"Em nuôi"... của đoàn

Bằng sự sẻ chia và trách nhiệm, những cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã trở thành điểm tựa của nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những phần quà, khoản hỗ trợ định kỳ đến sự đồng hành trong học tập, các “em nuôi" của đoàn được tiếp thêm động lực để vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguồn động viên kịp thời

“Diệu Thiện nay lớn thế, mới mấy tháng không gặp đã khác rồi!”. Vừa vào đến cửa nhà, Đại úy Phạm Sỹ Dược - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần, Công an tỉnh vui vẻ hỏi thăm Nguyễn Thụy Diệu Thiện (lớp 10, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Nha Trang), người em nuôi được các anh chị đoàn viên, hội viên phụ nữ của Phòng Hậu cần nhận đỡ đầu, hỗ trợ. Bố mẹ, ông ngoại đều đã mất, những năm qua, Diệu Thiện và anh trai sống cùng bà ngoại trong căn nhà chật hẹp bên trong con hẻm nhỏ ở đường 2 tháng 4 (phường Bắc Nha Trang). Bà ngoại lớn tuổi, đau ốm triền miên, cuộc sống mấy bà cháu lâm vào cảnh khó khăn. Người anh trai của Thiện phải gác lại ước mơ dang dở trên giảng đường đại học để đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Biết được hoàn cảnh của em, năm 2023, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã nhận em làm “Em nuôi của đoàn”, hỗ trợ em số tiền 1 triệu đồng/tháng, cùng các đợt hỗ trợ đột xuất vào dịp lễ, Tết, năm học mới.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh cùng các đơn vị thăm, trao quà cho em Nguyễn Thụy Diệu Thiện.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh cùng các đơn vị thăm, trao quà cho em Nguyễn Thụy Diệu Thiện.

Vừa trao quà, người "anh trai" Sỹ Dược vừa dặn dò em gái bước vào lớp 10 phải tập trung học tập; khi gặp khó khăn phải chủ động chia sẻ để các anh chị hỗ trợ kịp thời. Anh cũng hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại, động viên gia đình tiếp tục chăm lo việc học và cuộc sống của Thiện. “Nhận đỡ đầu em mấy năm nay, chúng tôi xem Thiện như em út trong nhà. Mong muốn lớn nhất là có thể đồng hành, hỗ trợ để các em không bị gián đoạn việc học, phấn đấu thực hiện ước mơ của mình”, Đại úy Dược bộc bạch. Ngoài Diệu Thiện, Đoàn Thanh niên Phòng Hậu cần Công an tỉnh còn phối hợp với Hội Phụ nữ phòng và các mạnh thường quân nhận đỡ đầu 4 em nuôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đến khi tốt nghiệp THPT.

Có dịp về xã Vạn Hưng ngày cuối tháng 8, chúng tôi cùng anh Nguyễn Xuân Hữu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã đến thăm những em nuôi vừa được Đoàn xã nhận đỡ đầu trong dịp hè này. Cầm trên tay những chiếc ba lô mới, sách vở, dụng cụ học tập..., những người anh, chị nuôi là các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn khởi khi lần đầu đến nhà thăm các em nhỏ mà mình nhận hỗ trợ trong chặng đường sắp tới. 

Trong bộ đồng phục học sinh vừa trở về từ trường, em Trương Ngọc Diễm Quỳnh - học sinh (HS) lớp 6, Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Vạn Hưng xúc động khi đón các anh chị trong Đoàn xã. Cả bố và mẹ Quỳnh đều qua đời 3 năm trước vì tai nạn giao thông, để lại Quỳnh cùng em gái. Bà ngoại hai em phải nghỉ việc làm thuê, ở nhà chăm sóc hai cháu ngoại. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào người cậu út cùng sự đùm bọc, cưu mang của họ hàng nội ngoại. Chia sẻ với hoàn cảnh của Quỳnh, tháng 5 vừa qua, Đoàn xã Vạn Hưng đã nhận chăm sóc, đỡ đầu em với hình thức vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ hằng tháng và đột xuất nhằm giúp em tiếp tục con đường học tập. “Em rất vui khi được các anh chị nhận đỡ đầu. Các anh chị không chỉ hỗ trợ quà, tiền mặt mà còn hỏi han, hỗ trợ em những việc khác khi cần. Em hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt”, Quỳnh nói.

Ngoài ra, Đoàn xã Vạn Hưng còn nhận đỡ đầu em Nguyễn Ánh Minh Minh - HS lớp 4B, Trường Tiểu học Vạn Hưng. Minh mồ côi cha, còn mẹ đã có cuộc sống riêng, em ở với bà ngoại đã lớn tuổi. Từ nguồn kêu gọi từ các tổ chức, mạnh thường quân, các em được hỗ trợ cho đến hết THPT.

Những "anh chị nuôi" của Đoàn xã Vạn Hưng thăm, tặng quà cho em Trương Ngọc Diễm Quỳnh trước thềm năm học mới.

Những "anh chị nuôi" của Đoàn xã Vạn Hưng thăm, tặng quà cho em Trương Ngọc Diễm Quỳnh trước thềm năm học mới.

Đến thăm em Nguyễn Lê Khánh Quỳnh - HS lớp 5/4, Trường Tiểu học Ninh Hòa ở Tổ dân phố Xuân Hòa 1, phường Ninh Hòa, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cô bé nhanh nhẹn chào hỏi các anh chị trong đoàn rồi ríu rít kể chuyện chuẩn bị quần áo, sách vở cho năm học mới. Cha mẹ ly hôn, Khánh Quỳnh và mẹ phải về ở nhờ nhà của người cậu ruột. Mẹ mắc bệnh ung thư, bản thân Quỳnh bị u máu chưa chữa trị được. Em luôn khao khát được đến trường, học tập như bao bạn bè đồng trang lứa. Chị Phan Thị Minh Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường cho biết: "Đoàn phường Ninh Hòa hiện có 14 em nuôi. Đây đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mồ côi cha, mẹ; có em bị bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nghỉ học để chữa bệnh... Niềm khao khát học tập của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ, kêu gọi những vòng tay yêu thương giúp đỡ các em. Mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho đến khi hết THCS”.

Nối dài vòng tay yêu thương

Diệu Thiện, Diễm Quỳnh và Khánh Quỳnh là 3 trong số hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được những người anh, người chị là cán bộ đoàn trên toàn tỉnh nhận đỡ đầu thông qua mô hình “Em nuôi của đoàn”. Mô hình nhằm tiếp sức dài hơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em không phải bỏ dở con đường học tập. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh nhận đỡ đầu 1 HS mồ côi cha mẹ tại phường Ninh Chử; Đoàn xã Công Hải nhận đỡ đầu 5 HS thuộc diện hộ nghèo; Đoàn xã Phước Dinh đỡ đầu 3 HS; Đoàn xã Cam Hiệp nhận đỡ đầu 1 HS; Đoàn xã Suối Dầu nhận đỡ đầu 1 HS... với hình thức hỗ trợ định kỳ hằng tháng, hằng quý...

Theo ghi nhận tại các địa phương, tuy việc kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể khác để duy trì nguồn kinh phí ổn định, lâu dài cho mô hình gặp không ít khó khăn, nhưng không vì thế mà những người anh, người chị để các em nuôi của mình phải thiếu thốn trong học tập, sinh hoạt. Đó là động lực để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên học tập và cuộc sống.

Đoàn phường Ninh Hòa đến thăm, tặng quà trước năm học mới cho em Nguyễn Lê Khánh Quỳnh.

Đoàn phường Ninh Hòa đến thăm, tặng quà trước năm học mới cho em Nguyễn Lê Khánh Quỳnh.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đoàn toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình, hoạt động. Trong đó, hình thức hỗ trợ nhận đỡ đầu với tên gọi “Em nuôi của đoàn” hay các tên gọi khác do các cơ sở đoàn chủ động triển khai đã mang lại hiệu quả, ý nghĩa nhân văn rất lớn. Nhiều cơ sở đoàn đã chủ động thực hiện mô hình, nhận đỡ đầu các HS với hình thức hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ học tập, mua sách vở, chi phí sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý; thời gian nhận đỡ đầu theo từng năm học hoặc đến hết các cấp học tùy theo khả năng của đơn vị. Tính thiết thực của mô hình nằm ở sự đồng hành xuyên suốt và cụ thể. Chính sự quan tâm thường xuyên, bền bỉ này đã kịp thời san sẻ gánh nặng tài chính với các em nhỏ trong gia đình yếu thế, tiếp sức cho các em đến trường. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục khuyến khích các cơ sở đoàn nhân rộng mô hình, nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các em nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. 

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202608/em-nuoi-cua-doan-47e2130/