Ép con học thêm, cho đến khi thấy cháu cười trong lớp vẽ...

Giữa dòng chảy của điểm số, thi cử và những buổi học thêm kéo dài, lớp vẽ trở thành một không gian khác. Nơi đó những ước mơ của trẻ được bắt đầu và cha mẹ học lại cách lắng nghe con mình.

Nhiều phụ huynh từng cho rằng hội họa là phụ, là xa xỉ và chỉ dành cho những đứa trẻ không giỏi môn chính. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của con bên giá vẽ, họ hiểu ra giáo dục không chỉ là thi cử

Nhiều phụ huynh từng cho rằng hội họa là phụ, là xa xỉ và chỉ dành cho những đứa trẻ không giỏi môn chính. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của con bên giá vẽ, họ hiểu ra giáo dục không chỉ là thi cử

Cô bé Vũ Lê Quỳnh Chi (sinh năm 2011, TP Hải Dương) từng khiến mẹ không ít lần nổi giận vì vẽ vời lung tung thay vì học bài

Cô bé Vũ Lê Quỳnh Chi (sinh năm 2011, TP Hải Dương) từng khiến mẹ không ít lần nổi giận vì vẽ vời lung tung thay vì học bài

Chị Lê Thị Mai từng không đồng tình khi thấy con đam mê hội họa. Nghĩ con gái còn nhỏ, học hành bao nhiêu thứ chưa xong, sao lại mơ mộng vẽ tranh làm gì? Nhưng chính chồng chị lại chủ động gợi ý đưa con đến lớp vẽ sau khi phát hiện Chi thường vẽ lại những hình trong truyện tranh rất có hồn

Chị Lê Thị Mai từng không đồng tình khi thấy con đam mê hội họa. Nghĩ con gái còn nhỏ, học hành bao nhiêu thứ chưa xong, sao lại mơ mộng vẽ tranh làm gì? Nhưng chính chồng chị lại chủ động gợi ý đưa con đến lớp vẽ sau khi phát hiện Chi thường vẽ lại những hình trong truyện tranh rất có hồn

Năm 2024, Quỳnh Chi giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota - Chiếc ô tô mơ ước do Toyota Việt Nam tổ chức. Khi đứng trước tác phẩm được vinh danh của con gái, chị Mai lặng đi vì xúc động

Năm 2024, Quỳnh Chi giành giải Nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota - Chiếc ô tô mơ ước do Toyota Việt Nam tổ chức. Khi đứng trước tác phẩm được vinh danh của con gái, chị Mai lặng đi vì xúc động

Thực tế hiện nay, học vẽ không đòi hỏi gia đình phải có điều kiện. Nhiều phụ huynh đồng tình với việc đầu tư vào cảm xúc và sự cân bằng trong tâm lý của con đáng giá hơn bất cứ trung tâm luyện thi nào

Thực tế hiện nay, học vẽ không đòi hỏi gia đình phải có điều kiện. Nhiều phụ huynh đồng tình với việc đầu tư vào cảm xúc và sự cân bằng trong tâm lý của con đáng giá hơn bất cứ trung tâm luyện thi nào

Không quản ngại mưa nắng, chị Hà Thị Duyên mỗi tuần hai buổi đều đặn vẫn đón đưa con gái Trần Hạnh San (sinh năm 2014) từ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) sang TP Hải Dương dù chỉ để học một môn nghệ thuật. Với chị, hội họa không phải là thú vui mà là một phần quan trọng trong hành trang trưởng thành của con

Không quản ngại mưa nắng, chị Hà Thị Duyên mỗi tuần hai buổi đều đặn vẫn đón đưa con gái Trần Hạnh San (sinh năm 2014) từ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) sang TP Hải Dương dù chỉ để học một môn nghệ thuật. Với chị, hội họa không phải là thú vui mà là một phần quan trọng trong hành trang trưởng thành của con

Câu chuyện của chị Ngô Thanh Hoa, hiện là giáo viên mầm non tại TP Hải Dương đặc biệt hơn khi chị nhận ra rất sớm con trai Ngô Quốc Phú (sinh năm 2019) có biểu hiện chậm phát triển. Khi hơn ba tuổi, Phú gần như không giao tiếp, khả năng tiếp thu các môn văn hóa ở mầm non rất kém

Câu chuyện của chị Ngô Thanh Hoa, hiện là giáo viên mầm non tại TP Hải Dương đặc biệt hơn khi chị nhận ra rất sớm con trai Ngô Quốc Phú (sinh năm 2019) có biểu hiện chậm phát triển. Khi hơn ba tuổi, Phú gần như không giao tiếp, khả năng tiếp thu các môn văn hóa ở mầm non rất kém

Sau gần một năm học vẽ, Phú tiến bộ rõ rệt. Từ việc chỉ nghịch màu đến chỗ biết tô màu ngôi nhà, mặt trời, cây cối. "Nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi chẳng mong con học giỏi như ai. Chỉ mong con có thể lớn lên như một người bình thường, sống được bằng chính khả năng của mình", chị Hoa xúc động nói

Sau gần một năm học vẽ, Phú tiến bộ rõ rệt. Từ việc chỉ nghịch màu đến chỗ biết tô màu ngôi nhà, mặt trời, cây cối. "Nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi chẳng mong con học giỏi như ai. Chỉ mong con có thể lớn lên như một người bình thường, sống được bằng chính khả năng của mình", chị Hoa xúc động nói

Ba người mẹ, ba hành trình khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: học vẽ không chỉ là học vẽ. Đó còn là một quá trình khám phá bản thân, học cách thấu hiểu con trẻ và dũng cảm bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của “học thêm – điểm cao – thi vào lớp chọn”

Ba người mẹ, ba hành trình khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: học vẽ không chỉ là học vẽ. Đó còn là một quá trình khám phá bản thân, học cách thấu hiểu con trẻ và dũng cảm bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của “học thêm – điểm cao – thi vào lớp chọn”

Và trong căn phòng vẽ tràn ngập ánh sáng tại Trung tâm Thế giới Mỹ thuật World Art tại tầng 6 Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, luôn có những bàn tay nhỏ chăm chú cầm cọ, tô màu cho trí tưởng tượng

Và trong căn phòng vẽ tràn ngập ánh sáng tại Trung tâm Thế giới Mỹ thuật World Art tại tầng 6 Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, luôn có những bàn tay nhỏ chăm chú cầm cọ, tô màu cho trí tưởng tượng

Chị Bùi Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm cho biết từ năm 2018 đến nay có khoảng 2.000 học viên tham gia các khóa học vẽ ngắn hạn và dài hạn tại đây. Con số ấy phần nào cho thấy nhu cầu tiếp cận nghệ thuật của trẻ em ngày càng tăng, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong tư duy giáo dục của nhiều phụ huynh khi không còn đặt nặng điểm số mà chú trọng hơn vào sự phát triển toàn diện

Chị Bùi Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm cho biết từ năm 2018 đến nay có khoảng 2.000 học viên tham gia các khóa học vẽ ngắn hạn và dài hạn tại đây. Con số ấy phần nào cho thấy nhu cầu tiếp cận nghệ thuật của trẻ em ngày càng tăng, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong tư duy giáo dục của nhiều phụ huynh khi không còn đặt nặng điểm số mà chú trọng hơn vào sự phát triển toàn diện

VĂN TUẤN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ep-con-hoc-them-cho-den-khi-thay-chau-cuoi-trong-lop-ve-413563.html
Zalo