Gen Z và hành trình lan tỏa yêu thương qua nét cọ

Nhóm bạn trẻ đến từ Dự án Cây Xương Rồng vừa tổ chức workshop 'Son sắc - họa nắng trong mưa' tại Nhà lưu trú Từ Thiện (TP. HCM), mang đến cho các nữ bệnh nhân ung thư một buổi chiều ngập sắc màu và niềm vui.

Từ nét cọ nhỏ, nở hoa tinh thần lớn

Không gian sự kiện được trang trí với gam màu pastel dịu nhẹ cùng với chiếc standee do chính thành viên trong dự án thiết kế. Theo chia sẻ từ Cây Xương Rồng, nhóm mong muốn mang đến cho các cô một trải nghiệm khác so với những buổi văn nghệ quen thuộc trước đây, nên các bạn chọn hình thức workshop để các cô chú lớn tuổi có thể vừa tham gia, vừa trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

“Cái tên ‘Son sắc’ mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp, sự mạnh mẽ và kiên cường của con người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn rực rỡ và đầy sức sống”, Bùi Nguyễn Minh Châu (đại diện dự án) cho biết.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vẽ tranh trên khung vải, nơi bệnh nhân ung thư được thỏa sức sáng tạo và gửi gắm cảm xúc của mình qua từng nét cọ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các bạn tình nguyện viên, mỗi bức tranh không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ và tự tin hơn trong hành trình chữa bệnh.

 Khoảnh khắc bệnh nhân đang tập trung sáng tạo trong workshop “Son sắc - Họa nắng trong mưa”. (Ảnh: NVCC)

Khoảnh khắc bệnh nhân đang tập trung sáng tạo trong workshop “Son sắc - Họa nắng trong mưa”. (Ảnh: NVCC)

Bùi Ngọc Minh Tuyền (thành viên dự án) kể lại: “Mình thật sự rất bất ngờ. Ban đầu, cô chú còn ngại, lo lắng vì chưa vẽ bao giờ. Ấy vậy mà khi có sự đồng hành của các bạn tình nguyện viên, cô chú trở nên tự tin hơn hẳn. Từ ý tưởng họa tiết đến phối màu đều được cô chú thực hiện tỉ mỉ”.

Khi hoàn thành, mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng tác phẩm của mình trong không gian âm nhạc êm dịu và chia sẻ những câu chuyện riêng. Chú Duy Sinh bày tỏ sự hứng khởi khi tham gia hoạt động: “Trong lúc vẽ tranh, chú cảm thấy chú được vẽ những gì mình thích là chú thấy thoải mái nhất. Sau sự kiện này, chú thấy tinh thần phấn khởi, chú có tinh thần chiến đấu”.

 Dưới sự đồng hành của tình nguyện viên, các bệnh nhân tự tin thực hiện tác phẩm một cách tỉ mỉ. (Ảnh: NVCC)

Dưới sự đồng hành của tình nguyện viên, các bệnh nhân tự tin thực hiện tác phẩm một cách tỉ mỉ. (Ảnh: NVCC)

 Nụ cười rạng rỡ của một bệnh nhân sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình. (Ảnh: NVCC)

Nụ cười rạng rỡ của một bệnh nhân sau khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình. (Ảnh: NVCC)

Cô Đinh Bạch Thủy (một bệnh nhân tham gia workshop) cho biết: “Hôm nay, cô vui lắm! Đây là lần đầu tiên cô vẽ một bức tranh đúng nghĩa. Cô đã vẽ hình hai đứa cháu của mình, vì nhớ tụi nhỏ quá nên cô nghĩ ra ý tưởng đó. Khi vẽ xong, cô thấy nhẹ lòng, tinh thần thoải mái hơn, như bớt đi phần nào áp lực sau những ngày điều trị”.

 Tác phẩm của các cô sau buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

Tác phẩm của các cô sau buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

Khi Gen Z thấy hạnh phúc trong việc cho đi

Ý tưởng cho workshop “Son sắc” được Cây Xương Rồng hình thành từ giữa tháng Chín, với gần một tháng chuẩn bị. Trong quãng thời gian đó, cả đội cùng nhau xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguyên liệu, nội dung hoạt động và làm việc với các đơn vị đồng hành để mọi khâu đều diễn ra suôn sẻ.

Trước ngày tổ chức, các tình nguyện viên đã tham gia buổi training kỹ thuật vẽ tranh, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vai trò hướng dẫn. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bạn có thể tự tin hỗ trợ các cô bệnh nhân chọn màu, lên nét, đồng thời tạo nên bầu không khí gần gũi, nhẹ nhàng và đầy kết nối trong suốt buổi workshop.

 Tình nguyện viên hỗ trợ tận tình, tạo nên bầu không khí gần gũi, nhẹ nhàng và đầy kết nối trong suốt buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

Tình nguyện viên hỗ trợ tận tình, tạo nên bầu không khí gần gũi, nhẹ nhàng và đầy kết nối trong suốt buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình thực hiện, nhóm gần như không gặp quá nhiều khó khăn, thách thức lớn nhất chỉ là việc di chuyển đến khu nhà lưu trú của bệnh nhân. “Nhưng nhờ tinh thần hỗ trợ và mong muốn mang lại niềm vui cho các cô, tụi mình không thấy mệt chút nào, mà ngược lại, cảm thấy rất ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười của mọi người trong suốt buổi workshop”, Minh Châu chia sẻ.

Thông qua hoạt động này, dự án Cây Xương Rồng mong muốn lan tỏa thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: Đôi khi, điều quý nhất không nằm ở bức tranh hoàn hảo, mà ở niềm vui và sự kết nối giữa những con người cùng sẻ chia một “sắc son” trong tim.

 Không khí ấm áp, gần gũi trong buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

Không khí ấm áp, gần gũi trong buổi workshop. (Ảnh: NVCC)

“Mặc dù cô chú đang phải chống chọi với bệnh tật, nhưng qua từng gam màu, từng nét cọ, tụi mình cảm nhận được sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng. Có lẽ, chính tinh thần ấy mới là ‘sắc son’ thật sự mà chúng mình muốn gửi gắm”, Minh Tuyền chia sẻ.

Cây Xương Rồng là tổ chức phi lợi nhuận, hướng đến hỗ trợ các bệnh nhân ung thư tại TP. HCM. Được thành lập từ tháng 11/2022, dự án thu hút hàng ngàn tình nguyện viên, là những học sinh, sinh viên có chung niềm yêu thích trong việc lan tỏa sức mạnh tinh thần tích cực đến cộng đồng.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gen-z-va-hanh-trinh-lan-toa-yeu-thuong-qua-net-co-post1789435.tpo