Gen Z Đồng Nai xung phong hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 25-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân đoàn công tác tăng cường hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Trong đoàn ra quân lần này còn có sự góp mặt của những gương mặt trẻ gen Z Đồng Nai là những học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, sẵn sàng lên đường mang yêu thương và sẻ chia đến đồng bào vùng bão lũ.

20 sinh viên cùng giảng viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tham gia đoàn hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk. Ảnh: Thủy Tiên

20 sinh viên cùng giảng viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tham gia đoàn hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk. Ảnh: Thủy Tiên

Đây là thế hệ trẻ năng động, nhạy bén, nhưng cũng tràn đầy lòng nhân ái. Mỗi người đều mang trong mình khát vọng đóng góp sức trẻ, hỗ trợ một phần khó khăn mà đồng bào đang trải qua, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gửi gắm thông điệp biết sẻ chia.

Bạn Nguyễn Hoàng Minh Tú (21 tuổi), Bí thư Chi đoàn phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: “Đây là một trong những chiến dịch tình nguyện khiến em vừa háo hức vừa hồi hộp. Em mong muốn bản thân sẽ mang được tinh thần, sức trẻ và tấm lòng của thanh niên Đồng Nai đến với bà con Đắk Lắk đang gánh chịu trận lũ lụt nặng nề”.

Bạn Nguyễn Hoàng Minh Tú, Bí thư Chi đoàn phường Tam Hiệp (giữa) mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thủy Tiên

Bạn Nguyễn Hoàng Minh Tú, Bí thư Chi đoàn phường Tam Hiệp (giữa) mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thủy Tiên

Không chỉ mang theo quần áo, nhu yếu phẩm, các bạn gen Z còn mang theo những kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra sức khỏe, khắc phục những hư hại do thiên tai gây ra.

Bạn Huỳnh Thị Mai Chúc (25 tuổi), sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, cho biết: “Nhìn thấy thông tin bà con ở Đắk Lắk chống chọi với lũ lụt em rất thương. Khi tỉnh và nhà trường phát động phong trào em đã xung phong tham gia. Dù gia đình rất lo lắng, nhưng em cũng đã thuyết phục và được ba mẹ ủng hộ. Chúng em cũng đã được trang bị kiến thức y tế để có thể cùng các y, bác sĩ hỗ trợ bà con, từ khám chữa bệnh đến cấp phát thuốc”.

Các bạn trẻ Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA thể hiện quyết tâm trước giờ xuất quân. Ảnh: Thủy Tiên

Các bạn trẻ Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA thể hiện quyết tâm trước giờ xuất quân. Ảnh: Thủy Tiên

Chuyến ra quân lần này còn có những bạn trẻ từ các trường kỹ thuật, sinh viên cơ điện, với mong muốn không chỉ sẻ chia mà còn giúp bà con khôi phục cuộc sống, từng bước ổn định sau bão lũ.

Bạn Lã Văn Kỳ (19 tuổi), sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA, quê ở Đắk Lắk, chia sẻ: “Em quyết tâm tham gia để giúp người dân quê mình. Chúng em đã mang theo thiết bị, dụng cụ để hỗ trợ người dân thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng, sửa chữa dây điện, đồng thời dọn dẹp nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống”.

Tuổi trẻ Đồng Nai, đặc biệt là thế hệ gen Z, đang chứng minh rằng sức trẻ không chỉ là năng lượng, mà còn là trái tim biết rung cảm, biết sẻ chia, biết lan tỏa yêu thương với tinh thần sẵn sàng không ngại khó, không ngại xa mang yêu thương đến vùng lũ.

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202511/gen-z-dong-nai-xung-phong-ho-tro-dong-bao-dak-lak-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-7ba099e/