Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa
Trường Sa trong tâm hồn các thế hệ học sinh Việt Nam không chỉ là những hòn đảo giữa trùng khơi mà còn là một phần Tổ quốc được cảm nhận bằng tình yêu và lòng biết ơn. Từ những bài học, câu chuyện và những điều nghe, thấy về biển đảo, các em đã viết nên những lá thư gửi người lính nơi đầu sóng.
1. “Từ đất liền gửi một màu xanh đến Trường Sa” là tựa đề lá thư mà em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Lý Tự Trọng gửi tham dự Cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa” do Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức và xuất sắc giành giải nhất.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận đoạt giải nhất cuộc thi "Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa” cho em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Lý Tự Trọng.
Minh Anh là một cô bé thông minh, ham học hỏi và trưởng thành trong suy nghĩ. Trước khi đoạt giải cuộc thi này, Minh Anh từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ và Truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa” do Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức và giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Dưới cờ Đảng - Em vững bước” do Hội Đồng đội phường Hạc Thành tổ chức. Em còn tham gia cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí về phòng chống thiên tai”.
Mở đầu bức thư là hình ảnh bình minh trên bến cảng, con tàu sắp sửa rời đất liền, mang theo cây giống, phân bón đến với quần đảo Trường Sa. Trong cảm nhận của cô học trò lớp 8, con tàu ấy không chỉ bước vào một hải trình của yêu thương. Nó chở theo tình yêu của đất liền, tình yêu và sự quan tâm của những con người chưa từng đặt chân đến đảo nhưng trái tim vẫn luôn hướng về biển đảo quê hương.
Từ hình ảnh một chuyến tàu, những trang thư tiếp tục mở ra khung trời của lòng biết ơn và nhận thức về giá trị của hòa bình: “Hòa bình không tự nhiên mà có. Đó là sự đánh đổi bằng hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ cha ông”, trong đó có “những người lính đã ngã xuống giữa biển khơi để những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Và hôm nay, những người lính hải quân vẫn đang viết tiếp câu chuyện bảo vệ Tổ quốc bằng những hy sinh, cống hiến lặng thầm giữa biển trời mênh mông.

Em Minh Anh phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa”.
Minh Anh bộc bạch: “Mỗi lần hướng lòng mình về phía biển, điều khiến em vô cùng xúc động đó là sự hy sinh cũng như sự kiên cường vượt qua muôn vàn gian khổ của người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền giữa nơi bốn bề là biển cả”.
Đôi khi Minh Anh tự hỏi: “Điều gì làm nên sức mạnh của Trường Sa?”. Tất cả gói gọn trong hai chữ “tình yêu” - tình yêu của người lính với Tổ quốc và tình yêu của Nhân dân dành cho người lính và biển đảo quê hương.
2. Em Lê Dương Linh Chi (học sinh lớp 7B, Trường THCS Thiệu Long, xã Thiệu Hóa) chưa một lần đặt chân đến Trường Sa nhưng trong tâm hồn cô bé, Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Nội dung bức thư đoạt giải nhì cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa” của em Lê Dương Linh Chi (học sinh lớp 7B, Trường THCS Thiệu Long, xã Thiệu Hóa).
Tình yêu với nơi này được gieo mầm từ những bài học trên lớp, chương trình trên sóng truyền hình, thông tin trên báo chí hay từ những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ...
Xuất phát từ tình yêu dành cho biển đảo quê hương, khi biết thông tin về cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa” do Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức, em hào hứng tham gia. Với ngôn ngữ mộc mạc mà giàu cảm xúc, chân thành, bức thư của Linh Chi đã để lại ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và được trao giải nhì.
“Em muốn chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của em với các chú bộ đội đang kiên cường bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Linh Chi tâm sự.

Em Lê Dương Linh Chi (áo xanh dương) nhận giấy chứng nhận đoạt giải nhì cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa”.
Khi nghĩ về những người lính nơi đảo xa, điều khiến Linh Chi cảm phục hơn cả là ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Dẫu cuộc sống trên đảo khắc nghiệt, các chú tự trồng rau xanh, chăm sóc cây cối, tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống.
Những cây bàng vuông, những luống rau xanh mướt trên đảo không chỉ làm đẹp cho Trường Sa mà còn thể hiện ý chí, bản lĩnh đáng quý của người lính nơi đây.
Những lá thư nhỏ bé gửi ra biển lớn vì thế không chỉ mang theo lời hỏi thăm, lời cảm ơn của tuổi thơ, mà còn mang theo tình yêu Tổ quốc. Từ những câu chữ hồn nhiên ấy, tình yêu biển đảo sẽ lớn lên cùng mỗi bước trưởng thành của các em, để rồi một ngày được chuyển hóa thành ý thức, trách nhiệm và những hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.

