Gần 70.000 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên toàn cầu

Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng mất an toàn trên các tuyến di cư, khi gần 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát đi thông điệp cảnh báo về tình trạng mất an toàn ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến di cư toàn cầu, đồng thời cho biết gần 70.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua.

Theo ông Guterres, kể từ năm 2014 đến nay, hàng chục nghìn người đã tử vong hoặc không còn tung tích trong quá trình di chuyển qua các tuyến đường bộ và đường biển nguy hiểm. Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể, do nhiều trường hợp không được ghi nhận đầy đủ hoặc không được báo cáo chính thức.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo việc quản lý di cư kém hiệu quả hoặc bị diễn giải sai lệch đang làm gia tăng tâm lý thù hận, chia rẽ và kỳ thị, qua đó trực tiếp đe dọa tính mạng của những người di cư đang tìm kiếm sự an toàn, ổn định và cơ hội phát triển tốt hơn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát biên giới, các mạng lưới buôn người và đưa người di cư trái phép ngày càng lợi dụng tình hình để trục lợi. Ông Guterres cho biết phụ nữ và trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương nhất, thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bạo lực, bóc lột và lạm dụng trong suốt hành trình di cư.

Nhắc lại Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua cách đây 7 năm, Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định di cư, nếu được quản lý đúng đắn, sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới và tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.

Từ năm 2000, ngày 18/12 hàng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế Người di cư, trong bối cảnh số lượng người di cư trên toàn thế giới không ngừng gia tăng và đặt ra nhiều thách thức mang tính toàn cầu.

vtv.vn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gan-70000-nguoi-di-cu-thiet-mang-hoac-mat-tich-tren-toan-cau-post889341.html