'Đường cờ Tổ quốc' đỏ thắm biên cương
Xuất phát từ ý tưởng qua trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, bằng tình yêu, bằng sự đồng cảm của các anh, các chị, các em từ nhiều tỉnh, thành mà từ đây hơn 2.000 hộ gia đình và nhà văn hóa xóm trên địa bàn xã Cần Yên, Cao Bằng đã có những lá cờ Tổ quốc tươi mới, đỏ thắm để treo mỗi dịp lễ Tết.
Lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Những ngày cuối tháng 6, nắng vàng rực rỡ trải vàng khắp các thôn bản xa xôi nhất của xã Cần Yên, tỉnh biên giới Cao Bằng. Trên nền xanh bát ngát của ruộng lúa, đồng ngô, màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên các nóc nhà sàn càng thêm nổi bật. Để có được “Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ như ngày hôm nay phải kể đến công lớn của chị Tô Phương Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Yên.

Chị Tô Phương Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Yên trao tặng cờ cho các hộ gia đình.
Cần Yên vốn là một xã vùng biên giới vô cùng khó khăn thiếu thốn. Toàn xã có 33 xóm, trong đó 7 xóm giáp biên, hơn 2.000 hộ dân với trên 10.000 nhân khẩu thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống.
Đồng bào ở thôn xa nhất, cao nhất của xã Cần Yên còn khó khăn đủ thứ, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở. Cơn bão số 10 và 11 năm 2025 từng cuốn trôi mùa màng cùng bao công sức của người dân nơi đây.
Ruộng ngập trắng, hoa màu thiệt hại nặng, cả một mùa vụ gần như mất trắng. Người dân gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Nước mới được dẫn lên. Còn điện thì cũng mới có. Họ nuôi con gì, trồng cây gì cũng vất. Vì có nuôi xong, trồng xong, sản phẩm cũng không thể cạnh tranh.
Anh trưởng thôn trẻ kể rằng: “Giả dụ gia đình em có nuôi lợn. Lợn lớn đến lúc xuất chuồng nặng hơn 1 tạ, lúc chở xuống cũng khó. Phải thuê người chở từng con. Mỗi con một xe là 200 nghìn. Lại phải thuê thêm 2-3 thanh niên đi kèm đứng ở từng cua để ghìm đầu hoặc kéo xe lại. Giá lợn xuống đến chợ xã thì vẫn thế, nhưng công thì tốn hơn nhiều”.

Những lá cờ đỏ thắm nổi bật tại Cần Yên.
Bà con ở đây có được 2-3 chục ngàn đồng thì họ sẽ nghĩ đến chuyện mua gói bột canh, túi mì chính chứ bảo bỏ 2 chục ngàn ra mua cờ Tổ quốc treo mỗi dịp lễ là điều xa vời. Đó là lý do Bí thư xã Tô Phương Chi nghĩ ra dự án “Đường cờ Tổ quốc” tại 100% xóm trên địa bàn xã Cần Yên. Nhà nào cũng sẽ treo một lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Dọc các con đường sẽ phủ một “màu dân tộc”...
Kể từ khi về làm Bí thư Đảng ủy, chị đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng cờ cho các xóm, các hộ có cờ bị rách, bạc màu tại Nà Pàng, Bản Gải, Hồng Minh Thượng, Tả Cáp, Nà Ca...
Theo chị Chi, treo cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa, mà còn thể hiện lòng yêu nước tự hào dân tộc. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo dọc tuyến đường tạo nên cảnh quan khang trang, rực rỡ, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trang trí trực quan, tạo thêm điểm nhấn cho địa bàn xã miền núi.
Nhưng, đó mới chỉ là phần nhỏ. Cần Yên sau sáp nhập giờ đã thành một xã rộng lớn. Vẫn còn thiếu hơn 2.000 lá cờ mới biến mong ước thành hiện thực. Nhờ sự ủng hộ, kết nối của đồng nghiệp, bạn bè và các nhà hảo tâm khắp cả nước chung tay ủng hộ, hơn 2.000 lá cờ đã được đặt và mang từ xuôi lên để phủ kín những nóc nhà dân ở Cần Yên.
Nhà báo Khuất Thế Đạt, Tạp chí Công thương là người đứng ra tổ chức chuyến đi trao tặng cờ cho bà con Cần Yên đầy ý nghĩa. Với anh và các thành viên trong đoàn, đó là chuyến lái xe gần 1.000 cây số vô cùng vất vả, gian nan để mang cờ lên từng hộ gia đình ở những thôn, bản xa xôi nhất của xã biên giới Cần Yên.
“Để lên được đó, chúng tôi phải để xe lại trụ sở UBND xã, nhảy lên xe máy, tăng bo mỗi xe một người. Chúng tôi đi quãng đường gần chục cây số, độ rộng vừa bằng cái xe máy, leo hết ngọn núi này sang ngọn núi kia, dốc dựng ngược, liên tục cua tay áo. Lên đến nơi, ai cũng ngỡ mình vừa chơi xong một môn thể thao mạo hiểm, vì các thanh niên bản cầm lái, chỉ sai một động tác thôi là cả xe và người xuống vực. Rất may là không ai sai.
Thực ra, một người giỏi văn như tôi cũng khó mà tả cho hết được sự nguy hiểm của con đường lên bản. Phải giơ điện thoại lên quay thì mới giúp ai đó tưởng tượng được một phần. Nhưng, khổ nỗi, những lúc ấy, người thì nhắm tịt mắt vì sợ. Người thì hai tay gồng lên, bám chặt lấy cái tay nắm sau xe. Thế mới thấy cuộc sống của bà con vùng biên giới Cần Yên khó khăn, vất vả đến nhường nào.
Cờ là món quà tinh thần. Đến để biết hoàn cảnh của bà con và mong ước thực hiện những dự án tiếp theo ý nghĩa hơn nữa. Thật biết ơn và tự hào vì những lá cờ đang tung bay ấy, có những lá cờ của các nhà hảo tâm. Họ tin tưởng tôi, gửi gắm tôi mang lên tận nơi cho bà con... để cùng nhau làm nên một việc ý nghĩa, dù nhỏ thôi”, nhà báo Khuất Thế Đạt chia sẻ.
Vững vàng nơi biên cương
Giờ đây, 2.145 lá cờ đã được treo trên 2.145 nóc nhà của toàn dân xã Cần Yên. Những lá cờ đỏ, sao vàng bay phấp phới trên đỉnh núi cao, thắm tươi cả một bản làng nằm nép dưới thung lũng. Người góp cờ, người góp kinh phí đi lại, người lại âm thầm đứng sau kết nối các nhà hảo tâm khác. Tất cả vì một tình yêu chung là lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến từng bản làng nơi biên cương.

Người dân Cần Yên nhận cờ Tổ quốc.
Khi những lá cờ được trao tận tay từng hộ dân trong xã, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Chị Lý Thị Che chia sẻ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chị thấy cả xóm treo cờ Tổ quốc rực rỡ như thế. Chị gửi lời cảm ơn đến Bí thư Tô Phương Chi cũng như các tấm lòng đã trao tặng những lá cờ ý nghĩa cho người dân xóm chị.
Chị Tô Phương Chi cho biết: Cần Yên là một trong 21 xã biên giới của Cao Bằng, 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Năm 2026, xã Cần Yên sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự quản lý đường biên, mốc giới; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hợp tác xã, du lịch cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội.
Với phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân; lực lượng Biên phòng phân công đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ xóm biên giới; trực tiếp phụ trách hàng trăm hộ gia đình, kịp thời nắm bắt tâm tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.
Lực lượng Công an với phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” sẽ tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự địa phương, tận tình hướng dẫn bà con các thủ tục hành chính; đồng thời, đồng hành cùng bà con nhân dân, thường xuyên bám địa bàn, xuống từng thôn bản để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng được phát hiện sớm, giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp.
Những mô hình “Khúc suối tự quản”, “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Đồng hành giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”, “Xóm không ma túy” đã mang lại chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Dự kiến, mô hình “Xóm không ma túy” sẽ được nhân rộng ra 6 xóm biên giới còn lại trong năm 2026.
Chị Tô Phương Chi khẳng định, dù còn nhiều thách thức, Cần Yên quyết tâm phát triển bền vững, duy trì, giữ vững “xã không ma túy”, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Hạnh phúc khi được trao cờ Tổ quốc.
“Dự án ‘Đường cờ Tổ quốc’ mang nhiều ý nghĩa, không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan thôn xóm, bồi đắp, dung dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tình cảm dành cho vùng biên giới Cao Bằng. Mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, để mỗi nếp nhà, mỗi người dân vùng biên viễn sẽ là một tế bào đỏ rực, bằng sự mộc mạc, chân thành, trong sáng, thêm yêu Tổ quốc từ những điều bình dị nhất; đoàn kết một lòng để xứng đáng là thành trì vững chãi trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng quê hương, Tổ quốc mến yêu”, chị Tô Phương Chi chia sẻ.































