Gala tôn vinh tiếng Việt 'Lắng nghe biển gọi' Rostock 2025

Nhiều người Việt tại các thành phố của Đức và một số nước lân cận đã tụ họp trong Gala 'Tôn vinh tiếng Việt 2025– Lắng nghe biển gọi' tại thành phố biển Rostock.

Gần 60 ca khúc được NSND Đức Long cùng các học viên chọn để học và biểu diễn trong Gala thể hiện nỗi nhớ quê hương, tình yêu đất nước da diết như: “Việt Nam quê hương tôi”, “Nằm mơ quê nhà”, “Mẹ tôi”, “Hà Nội và em”, “Những ánh sao đêm”... cùng nhiều ca khúc về chủ đề biển như “Biển cạn”, “Biển, nỗi nhớ và em”, “Tìm tên em trên bờ cát”...

Nhóm thanh nhạc Rostock với ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Nhóm thanh nhạc Rostock với ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Phát biểu khai mạc Gala, đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Minh Đan – Lớp trưởng lớp thanh nhạc Rostock cho biết các học viên và thầy NSND Đức Long đã kiên trì luyện tập suốt 3 tuần qua và buổi tổng duyệt ngày hôm trước đã kéo dài quá 12h đêm.

Để làm được như vậy hoàn toàn không dễ dàng đối với bà con đa số làm các nghề dịch vụ như buôn bán hàng hóa, làm móng tay, làm tóc ... nhưng họ đã vượt qua mọi khó khăn để được thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc, tình yêu ngôn ngữ Việt.

 Đoàn PV Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các học viên tham dự Gala

Đoàn PV Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và các học viên tham dự Gala

Từ nhiều thành phố trên khắp nước Đức cách Rostock từ 200 đến 800 km, gác lại những lo toan của cuộc sống mưu sinh khó khăn, các học viên và gia đình vượt chặng đường dài, nhiều khi là đi xuyên đêm, đến tụ họp cùng những người đồng bào và cùng thả hồn vào những giai điệu nhạc Việt sâu sắc và ca từ da diết.

Âm nhạc và tiếng Việt đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người con Việt vẫn ngày ngày vất vả làm lụng kiếm sống và hơn thế, đã kết nối họ đoàn kết, yêu thương nhau; cùng thể hiện tình yêu quê hương một cách riêng đầy cảm xúc.

Trao đổi với PV Đài TNVN, NSND Đức Long bày tỏ vui mừng khi mong ước giản dị của ông mang âm nhạc kết nối những tâm hồn người Việt xa xứ tại CHLB Đức, sau 15 năm kiên trì, đã đạt kết quả thực sự ấn tượng, giảng dạy thanh nhạc cho hơn 7000 người Việt, trong đó học viên nhỏ tuổi nhất là 8 tuổi và lớn tuổi nhất là 78 tuổi. Nhiều trường hợp một học viên đi học rồi thuyết phục cả gia đình, vợ, chồng, con cái cùng tham gia.

Tại nhiều gia đình người Việt tại Đức, khi bà và mẹ cất lời ca tiếng hát, thế hệ con cháu thứ 2,3 tiếp thu được tiếng Việt qua những ca từ thấm đẫm yêu thương, hiệu quả hơn các cách dạy truyền thống.

Đại diện cho thành phố có đông đảo học viên tham dự Gala, chị Nguyễn Kim Dung, lớp trưởng lớp thanh nhạc tại thành phố Magdeburg chia sẻ sau khi tham gia lớp nhiều năm, các chị thường xuyên cất tiếng hát ở nhà, mọi thành viên trong gia đình đều được nghe các giai điệu nhạc Việt mỗi ngày và các con của chị đều giỏi tiếng Việt và rất yêu âm nhạc Việt.

Tiết mục đặc biệt và dàn dựng công phu của tốp ca nữ thành phố Halle "Guốc mộc".

Tiết mục đặc biệt và dàn dựng công phu của tốp ca nữ thành phố Halle "Guốc mộc".

Âm nhạc nói chung, các lớp học thanh nhạc của NSND Đức Long nói riêng đã góp phần tạo nên một cộng đồng người Việt đoàn kết, gắn bó chặt chẽ tại các thành phố lớn trên khắp nước Đức, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của người Việt ở sở tại.

Ông Nguyễn Duy Long, Chủ tịch Hiệp hội Diên Hồng- hiệp hội người nước ngoài tại bang Meckenburg Vorpommern, chia sẻ các tiết mục ca nhạc với sự tham gia đông đảo bà con người Việt- trong đó có nhiều thành viên các lớp học thanh nhạc của NSND Đức Long - nhiều năm nay, tạo ấn tượng đặc biệt tại các sự kiện lớn của người nước ngoài tại nước Đức; thể hiện nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam và nhất là sự đoàn kết, gắn bó của người Việt.

VOV (Từ Rostock, CHLB Đức)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gala-ton-vinh-tieng-viet-lang-nghe-bien-goi-rostock-2025-ar951889.html
Zalo