Đừng xem nhẹ an toàn giao thông
Chiều tan tầm ngày 1-12, trên đường Ngô Gia Tự, dòng xe đông đúc nhưng di chuyển trật tự. Đột nhiên, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ lách sang làn đường dành cho ô tô để tiến lên trước.
Một người phụ nữ điều khiển xe máy bên cạnh lên tiếng nhắc:
- Anh ơi, đây không phải làn đường dành cho xe máy đâu, anh điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô là rất nguy hiểm đó ạ.
Người đàn ông cau mày:
- Tôi chỉ đi một đoạn thôi mà, có ảnh hưởng tới ai đâu.
Người phụ nữ vẫn giữ giọng ôn hòa:
- Làn đường này là dành cho ô tô. Anh rẽ sang bất ngờ như vậy, chẳng may họ tránh không kịp, dễ dẫn đến tai nạn lắm anh ạ.
Người đàn ông gật gật đầu, rồi điều khiển xe máy về làn đường cũ. Những người tham gia giao thông xung quanh nhìn theo, tỏ ý đồng tình.
Chứng kiến sự việc, Người Xây dựng không khỏi đánh giá cao sự thẳng thắn, dám lên tiếng của người phụ nữ. Giữa thành phố nhộn nhịp, nếu có ý thức tuân thủ pháp luật giao thông sẽ góp phần làm đường phố an toàn hơn. Lời nhắc nhẹ nhàng của người phụ nữ đã khiến người đàn ông nhận ra cái sai mà không bị khó chịu. Giao thông văn minh bắt đầu từ chính những hành vi đẹp như thế - góp ý đúng lúc, tử tế và vì an toàn chung.






























