Gác việc riêng, tình nguyện nhập ngũ
Những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, anh Ðiểu Ngọc Vĩnh (dân tộc S'tiêng, ở ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn) luôn tranh thủ phụ giúp cha mẹ việc nhà. Ðồng thời nhắc nhở em trai đang học THCS phải tự lập trong việc học cũng như sinh hoạt để anh yên tâm tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Thành viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Tấn, Ban điều hành ấp Măng Cải, Chi đoàn Thanh niên ấp động viên các thanh niên dân tộc thiểu số trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Truyên
Những gì mà anh Điểu Ngọc Vĩnh làm trước ngày lên đường nhập ngũ cũng là điều tương tự mà 3 thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) khác cùng ở ấp Măng Cải trúng tuyển NVQS năm 2026 thực hiện trước ngày lên đường nhập ngũ. Bởi ngoài tâm lý sẵn sàng về đơn vị đóng quân, những thanh niên vừa bước qua tuổi trưởng thành không tránh khỏi cảm xúc khi lần đầu xa người thân trong thời gian dài. Song với quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, cộng thêm sự ủng hộ của gia đình nên mỗi người đều vững chí tham gia quân ngũ.
4 thanh niên dân tộc thiểu số tình nguyện nhập ngũ
Lộc Tấn là một trong 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Nai. Năm 2026, trong số 5,2 ngàn thanh niên của tỉnh lên đường thực hiện NVQS và công an nhân dân có thời hạn, xã Lộc Tấn đóng góp 39 thanh niên, trong đó có 4 thanh niên DTTS ở ấp Măng Cải.
Điểm chung của 4 thanh niên này đều là con cả trong gia đình, là một trong những lao động chính của cả nhà và đặc biệt là cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Điểu Thái là con trai cả trong gia đình dân tộc S’tiêng. Trước khi trúng tuyển NVQS, mỗi tháng anh Thái có thu nhập khoảng 6 triệu đồng từ công việc cạo mủ cao su. Cùng làm chung công ty với anh Thái còn có cả cha và mẹ anh. Sau anh Thái còn có một người em đang đi học. Nhờ có nhiều thành viên trong độ tuổi lao động và đều chăm chỉ làm việc nên cuộc sống gia đình anh Thái tương đối ổn định. Cuối năm 2025, anh Thái viết đơn tình nguyện nhập ngũ gửi đến Ban Chỉ huy Quân sự xã. Qua quá trình khám sàng lọc theo quy định, anh Thái đã trúng tuyển.
Tương tự, trong đơn tình nguyện nhập ngũ, thanh niên Điểu Minh Triển cùng ở ấp Măng Cải cũng bày tỏ mong muốn được nhập ngũ để có cơ hội rèn luyện bản thân, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.
Anh Triển cho biết: “Trong ấp có rất nhiều thanh niên dân tộc S’tiêng đi bộ đội. Nghe những câu chuyện của các anh, tôi muốn mình cũng là một phần trong đó nên tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cha mẹ rồi họ hàng rất ủng hộ quyết định này của tôi. Cộng thêm cuộc sống gia đình ổn định, cha mẹ đều có việc làm với thu nhập cố định để nuôi em nhỏ đi học. Điều này giúp tôi tự tin hơn với quyết định của mình”.
Là thanh niên dân tộc Mường duy nhất trong số các thanh niên DTTS của xã Lộc Tấn chuẩn bị nhập ngũ là anh Nguyễn Thành Quân. Anh Quân cho hay: Anh cùng mẹ làm chung công ty để lo cho đứa em nhỏ đang đi học. Khi anh hỏi ý kiến mẹ về việc đi bộ đội, mẹ đồng ý ngay và anh đã mạnh dạn viết đơn xin nhập ngũ.
Ðồng bào mừng vì con em đóng góp vì việc chung
Hiện ấp Măng Cải có 173 hộ dân là đồng bào DTTS trong tổng số 287 gia đình đang sinh sống tại đây.
Theo ông Điểu Giót, Trưởng ấp Măng Cải, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai, đời sống của đồng bào trong ấp đang khá lên từng ngày. Trước hết nhờ các chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… cộng với nỗ lực của từng gia đình khi siêng năng lao động đã giúp nhà nào cũng được sống trong nhà kiên cố, có phương tiện đi lại và thiết bị gia dụng cần thiết. Khi đời sống mỗi gia đình khá lên thì thanh niên mới yên tâm nhập ngũ. Rồi các chính sách dành cho gia đình có con em đi bộ đội cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đây là yếu tố giúp thanh niên DTTS yên tâm hơn và năm nào cũng có người viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Theo ông Ðiểu Giót, Trưởng ấp Măng Cải, người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ðồng Nai, gia đình đồng bào ổn định về cuộc sống. Con em mong muốn đi bộ đội, cha mẹ rất ủng hộ con cái. Mỗi thành viên trong ấp đều mong con em đủ sức khỏe thì tình nguyện đi bộ đội để được rèn luyện tốt hơn, đóng góp cùng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
Trung tá Lê Ngọc Chuông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Tấn cho biết: Năm 2025, xã Lộc Tấn có 32 thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2026, toàn xã có 39 thanh niên nhập ngũ. Trong số này có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và 4 trong số đó là các thanh niên DTTS ở ấp Măng Cải. Khi có kết quả trúng tuyển NVQS, Hội đồng NVQS xã đã đến từng nhà để gặp gỡ trực tiếp gia đình cũng như các thanh niên. Qua đó, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên. Ngoài ra, người dân các ấp còn ủng hộ để trao tặng quà động viên con em trong khu dân cư trúng tuyển NVQS với mức từ 300-500 ngàn đồng/phần quà.
Anh Nguyễn Thành Quân cho biết: "Quá trình từ khi trúng tuyển NVQS đến nay, Ban điều hành ấp, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã luôn dành sự quan tâm, thăm hỏi xem gia đình có khó khăn gì cần hỗ trợ. Động viên tôi yên tâm vì nếu gia đình cần giúp đỡ sẽ được địa phương, hàng xóm quan tâm. Điều này giúp tôi thêm an lòng khi xa nhà, tham gia nghĩa vụ với Tổ quốc”.





























