/10, các cửa hàng quà tặng lại trở nên rộn ràng nhưng năm nay không khí dường như có chút khác biệt. Người trẻ không còn tìm kiếm món quà đắt tiền hay sang trọng nữa. Thay vào đó, họ tìm đến những món quà nhỏ, mang dấu ấn riêng. Mỗi món quà trở thành một cách kể chuyện, một lời bày tỏ chân thành.
Cận kề ngày 20/10, tại một cửa hàng phụ kiện và quà tặng ở quận Cầu Giấy, không gian bên trong tấp nập và sôi nổi, nơi mùi giấy gói hòa vào tiếng trò chuyện tạo nên nhịp điệu rất riêng của dịp lễ 20/10. Chị Linh, 26 tuổi, nhân viên cửa hàng, cho biết: “Mỗi năm dịp này đều đông, nhưng năm nay khách chọn quà kỹ hơn hẳn. Họ không mua đại như trước nữa mà thường kể về người họ muốn tặng, rồi nhờ mình gợi ý món quà hợp nhất”.
Hai năm gắn bó với công việc này, chị Linh nhận thấy xu hướng tặng quà đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây khách thường tìm món đồ “hot trend”, nay họ muốn quà của mình có câu chuyện riêng. “Có bạn nữ chọn sổ tay vì bạn thân thích viết, bạn khác chọn ly sứ có màu yêu thích của mẹ, còn có khách yêu cầu gói set quà theo màu quần áo người nhận. Họ nghĩ nhiều hơn về cảm xúc thay vì giá trị tiền bạc”, chị Linh nói thêm.
Theo chị, nhóm khách Gen Z chiếm phần lớn trong những ngày này. Họ chuộng những món quà nhỏ, giá chỉ vài chục nghìn, nhưng có ý nghĩa biểu đạt. Những bạn trẻ ấy tặng quà không phải để “có quà”, mà để thể điều gì đó, có thể là lời cảm ơn, xin lỗi, hoặc đơn giản là “mình nhớ cậu”. Món quà giờ đây đã trở thành một ngôn ngữ cảm xúc hơn là một vật trao tay.

Các sản phẩm quà tặng mang phong cách dễ thương được nhiều bạn trẻ chọn mua (Ảnh: Đỗ Quyên)
Trong không gian dịu nhẹ của mùi giấy mới và tiếng cười nói xen lẫn, những câu chuyện về cách người trẻ thể hiện tình cảm dần hiện ra. Trước kệ hàng đầy sắc màu, Tuấn Kiệt (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương mại) đang lựa cuốn sổ tay và giấy ghi chú có hình thù đáng yêu: “Mình đang tìm cuốn sổ tay phù hợp với em gái, mình không muốn tặng hoa như mọi năm vì nó sẽ không giữ được lâu và không có nhiều tác dụng, năm nay mình hướng đến những món đồ thực tế, vừa mang ý nghĩa lại vừa có giá trị sử dụng lâu dài”.
Tại quầy thanh toán, Mai Anh (18 tuổi, sinh viên trường Đại học Hà Nội) sau khi cẩn thận chọn một hộp nhạc nhỏ màu bạc, kèm tấm thiệp trắng, vui vẻ nói: “Em tặng mẹ, nhưng không muốn ghi sẵn lời chúc. Em để trống tấm thiệp, để khi nhận, mẹ có thể viết lại đôi dòng gửi cho em đó là một cách mà chúng em cùng chia sẻ món quà này”. Em kể, năm ngoái chỉ gửi mẹ một tin nhắn vội, còn năm nay muốn làm điều gì đó dịu dàng hơn.
Không phải món quà nào cũng được chuẩn bị để trao đi. Với nhiều người trẻ, việc chọn quà đôi khi còn là một cách đối thoại với chính mình. Minh Phương (20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí) dừng lại thật lâu trước kệ nến thơm, lựa chọn kỹ mùi hương yêu thích. Cô không tìm quà cho người yêu hay người thân, mà chỉ muốn tặng cho chính mình.

Tặng quà cho bản thân là cách Minh Phương tận hưởng ngày 20/10.
“Mình gọi đây là món quà tự thưởng. 20/10 không chỉ là dịp để ai đó tặng ai, mà còn là thời điểm để mình quan tâm hơn đến bản thân,” cô mỉm cười chia sẻ.
Từ cách chọn quà, gói quà đến cách gửi đi, thế hệ trẻ đang viết lại ngôn ngữ của sự quan tâm. Không còn những món quà khuôn mẫu hay lời chúc rậpi khuôn, họ tìm đến sự tinh tế và cá nhân hóa, nơi mỗi món quà mang theo một câu chuyện riêng. Có lẽ, điều đáng nói nhất trong mùa 20/10 năm nay không phải là món quà được tặng gì, mà là cảm xúc chân thành đã quay trở lại, trong hình thức giản dị và hiện đại nhất.
Văn hóa tặng quà đang đổi khác
Từ những cửa hàng nhỏ trên phố cho đến các gian hàng trực tuyến, có thể thấy rõ một điều: Thế hệ trẻ đang làm mới khái niệm “tặng quà”.
Với họ, món quà không chỉ là vật để trao tay, mà là cách thể hiện cảm xúc, cá tính và suy nghĩ riêng. Họ chọn quà kỹ lưỡng không vì giá trị đắt hay rẻ, mà vì nó nói thay được điều mình muốn gửi gắm. Nếu trước đây, tặng quà thường gắn với khuôn mẫu lễ nghi: Một bó hoa hồng cho người yêu, hộp mỹ phẩm cho mẹ, hay món quà sang trọng cho đồng nghiệp. Thì nay, Gen Z chọn cách giản dị hơn. Họ sẵn sàng tự làm một tấm thiệp, chọn một món đồ nhỏ có dấu ấn cá nhân, hay thậm chí tặng món quà cho chính mình như một cách tự an ủi và trân trọng bản thân. Trong cách tặng và nhận ấy, quà trở thành ngôn ngữ cảm xúc, không còn là phép xã giao.

Những món quà đậm chất “Gen Z” (Ảnh: Đỗ Quyên)
Sự thay đổi trong cách tặng quà không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ tinh giản hơn, mà còn cho thấy một lối sống khác của thế hệ trẻ: sống thật với cảm xúc, coi trọng ý nghĩa hơn hình thức. Với họ, món quà không phải để phô bày mà để kết nối, không nhằm gây ấn tượng mà để sẻ chia. Ở đó, giá trị vật chất dần lùi lại nhường chỗ cho cảm xúc được chạm đến, cho sự quan tâm được thể hiện một cách tinh tế và chân thành. Có lẽ, chính điều ấy đang khiến văn hóa tặng quà trong mùa 20/10 năm nay trở nên ấm áp và gần gũi hơn.