Everton 'sụp đổ' kế hoạch phút chót: Mất Balogun, và chỉ còn một tiền đạo

Everton tưởng như đã hoàn tất thương vụ Folarin Balogun trị giá 40 triệu bảng để tăng cường hàng công, nhưng mọi chuyện sụp đổ vào những giờ cuối kỳ chuyển nhượng.

Sau khi bán Beto và Iliman Ndiaye, đội bóng của David Moyes khép lại Deadline Day trong tình cảnh chỉ còn một tiền đạo trung phong được công nhận ở đội một.

Everton đã trải qua một trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hỗn loạn nhất Premier League 2026.

Đội bóng từng tiến rất gần tới việc chi khoảng 40 triệu bảng để chiêu mộ Folarin Balogun từ Monaco, thậm chí đã hoàn tất nhiều bước thủ tục, nhưng thương vụ cuối cùng vẫn đổ vỡ.

Theo The Guardian, Balogun đã rút khỏi thương vụ sau khi quá trình chuyển nhượng gặp trục trặc. Everton và Monaco từng đạt thỏa thuận, đồng thời đội bóng Anh còn nộp giấy tờ liên quan trước hạn chót.

Tuy nhiên, thương vụ không thể hoàn tất và Balogun sẽ tiếp tục ở lại Monaco.

Cú sẩy chân này trở nên nghiêm trọng hơn bởi Everton đã chủ động dọn chỗ cho một tiền đạo mới.

Beto được bán cho Fiorentina với giá khoảng 15,5 triệu bảng, trong khi Iliman Ndiaye chuyển sang Manchester City với mức phí khoảng 60 triệu bảng cộng phụ phí.

Balogun tiếp tục ở lại Monaco khiến Everton vỡ kế hoạch phút cuối khi sắp vào mùa giải mới mà chỉ còn 1 tiền đạo. Ảnh: Getty Images

Balogun tiếp tục ở lại Monaco khiến Everton vỡ kế hoạch phút cuối khi sắp vào mùa giải mới mà chỉ còn 1 tiền đạo. Ảnh: Getty Images

Kế hoạch của Everton là dùng Balogun để bổ sung sức mạnh hàng công sau những thương vụ chia tay này.

Nhưng khi tiền đạo người Mỹ không còn xuất hiện, đội bóng của David Moyes rơi vào tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng.

Everton sau đó tìm đến những phương án khác. Đội bóng này cố gắng hỏi mượn Joshua Zirkzee từ Manchester United và Tammy Abraham, nhưng cả hai thương vụ đều không thành công.

Kết quả là Everton bước vào phần đầu mùa giải 2026-27 với chỉ một trung phong được công nhận ở đội một là Thierno Barry.

Điều trớ trêu là câu chuyện Balogun còn kéo theo một thương vụ khác cũng đổ vỡ. Chelsea từng đạt thỏa thuận khoảng 47 triệu bảng để chiêu mộ Lamine Camara từ Monaco, qua đó tìm người thay thế Enzo Fernández.

Tuy nhiên, khi Monaco tập trung xử lý tương lai Balogun và đàm phán lại với Everton, thương vụ Camara cũng bị ảnh hưởng và cuối cùng không thể hoàn tất.

Như vậy, chỉ trong vài giờ, một chuỗi chuyển nhượng tưởng như đã được sắp xếp lại tạo thành hiệu ứng domino.

Everton không có Balogun, Chelsea không có Camara, còn Monaco giữ lại cả Balogun lẫn mất cơ hội bán Camara.

Everton vẫn kịp hoàn tất một số thương vụ khác trong ngày cuối cùng, đáng chú ý là đưa Jack Grealish trở lại theo dạng cho mượn từ Manchester City và chi khoảng 4,2 triệu bảng cho Ainsley Maitland-Niles.

Tuy nhiên, những động thái này không giải quyết được vấn đề lớn nhất: vị trí trung phong.

Với David Moyes, đây có thể là bài toán đau đầu ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Everton đã thu về khoản tiền đáng kể từ việc bán cầu thủ, nhưng kế hoạch tái đầu tư vào hàng công lại thất bại vào đúng thời điểm không còn nhiều cơ hội sửa chữa.

Deadline Day khép lại, và Everton là một trong những đội phải trả giá rõ rệt nhất cho những biến động vào phút chót.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/everton-sup-do-ke-hoach-phut-chot-mat-balogun-va-chi-con-mot-tien-dao-537344.html