Fan G-Dragon 'kêu cứu' trước giờ G concert tại Hong Kong

Chuyện gì đã xảy ra tại concert của G-Dragon?

Ngày 8/8, buổi mở màn tour diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hong Kong rơi vào hỗn loạn khi nhiều người hâm mộ bất ngờ nhận thông báo từ phía "bán vé nội bộ" rằng họ sẽ không được nhận vé, do một cá nhân bên trong bị cáo buộc biển thủ vé và tiền đặt cọc.

Vốn nổi tiếng với tình trạng "cháy vé", concert của G-Dragon tại Hong Kong, diễn ra từ ngày 8 đến 10/8 đã khiến nhiều fan phải tìm đến kênh mua vé qua dạng "nội bộ" hoặc chợ đen. Tuy nhiên, ngay trước giờ diễn, một số khán giả nhận được thông báo từ người phụ trách rằng vé của họ không thể giao do "có cá nhân nội bộ liên quan đến việc biển thủ vé". Không chỉ vậy, số tiền đặt cọc mà fan đã thanh toán cũng bị cuốn theo.

Phía "bán vé nội bộ" đưa ra lời xin lỗi: "Chúng tôi biết tin này đến rất bất ngờ. Chúng tôi xin lỗi và sẽ hoàn tiền đầy đủ cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng, dự kiến trong vòng 3 tuần sau khi hoàn tất đối chiếu số liệu". Dù được trấn an, nhiều người hâm mộ vẫn không yên tâm, một số đã chủ động báo cảnh sát để bảo vệ quyền lợi. Sự việc hiện được cho biết đã chuyển sang cho luật sư và cơ quan chức năng xử lý.

Trên mạng xã hội Threads, không ít fan chia sẻ nỗi thất vọng. Một số vẫn tin rằng mình sẽ được hoàn tiền, nhưng phần lớn bày tỏ nỗi buồn khi mất cơ hội chứng kiến thần tượng trên sân khấu. Có người cho biết vì quá hụt hẫng mà mất ngủ, tinh thần sa sút.

Theo thông tin lan truyền trên mạng, vé rẻ nhất chính thức có giá 1.099 HKD (khoảng 3,5 triệu đồng) đã bị đẩy lên tới 6.700 HKD (khoảng 22 triệu đồng) qua kênh "nội bộ". Vé VVIP, bao gồm quyền xem tổng duyệt và tiễn nghệ sĩ sau show từ giá gốc 2.399 HKD (khoảng 7,8 triệu đồng) đã bị thổi lên 19.500 HKD, thậm chí có tin đã chạm mốc 30.000 HKD (khoảng 93 triệu đồng). Nhiều người bán còn tự tin ghi rõ "nội bộ, chắc chắn có vé".

Sự việc lần này không chỉ gây thiệt hại cho hàng loạt người hâm mộ của G-Dragon tại Hong Kong, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vấn đề tồn tại lâu năm trong ngành công nghiệp biểu diễn: tình trạng mua bán vé qua kênh không chính thức.

Ở các concert Kpop, "vé nội bộ" vốn là hình thức dành cho nhân viên công ty tổ chức, đối tác hoặc nghệ sĩ mời người quen. Tuy nhiên, việc một bộ phận cá nhân lợi dụng để bán lại với giá cao đã biến nó thành một dạng chợ đen hợp thức hóa, khó kiểm chứng nguồn gốc. Rủi ro với người mua là rất lớn: mất tiền, mất vé, và không có căn cứ pháp lý rõ ràng để đòi quyền lợi. Dù vụ việc không liên quan trực tiếp đến G-Dragon hay ban tổ chức chính thức, nhưng hình ảnh nghệ sĩ vẫn có nguy cơ bị liên lụy khi khán giả đồng nhất trải nghiệm tiêu cực với tên tuổi ngôi sao. Về lâu dài, điều này có thể làm giảm niềm tin của công chúng đối với các sự kiện âm nhạc lớn.

Các chuyên gia sự kiện nhận định, để hạn chế thị trường chợ đen, ban tổ chức cần áp dụng công nghệ bán vé cá nhân hóa (gắn vé với thông tin căn cước), tăng cường hình thức vé điện tử không thể chuyển nhượng, và mở rộng số lượng vé bán chính thức với cơ chế rõ ràng. Đồng thời, người hâm mộ cũng cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua vé qua kênh được xác thực để tránh trở thành nạn nhân của những vụ việc tương tự.

Vụ việc tại concert G-Dragon ở Hong Kong là lời nhắc nhở rằng, trong kỷ nguyên Kpop toàn cầu hóa, cơn khát vé vẫn là mảnh đất màu mỡ cho thị trường chợ đen. Và chừng nào các lỗ hổng này chưa được bịt lại, rủi ro cho người hâm mộ sẽ vẫn còn hiện hữu.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/fan-g-dragon-keu-cuu-truoc-gio-g-concert-tai-hong-kong-202508082129211307.html