Ga Sài Gòn rộn ràng tiễn các quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ A80

Sau quá trình tuyển chọn, huấn luyện bước đầu, tối 4/6, Quân khu 7 tổ chức tiễn hơn 660 sĩ quan, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 lên tàu đi Hà Nội để tiếp tục huấn luyện, hợp luyện.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân khu 7 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ huấn luyện 3 khối diễu binh gồm: Khối nam chiến sĩ đặc nhiệm dù; Khối nữ chiến sĩ biệt động và Khối nữ du kích miền Nam.

Mặc dù đến 19h40, đoàn tàu đưa các lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 7 ra Hà Nội mới bắt đầu khởi hành rời ga Sài Gòn (Quận 3, TP.HCM), nhưng từ đầu giờ chiều, không khí tại đây đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết bởi những tiếng hát, tiếng vỗ tay và cả những lời dặn dò của những người thân đến tiễn các sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Rất đông người thân, đoàn viên thanh niên tiễn các nữ sĩ quan, quân nhân tại ga Sài Gòn.

Rất đông người thân, đoàn viên thanh niên tiễn các nữ sĩ quan, quân nhân tại ga Sài Gòn.

Trong số hơn 660 sĩ quan, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ A80, có nhiều người đã tham gia diễu binh diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vừa qua.

Khối nữ sĩ quan biệt động lên tàu đi Hà Nội để tham gia huấn luyện thực hiện nhiệm vụ A80.

Khối nữ sĩ quan biệt động lên tàu đi Hà Nội để tham gia huấn luyện thực hiện nhiệm vụ A80.

Binh nhất Bùi Thị Thu Thủy (Cục Chính trị Quân khu 7) chia sẻ rất vinh dự và cảm thấy may mắn, vì 2 lần được chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà “không phải cuộc đời binh nghiệp ai cũng có được”. Tự hào là vậy, nhưng “bóng hồng thép” Quân khu 7 vẫn không thể giấu nổi cảm xúc khi nhìn thấy người thân xúc động.

Một chiến sĩ thuộc khối nữ du kích miền Nam chụp ảnh với người thân trước giờ lên tàu.

Một chiến sĩ thuộc khối nữ du kích miền Nam chụp ảnh với người thân trước giờ lên tàu.

“Đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên của tôi khi ra miền Bắc huấn luyện. Lúc này, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho mẹ trước khi lên tàu. Mẹ chúc tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi nhìn mẹ khóc, tôi chỉ muốn khóc theo thôi. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn với tôi bởi thời tiết nắng nóng ngoài Bắc rất khắc nghiệt. Mẹ tôi lo tôi sẽ cực khổ, nhưng mà tôi tin mình làm được và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này”, Thu Thủy nói.

Cũng trong tối nay, một đoàn tàu khác cũng đã rời ga Sài Gòn đưa hơn 470 sĩ quan, chiến sĩ Quân đoàn 34 và Quân khu 9 đi Hà Nội để tham gia huấn luyện nhiệm vụ A80.

Không ít "bóng hồng thép" xúc động trước giờ lên tàu đi huấn luyện xa nhà.

Không ít "bóng hồng thép" xúc động trước giờ lên tàu đi huấn luyện xa nhà.

Chiến sĩ Trịnh Thành Nam, Quân đoàn 34 - Khối Sĩ quan tác chiến điện tử chia sẻ niềm vui khi 2 lần được chọn tham gia diễu binh diễu hành trong các sự kiện lớn của quốc gia, dân tộc.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50, tôi có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục huấn luyện nhiệm vụ A80 sắp tới. Chúng tôi luôn nhớ đã được đón nhận những tình cảm, sự yêu mến, cổ vũ của người dân khi thực hiện nhiệm vụ A50 để làm động lực vượt qua mọi khó khăn trong luyện tập hằng ngày”, chiến sĩ Trịnh Thành Nam cho biết.

*Một số hình ảnh về buổi tiễn các quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ A80

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 giữa vòng vây của mọi người.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 giữa vòng vây của mọi người.

Nhí nhảnh tạo dáng check-in trước giờ tàu khởi hành.

Nhí nhảnh tạo dáng check-in trước giờ tàu khởi hành.

Thả tim chia tay người thân trước lúc tàu chạy.

Thả tim chia tay người thân trước lúc tàu chạy.

Tỷ Huỳnh, M.Phương, N.Diễm/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ga-sai-gon-ron-rang-tien-cac-quan-nhan-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-a80-post1204712.vov
Zalo