Flycam ghi cảnh nước bủa vây rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk
Nước vẫn còn lênh láng nhiều thôn ở xã Hòa Thịnh, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực ngược xuôi hỗ trợ bà con bị cô lập.

Sáng 22-11, nhìn từ trên cao, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm trong biển nước mênh mông. Hàng ngàn ngôi nhà bị nước lũ bủa vây, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Các thôn Phú Hữu, Mỹ Điền, Mỹ Trung, Cảnh Tịnh... vẫn ngập rất sâu. Hệ thống giao thông đường bộ tê liệt, phương tiện duy nhất có thể di chuyển lúc này là ca nô và ghe thuyền.

Nhiều ngôi nhà nước ngập gần đến mái. Đã 3 ngày qua, người dân tại đây sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch và lương thực dự trữ cạn kiệt dần.

Trên dòng nước lũ đục ngầu, các ca nô của lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk và xã Hòa Thịnh liên tục quần thảo, chạy đua với thời gian để tiếp cận các hộ dân gặp nguy hiểm.

Lực lượng chức năng ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ và những người có sức khỏe yếu ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại khu vực cổng chào xã Hòa Thịnh, không khí vô cùng căng thẳng. Xe tải chở hàng cứu trợ và xe cá nhân ken đặc, người dân từ khắp nơi đổ về ngóng tin người thân.

Nhiều người như ngồi trên đống lửa vì mất liên lạc hoàn toàn với gia đình trong suốt 3 ngày qua do khu vực này mất sóng điện thoại.

Bất chấp nước lớn và nguy hiểm, nhiều nhóm thiện nguyện và người nhà cố gắng tìm cách đưa nhu yếu phẩm, thực phẩm vào tiếp tế cho bà con đang mắc kẹt.

Càng vào sâu trong các khu dân cư, nước càng ngập cao, che lấp hầu hết các tuyến đường liên thôn, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu trợ.

Khoảnh khắc xúc động khi đoàn cứu hộ tiếp cận được một hộ gia đình bị kẹt sâu. Nhiều người đã bật khóc nức nở khi nhận được sự hỗ trợ sau nhiều ngày chống chọi với lũ dữ.



Mì tôm, nước uống và thuốc men là những thứ quý giá nhất lúc này đối với người dân vùng "rốn lũ" Hòa Thịnh.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), có mặt tại hiện trường bác bỏ tin đồn thất thiệt về số lượng người chết hàng loạt, đồng thời trấn an người dân cần bình tĩnh, chỉ theo dõi thông tin chính thống.

Không chỉ nhà cửa, cơn lũ lịch sử này đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng tại Đắk Lắk hư hỏng nặng. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu.

Dòng nước lũ cuốn trôi hàng triệu gia súc, gia cầm - tài sản tích cóp cả đời của người nông dân. Ước tính thiệt hại ban đầu của toàn tỉnh lên đến trên 5.300 tỉ đồng.
Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 20 giờ ngày 21-11, mưa lũ đã khiến 27 người chết và 8 người mất tích. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai khẩn trương.




























