Gánh hàng rong chở cả trời thu

Tôi bắt gặp rất nhiều gánh hàng rong, cảm tưởng như đang chở cả mùa thu trên đó. Đó có thể là những chiếc xe chở đầy những loại hoa: cúc vàng, họa mi, hoa ly, rồi thạch thảo...

Tôi không thể nào quên được vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, dường như đây là mùa đất trời rơi vào khoảng thời gian đẹp một cách lãng mạn nhất trong năm.

Tháng Tám về như một khoảng giao mùa giữa cuối hạ và ngày đầu thu, tôi luôn thích đoạn thời gian giao mùa tựa hồ khiến tâm trí mình chia ra hai nửa.

Vẻ đẹp của đất trời được vẽ nên bởi những khung đường với quang cảnh lá vàng rơi bay đầy trong những cơn gió heo may thổi vội. Từng hàng sấu cổ thụ dọc hai bên đường đầy uy nghi, những chiếc lá bắt đầu rơi xuống một cách chậm rãi cứ tựa như một thước phim quay chậm trong một khung ảnh cổ xưa nào đó. Ta tựa hồ như chạm chân khẽ làm xao động những chiếc lá đã khô rơi đầy trên con đường dài thẳng tắp. Tiếng động chậm và nhẹ nhưng cũng đủ khiến ta cảm giác đã vừa đánh thức mùa thu một giấc trở mình. Cảm tưởng thời gian đang trôi qua một cách chậm rãi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, và những cơn gió nhẹ thổi những thứ gì đó nhìn như dư ảnh rơi rụng. Là lá vàng! Con đường rợp bóng cây, lá vàng ươm rơi rụng và còn khẽ bay trong gió. Còn bắt gặp đôi ba cây hoa gió đang rụng những hoa tựa hồ như những quả cầu gió đang bay. Chỉ đưa vội một chiếc máy ảnh lên cũng đã đủ thấy nhiều bức hình thật đẹp.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Màu thu còn được phác họa bởi những cơn mưa phùn. Những cơn mưa bất chợt thổi qua như muốn chào tạm biệt mùa hè để đưa chúng về lại giấc ngủ. Cũng như một cách để biết thu đã chuyển mình. Đủ se lạnh để mặc một chiếc áo len thật mỏng, đủ ướt vội mái tóc như một cách điểm tô khiến khung cảnh trở nên nên thơ và lãng mạn hơn rất nhiều.

Mùa hè nắng chói chang đã qua rồi, giờ chỉ còn mùa thu với tiết trời mát dịu, khiến lòng người trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nắng vẫn còn len lỏi qua từng kẽ lá nhưng những cơn mưa phùn đã xua tan khí trời nóng bức, chỉ còn lại chầm chậm trong thời gian một bầu trời tinh khôi riêng biệt.

Tôi thích cảm giác sống chậm rãi bằng cách đạp xe trên những con phố Hà Nội. Nhịp sống trở nên khoan thai nhịp nhàng hơn rất nhiều. Tôi bắt gặp rất nhiều gánh hàng rong, cảm tưởng như đang chở cả mùa thu trên đó. Đó có thể là những chiếc xe chở đầy những loại hoa: cúc vàng, họa mi, hoa ly, rồi thạch thảo... Bây giờ, song song với việc bán hoa, người ta còn linh hoạt phục vụ cả việc chụp ảnh checkin bên cạnh những chiếc xe chở đầy hoa trên đó đầy mới lạ. Đặc biệt thi thoảng tôi còn thấy những chiếc xe bán hàng rong được trang trí đầy hoa sữa - một loài hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Dù chúng đã rời cây hương vẫn ngát cả một khoảng trời.

Không chỉ hoa, tôi còn bắt gặp những quang gánh của các cô gánh khắp nẻo đường bán cốm. Nhắc đến đặc sản mùa thu không thể quên được hương cốm. Màu xanh của cốm nom nhìn rất bắt mắt, ăn vào thì lại dẻo, ngọt, mùi thơm đặc trưng gói gọn trong chiếc lá sen. Ăn từ từ để cảm nhận dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, sự dẻo thơm của những hạt lúa non, vị man mác dư âm của cốm, và cả hương thơm dìu dịu của lá sen vương vào. Ăn cốm Hà Nội, uống một ly sấu dầm chua chua ngọt ngọt, đầy hậu vị thực sự là những đặc sản vô cùng dân dã bình dị mà lại quyến luyến khó quên.

Hà Nội bước vào mùa thu không chỉ quang cảnh thiên nhiên như đang được các họa sĩ đất trời thay nhau điểm phác mà ngay cả con người nơi đây cũng đang chậm rãi từ từ tận hưởng mùi thu. Không chỉ tận hưởng, họ còn góp phần khiến mùa thu nơi đây trở nên đặc sắc, như cách khi tiết trời bắt đầu chuyển mình bởi những cơn gió heo may đầu tiên thì những gánh hàng rong bán đầy những sắc trời chỉ riêng thu có cũng bắt đầu bươn chải trên mọi nẻo đường.

Mùa thu đã đến rồi, Hà Nội bắt đầu vẽ những triền thu!

Tác giả: Dưa Sắc - Hội VHNT Tỉnh Gia Lai

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/ganh-hang-rong-cho-ca-troi-thu.html