Frédéric Péchier - khi bác sĩ muốn nổi tiếng…
Ngày 8/9 vừa qua, bác sĩ Frédéric Péchier, chuyên ngành gây mê hồi sức tại bệnh viện Polyclinique de Franche-Comté và bệnh viện Saint-Vincent, thành phố Besancon, tỉnh Doubs, Pháp, đã phải ra tòa với cáo buộc cố tình đầu độc bệnh nhân bằng thuốc gây tê Mepivacaine và Lidocain nhằm gây ra cơn loạn nhịp tim rồi sau đó, cũng chính ông ta cứu sống những bệnh nhân này để chứng tỏ mình là bác sĩ giỏi nhất nước Pháp...
1. Frédéric Péchier sinh ngày 22/1/1972 ở Angoulême, Pháp. Khi được 1 tuổi, gia đình ông ta chuyển đến thành phố Poitiers vì cha của Frédéric là bác sĩ Jean-Michel Péchier và mẹ là y tá, nhận lời mời làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa Poitiers.
Năm 1996, sau 6 năm học tại Đại học Y khoa Poitiers, Frédéric tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức. Tiếp tục theo học nội trú rồi tiến sĩ, năm 2005 Frédéric chính thức làm việc tại bệnh viện Saint-Vincent. Đến năm 2009, Frédéric chuyển sang bệnh viện đa khoa Polyclinique de Franche-Comté nhưng chỉ được 6 tháng, ông ta lại quay về bệnh viện Saint-Vincent.
Tại cả hai bệnh viện này, Frédéric được nhiều bác sĩ và y tá khen ngợi, rằng “Frédéric luôn sẵn sàng trong công việc, nghiêm túc, tài giỏi và rất có năng lực”. Một số cán bộ, công nhân viên của bệnh viện còn tin tưởng Frédéric đến mức mời ông ta thực hiện quy trình gây mê cho chính họ hoặc người thân của họ mỗi khi phải phẫu thuật.

Frédéric Péchier trả lời phỏng vấn của giới truyền thông hôm ra tòa.
Vụ đầu tiên do Frédéric thực hiện xảy ra ngày 20/1/2017. Khi ấy, một nam bệnh nhân 70 tuổi trong quá trình phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt đã đột ngột ngừng tim. Sau khi được Frédéric “cứu sống”, Hội đồng đạo đức Y khoa bệnh viện Saint-Vincent tiến hành kiểm tra các quy trình phẫu thuật và nhận ra rằng trong hỗn hợp gây mê có chứa một lượng thuốc gây tê Mepivacaine cao gấp 9 lần bình thường. Trả lời Hội đồng, Frédéric cho rằng “đã có sự can thiệp từ bên ngoài”, còn ông ta “không ngu dốt đến mức làm như vậy”.
Từ đó cho đến đầu tháng 5/2019, Frédéric nằm trong tầm ngắm của cảnh sát khi hơn 100 bệnh nhân bị đầu độc cũng bằng Mepivacaine khiến tìm ngừng đập, dẫn đến cái chết của 12 người, trong đó có 1 trẻ 4 tuổi, xảy ra tại bệnh viện Saint-Vincent và bệnh viện Franche-Comté.
Ngày 16/5/2019, Frédéric bị tạm giam để điều tra nhưng chỉ sau 48 giờ, thẩm phán thụ lý vụ án đã quyết định trả tự do cho ông ta vì “không có bằng chứng về việc bác sĩ Frédéric đưa Mepivacaine vào hỗn hợp gây mê” mà nguyên nhân là các luật sư của Frédéric đã lập luận: “Trong tất cả những ca phẫu thuật dẫn đến biến chứng ngừng tim, bác sĩ Frédéric không trực tiếp pha chế hỗn hợp gây mê. Tất cả những việc này đều thực hiện bởi các y tá Khoa gây mê hồi sức dựa trên phác đồ do Frédéric chỉ định. Trong phác đồ ấy không hề có Mepivacaine”.
Ngày 30/9/2021, theo lời một số nhân chứng thì có lẽ do khủng hoảng tâm lý, trầm cảm vì bị nghi ngờ giết người, Frédéric đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 1 trong căn nhà của cha mẹ ông ta ở thành phố Poitiers và bị xây xát vùng đầu nhưng theo cảnh sát, Frédéric chỉ “diễn kịch” nhằm chứng minh rằng mình vô tội bởi lẽ qua khám nghiệm hiện trường, từ cửa sổ tầng 1 xuống mặt đất chỉ là 2m nên “không thể chết được”. Theo một số bác sĩ chuyên khoa tâm thần, những người đã gặp Frédéric và đã tiến hành nhiều trắc nghiệm đối với ông ta thì “không phát hiện bất kỳ bệnh lý tâm thần nào ở bác sĩ Péchier”.
Báo cáo chuyên môn được thực hiện vào tháng 12/2021 bởi bác sĩ Daniel Zagury, người đứng đầu nhóm trắc nghiệm ghi rõ: “Bác sĩ Frédéric không có tính cách tự luyến ái bản thân và không tìm kiếm vinh quang hay sự vĩ đại trong nghề nghiệp. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất thường nào về tâm thần ở bác sĩ Frédéric đồng thời cũng loại trừ khả năng bác sĩ Frédéric mắc chứng hoang tưởng tiềm ẩn”.
Bên cạnh đó, những bạn bè thân thiết với Frédéric cũng thừa nhận ông ta là người tốt bụng, đam mê công việc, là người cha chu đáo, gần gũi với 3 đứa con ra đời từ cuộc hôn nhân với người vợ là bác sĩ tim mạch Natalie mà ông đã ly hôn.

Một ca tử vong vì ngừng tim bởi thuốc Mepivacaine được một bác sĩ bệnh viện Saint-Vincent chụp tại hiện trường.
2. Tuy nhiên, cảnh sát Pháp vẫn không hài lòng với những nhận định này vì theo họ, “đã có giết người thì phải có thủ phạm”. Trong suốt những năm từ 2019 đến giữa năm 2023, các điều tra viên đã thẩm vấn hàng chục lần với những y tá trực tiếp tiến hành gây mê cho bệnh nhân dựa trên phác đồ do bác sĩ Frédéric chỉ định, cũng như tiến hành thẩm vấn và đối chiếu từng phiếu xuất kho của nhân viên khoa Dược, bệnh viện Saint-Vincent và bệnh viện đa khoa Polyclinique de Franche-Comté.
Đại úy Jean Costeaux, chỉ huy nhóm điều tra cho biết: “Trong tất cả các phiếu xuất hóa chất gây mê, không phiếu nào có Mepivacaine. Như vậy chất này đã được đưa từ bên ngoài vào, ngay trong quá trình gây mê để tiến hành phẫu thuật nhưng ai đưa vào và đưa bằng cách nào thì vẫn còn là dấu hỏi”.
Vẫn theo đại úy Jean Costeaux, trong quá trình điều tra, các đặc vụ đã phát hiện một số bằng chứng có thể là chìa khóa của vụ án. Đó là qua kiểm tra biên bản phẫu thuật mà trong đó, họ nhận thấy một biên bản ghi ngày 21/12/1017, một nữ bệnh nhân 36 tuổi mổ khối u buồng trứng và khi kíp mổ đang tiến hành bóc tách khối u thì một kỹ thuật viên phụ trách giám sát máy đo điện tim thông báo rằng đường biểu diễn trên điện tâm đồ đã chỉ còn là một vạch ngang, dấu hiệu của hiện tượng ngừng tim.
Ngay lập tức, bác sĩ Frédéric lấy bơm tiêm, hút 1 ống Adrenalin rồi chích thẳng vào buồng tim bệnh nhân. Chỉ vài giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại và hành động này đã nhận được sự thán phục của toàn kíp mổ cũng như sáng hôm sau, ông ta được Ban giám đốc bệnh viện Saint-Vincent khen ngợi, biểu dương trước toàn thể cán bộ công nhân viên, chưa kể người nhà bệnh nhân cũng hết lời khen ngợi tài năng của Frédéric.
Đại úy Jean Costeaux nói: “Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là khi chưa hiểu rõ nguyên nhân của việc ngừng tim nhưng bác sĩ Frédéric đã sử dụng Adrenalin cho bệnh nhân. Phải chăng ông ta biết trước việc ngừng tim sẽ xảy ra do thuốc gây tê Mepivacaine và ông ta đã chuẩn bị sẵn thuốc giải?”. Chưa hết, việc kiểm tra bệnh án còn ghi nhận 18 trường hợp tương tự, tất cả đều được “cứu sống” bởi Frédéric!
Một trường hợp khác cũng khiến chứng cứ giết người của bác sĩ Frédéric càng thêm rõ ràng: Trong số hàng trăm nạn nhân bị ngừng tim giữa ca mổ, có một nữ bác sĩ là Catherine Nambot, đồng nghiệp của Frédéric. Theo lời khai của Catherine với cảnh sát, Frédéric đã cố đầu độc cô vào năm 2016. Cô nói: “Thời điểm ấy, tôi vào phòng mổ để mổ khối u ở ngực và bác sĩ Frédéric phụ trách gây mê nhưng vào phút chót, liều thuốc gây mê cho tôi được chuyển cho một bệnh nhân khác, bị chấn thương trầm trọng do tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, bệnh nhân này đã bị ngừng tim trong quá trình phẫu thuật và tử vong. Điều ấy đã khiến bác sĩ Catherine đặt dấu hỏi rằng có phải Frédéric có ý đầu độc cô để trả thù vì trước đó, chồng cô cũng là bác sĩ gây mê hồi sức, đã có cuộc cãi nhau gay gắt với Frédéric xung quanh vấn đề gây mê.
Đại úy Jean Costeaux nói tiếp: “Khi được hỏi về vụ việc này, Frédéric khẳng định mình không cố ý làm hại đồng nghiệp” rồi ông ta quát lên: “Tôi không đầu độc ai cả”. Cũng với nội dung như vậy, khi trả lời phỏng vấn của tờ Le Parisien hồi năm 2023, Frédéric tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ làm hại ai! Tôi vô tội, và tôi đang đấu tranh để điều đó được công nhận”. Cha mẹ của Teddy, 4 tuổi, chết sau 2 lần ngừng tim khi mổ cắt amidan lúc đọc được câu trả lời của Frédéric trên tờ Le Parisien đã không dấu được sự phẫn nộ: “Đồ sát nhân, quân giết người, quỷ tha ma bắt mày đi!”.

Toàn bộ hồ sơ về những ca ngừng tim trong phẫu thuật do cảnh sát thu thập.
Ngày 16/9/2023, “phép lạ” đã đến với đội điều tra. Một y tá thuộc Khoa Gây mê hồi sức tại bệnh viện Saint-Vincent cho biết cuối năm 2019, trong quá trình dọn dẹp phòng mổ, anh ta thấy một bơm tiêm đã qua sử dụng bị ai đó vứt vào thùng rác trong phòng vệ sinh.
Rất ngạc nhiên vì theo nguyên tắc, tất cả những bông băng, gòn gạc, bơm tiêm, vỏ chai lọ đựng hóa chất gây mê, vỏ chai dịch truyền…, đều phải cho vào thùng rác phòng mổ để đem đi tiêu hủy nhưng sao cái bơm tiêm ấy lại nằm ở chỗ này? Tò mò, anh nhặt lên rồi bỏ vào cái tủ cá nhân chứa những đồ vật linh tinh.
Anh cho biết: “Lúc ấy tôi đang chuẩn bị lấy vợ nên tôi quên luôn. Chỉ đến khi đọc được những thông tin trên báo chí về việc nhiều bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột trong quá trình phẫu thuật tại bệnh viện Saint-Vincent thì tôi mới nhớ lại cái bơm tiêm nên tôi gọi cảnh sát…”.
Đại úy Jean Costeaux, chỉ huy nhóm điều tra nói: “Ngay khi nhận được tin báo của y tá, chúng tôi cử người đến gặp anh và may mắn thay, sau gần 4 năm chiếc bơm tiêm vẫn nằm nguyên trong tủ, giữa những đống quần áo, khẩu trang, giấy tờ và những lọ mứt dâu. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong lòng bơm tiêm có chất gây tê Mepivacaine và đặc biệt hơn cả là ngoài dấu vân tay của y tá, còn có vân tay của bác sĩ Frédéric. Hẳn là ông ta đã hút Mepivacaine vào bơm tiêm trước khi mang găng vào phòng mổ…”.
Với những chứng cứ ấy, Văn phòng Công tố Tòa án Besancon quyết định khởi tố bác sĩ Frédéric với tội danh cố ý giết người nhưng vẫn cho ông ta tại ngoại rồi đến ngày 8/9/2025, phiên tòa xét xử Frédéric bắt đầu. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19/12/2025 do Chánh án Marie-Bénédicte Maizy làm chủ tọa với sự tham gia của 3 thẩm phán và 6 thành viên bồi thẩm đoàn cùng 120 người là thân nhân của các nạn nhân đã chết dưới tay Frédéric.
Ban đầu, đội ngũ bào chữa cho Frédéric gồm các luật sư Randall Schwerdorffer, Lee Takhedmit và Samuel Estève và Samuel Estève tuyên bố rút lui khỏi vụ án vì số tiền thù lao của việc bào chữa do bác sĩ Frédéric và gia đình đồng chi trả là 37.500 euro (chưa tính thuế).
2 luật sư còn lại cũng đang có ý định rút lui vì cho rằng thù lao không tương xứng với việc bào chữa một vụ trọng án mà mức hình phạt có thể sẽ là chung thân hoặc tử hình cộng với lịch xét xử kéo dài suốt 4 tháng, đó là chưa kể trong thời gian diễn ra phiên tòa, “biết đâu lại có thêm nhiều cái chết khác bởi tay bác sĩ Frédéric bị phát hiện!”.
Có mặt trong phiên tòa, ông Pierre Iehlen, cha ruột của Amandine Iehlen, người đã chết vì ngừng tim trong ca mổ thận năm 2008 mà sau đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong hỗn hợp gây mê cho Amandine, chỉ định bởi bác sĩ Frédéric, có sự xuất hiện của thuốc gây tê Lidocain với liều lượng rất cao. Ông Pierre Iehlen nói: “Tôi đã chờ đợi điều này suốt 17 năm. Tôi tin rằng tội ác sẽ bị trừng phạt”.
Theo Công tố viên trưởng Etienne Manteaux, nếu bị tuyên là có tội, Frédéric sẽ nhận án tù chung thân vì đây là vụ án “chưa từng có trong lịch sử tố tụng của nước Pháp”.