Gen Z thức xuyên đêm xem 'Mưa đỏ': Khi lịch sử chạm đến trái tim người trẻ
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút đông đảo khán giả trẻ. Tại 1 rạp chiếu trên phố Tây Sơn (phường Kim Liên, Hà Nội), từ 22h30 đến gần 1 giờ sáng hôm sau, hàng trăm bạn trẻ Gen Z vẫn nườm nượp xếp hàng, háo hức đặt vé, hòa mình vào không khí lịch sử hào hùng tái hiện trong phim.

Các bạn trẻ Gen Z bên poster phim “Mưa đỏ” tại rạp chiếu phim trên phố Tây Sơn (Hà Nội) lúc gần 1 giờ sáng.

Poster phim “Mưa đỏ” đặt tại rạp chiếu phim trên phố Tây Sơn (phường Kim Liên, Hà Nội). Bộ phim do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, lấy đề tài về 81 ngày đêm khói lửa ở thành cổ Quảng Trị, tái hiện hành trình đấu tranh gian khổ đến thắng lợi ngoại giao tại Hội nghị Paris. Tác phẩm ra mắt ngày 22/8/2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khu vực sảnh rạp luôn đông nghịt người trẻ. Trước suất chiếu lúc 22h30, hàng trăm khán giả, phần lớn là Gen Z đã xếp hàng mua vé, trong tâm trạng háo hức chờ đợi.

Cặp vé xem phim “Mưa đỏ” trong đêm muộn. Thời điểm này, rạp giảm giá vé xuống còn 50.000 đồng, tạo điều kiện để nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau thưởng thức bộ phim.

Những gương mặt rạng rỡ trước giờ chiếu. Đi xem phim lịch sử vào khung giờ khuya trở thành trải nghiệm đáng nhớ của nhiều bạn trẻ.

Khán phòng chật kín khán giả. Dù đã gần nửa đêm, các hàng ghế trong rạp vẫn kín người, cho thấy sức hút đặc biệt của bộ phim ngay từ ngày công chiếu.

Một cảnh quay đầy ám ảnh trong phim. Hình ảnh người chiến sĩ ngã xuống giữa mưa bom bão đạn khắc họa sự hy sinh bi tráng của thế hệ cha anh.

Cảnh phim tái hiện không khí khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị. Những khung hình chân thực giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận rõ sự gian khổ, cam go của cuộc chiến chống Mỹ.



Những cảnh quay giàu cảm xúc trong “Mưa đỏ” khắc họa sự hy sinh, nỗi đau và cả chiến thắng trên bàn đàm phán, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay.

Nhiều khán giả trẻ lặng người, xúc động khi theo dõi những thước phim tái hiện sự hy sinh và mất mát trong “Mưa đỏ”.

Bạn trẻ tạo dáng bên poster “Mưa đỏ”. Không chỉ đi xem, nhiều khán giả còn chụp hình lưu lại khoảnh khắc với tác phẩm đang trở thành “hot trend”.

Khán giả Linh (23 tuổi, phường Định Công, Hà Nội chia sẻ): “Xem Mưa đỏ, mình thấy tự hào và biết ơn cha ông đã hy sinh vì độc lập. Cảnh trận chiến cuối cùng và bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris khiến mình rất xúc động. Dù đã gần 1 giờ sáng, mình vẫn thấy việc đi xem hoàn toàn xứng đáng”.

Lê Thị Thùy (18 tuổi, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị Công) chia sẻ: “Em rất xúc động khi xem Mưa đỏ. Điều em ấn tượng nhất là những cảnh các anh bộ đội sinh hoạt cùng nhau, luôn giữ vững tinh thần đồng đội. Bộ phim giúp em hiểu hơn về truyền thống yêu nước và công lao của cha ông”.