Gặp 2 chàng trai đạp xe từ Hà Lan đến Đà Lạt
Có một cuộc gặp vô cùng thú vị với 2 chàng trai Hà Lan đạp xe đạp từ nước mình đến Đà Lạt trong một hành trình gần 1 năm xuyên qua hàng loạt các quốc gia châu Âu và châu Á. Càng thú vị hơn trong cuộc gặp này là sự có mặt cả cha và mẹ của 1 trong 2 thanh niên này tại thành phố hoa Đà Lạt.
Sven Broekhuizen (bên phải) và Rick Keijzer cùng xe đạp của mình tại Trung tâm Phố Bên Đồi khi vừa đặt chân đến Đà Lạt
Hai chàng trai này là Sven Broekhuizen, 26 tuổi và Rick Keijzer, 23 tuổi, cùng cha của Rick Keijzer là Wilfred Keijzer, 56 tuổi và mẹ là Sonja Keijzer, 53 tuổi.
Sven Broekhuizen ở thành phố Rijnsaterwoude, còn Rick ở thành phố Woubrugge. Sven làm việc về kỹ thuật điện lạnh trong các công trình dân dụng, còn Rick làm việc trong lĩnh vực cơ khí và rất rành về xe đạp. Cả 2 cho chúng tôi biết đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài ngày này từ 3 năm trước, khi đủ điều kiện về mọi thứ, trong đó có tài chính, họ mới lên đường. Từ Hà Lan, 2 chàng trai này đã đạp xe xuyên qua một loạt nước ở châu Âu để đến châu Á trong lộ trình này có Việt Nam. “Chúng tôi chọn xe đạp cho chuyến đi dài này vì thích xe đạp. Và cũng vì đây là cách tốt nhất để có thể ghé thăm những địa điểm xinh đẹp trên những chặng đường chúng tôi đi qua, có thể gặp gỡ trò chuyện với người địa phương để hiểu hơn về các vùng đất, về con người”, Sven nói. “Đây cũng là cách du lịch rẻ nhất, tiết kiệm nhất nhưng lại có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt”, Rick nói thêm.
Để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên 2 châu lục này, trước đó, Sven và Rick đã thử các chuyến đi ngắn hơn quanh châu Âu, có chuyến kéo dài 1 tuần đến 2 tuần; chuyến dài nhất của 2 chàng trai này ở châu Âu là chuyến đạp xe dài 4 tuần từ Hà Lan qua Anh, vượt biển bằng phà, sau đó vòng quanh nước Anh và đến Scotland.Trong tháng 3/2024, cả 2 xuất phát cho chặng đường từ châu Âu đến châu Á của mình. Mọi thứ cần thiết cho chuyến đi đều được chất lên 2 chiếc xe đạp, từ lều ngủ, túi ngủ, đồ bảo hộ, áo quần giữ nhiệt ban đêm; dụng cụ, phụ tùng để sửa xe trên đường khi gặp bất trắc, can chứa nước uống, cả thức ăn dự trữ, bếp để nấu ăn, máy tính và điện thoại kết nối với mạng toàn cầu để xác định đường đi…
Từ Hà Lan, 2 chàng trai này xuôi về hướng Đông, chạy xuyên qua các quốc gia Đông Âu, đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi qua một loạt các quốc gia trong vùng Trung Á như Geogia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakstan, Kyzgyzstan sau đó quay ngược lại Kazakstan để mua vé máy bay bay sang Ấn Độ.
Tại Ấn Độ, cả 2 đạp xe qua Nepal, qua Bangladesh. Từ Bangladesh cả 2 phải mua vé máy bay qua Thái Lan vì quốc gia nằm giữa 2 nước này là Myanmar đang có chiến tranh, không thể băng qua. Từ Thái Lan, cả 2 chạy xuyên qua Cambodia rồi đến Việt Nam, đến TP Hồ Chí Minh. Từ TP Hồ Chí Minh, cả 2 đạp xe ra đến Phan Thiết rồi ngược đèo lên Đà Lạt. Thông qua sự giới thiệu của ông Daniel Stork - Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Trung tâm sáng tạo nghệ thuật Phố Bên Đồi đã tổ chức đón 2 chàng trai này ngay trong buổi chiều đặt chân đến thành phố hoa.
Trong tách cà phê ấm, cả 2 chàng trai đã nhẩm tính với chúng tôi rằng cả 2 đã đạp xe tính đến thời điểm buổi chiều này là 352 ngày. Tổng cộng trong hành trình đạp xe ròng rã của mình, cả 2 đã qua được 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Có rất nhiều những trải nghiệm đầy thú vị từ hành trình được 2 chàng trai kể với chúng tôi. “Hầu như chúng tôi được sự giúp đỡ của rất nhiều người địa phương các nước đi qua, có nơi chúng tôi phải thuê chỗ ngủ trong khách sạn hay nhà trọ nhưng có những nơi người địa phương cho chỗ ngủ trong nhà cho chúng tôi, cho thực phẩm, nước uống; có chỗ chúng tôi ngủ trong vườn cây, có chỗ phải cắm lều qua đêm”, Sven kể lại.
Sven cho chúng tôi xem một tấm ảnh của anh chụp được, đó là một ngày nắng ở Kazakstan khi 2 anh băng qua sa mạc theo một con đường nhựa dài ngút ngàn. Bị hỏng xe, cả 2 phải chờ bên lề đường, đón xe để nhờ người địa phương giúp đỡ. Trong tấm ảnh là 2 anh cùng những người địa phương và sa mạc mênh mông phía sau với một con lạc đà thủng thỉnh đi trên con đường. “Ngày đi, đêm nghỉ, chúng tôi cứ đạp xe trên đường theo lộ trình, đường thì xác định qua hệ thống internet từ máy tính và điện thoại, chúng tôi sử dụng tiếng Anh hay dùng Google dịch trên điện thoại để trò chuyện với người địa phương để hỏi đường, hỏi siêu thị, hỏi chợ chỗ mua được thực phẩm, mua những thứ cần thiết hay nhờ giúp đỡ. Nhưng nếu họ không nghe được thì cả 2 dùng tay ra hiệu và rồi mọi người đều hiểu”, Rick tươi cười.
Để đi qua 25 nước, Rick cho biết cả 2 xin visa nhập cảnh qua hệ thống điện tử ở những nước có áp dụng hệ thống này, còn những nước không xin được visa điện tử thì cả 2 xin visa nhập cảnh giấy tại cửa khẩu biên giới. Sven kể, có chút rắc rối ở Cambodia do mắc mưa nên hộ chiếu của anh bị ướt, nhòe chữ, anh phải gọi điện thoại nhờ sự giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh và sau đó mọi việc đều ổn khi anh rời Cambodia từ biên giới để sang Việt Nam. “Cũng nhiều lần gặp khó khăn trên đường, chẳng hạn đạp xe tại Ấn Độ có vẻ rất thử thách trong thời gian 1 tháng ở Ấn Độ vì giao thông ở đó tương đối phức tạp, nhưng rồi mọi việc đều ổn”, Rick kể.
Một điều thú vị trong buổi đón tiếp 2 chàng trai này tại Trung tâm Phố Bên Đồi khi đặt chân đến Đà Lạt chính là việc có mặt cha và mẹ của Rick là ông Wilfred Keijzer và bà Sonja Keijzer. Với ông Wilfred Keijzer, ông đã gặp con trai tại Nepal, cùng đạp xe với con trai vòng quanh nước này và đây là lần thứ 2 ông gặp lại con ở Việt Nam trong hành trình đạp xe dài của con trai mình. Nhưng với bà Sonja Keijzer, đây là lần đầu tiên gặp mặt con sau gần 1 năm con trai lên đường đạp xe. Tuy nhiên như bà nói, bà vẫn thường xuyên gọi điện cho con trai hầu như hằng ngày để chắc rằng mọi thứ đều ổn với con trai mình và bạn đồng hành trên đường.
Một điểm thú vị khác là Sven và Rick chìa cho chúng tôi xem một bản đồ Việt Nam trên chiếc điện thoại với hệ thống đường bộ cùng những điểm xanh được đánh dấu trên bản đồ. Đó là những địa danh du lịch đẹp mà 2 anh nhất định đến thăm trên đường đạp xe. Sven nói hầu hết những quốc gia đã đi qua, cả hai đều có tấm bản đồ dạng này, đến nước nào cả 2 đều đạp xe đến những địa điểm đã được chọn lựa trước. “Chúng tôi biết Đà Lạt rất đẹp, được bạn bè tôi, nhiều người nói đến, chúng tôi cũng được sự giới thiệu của Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt nên nhất định phải đạp xe lên đây. Cả ba mẹ tôi cũng chọn Việt Nam, chọn Đà Lạt để gặp 2 chúng tôi nên rất vui và ý nghĩa”, Rick nói.
Sau vài ngày ở Đà Lạt, một điểm đến mà Sven và Rick đang hướng đến là Hội An và những đô thị dọc theo con đường như Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn... Tại Hội An, cha mẹ của Rick cũng đang chờ, kể cả người em gái ruột duy nhất của Rick trong gia đình có 2 con cũng đang du lịch từ Hồng Kông sẽ bay qua đây để gặp mặt anh trai sau chuyến đi dài ngày. “Chúng tôi có kế hoạch dành chừng 1 tháng để đạp xe ở Việt Nam, từ Nam ra Bắc, ra Hà Nội lên các vùng cao Tây Bắc rồi sau đó mới tính tiếp là có đi nước nào nữa hay không. Giờ trước mắt chỉ là Việt Nam”, Rick và Sven cùng nói.