Đừng tiếc cho chồng ca sĩ Thủy Tiên
Thực ra, nói tiếc cho chồng ca sĩ Thủy Tiên lại đang thiếu công bằng khi đặt trong bối cảnh hiện tại.
Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh mới nhất của Lê Công Vinh - chồng ca sĩ Thủy Tiên với diện mạo khác lạ. Mái tóc bạc gần nửa đầu, làn da rám nắng và thần thái có phần phong trần khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho tượng đài bóng đá Việt Nam khi nhìn hình ảnh hiện tại của anh, thậm chí cho rằng Lê Công Vinh trông già hơn trước rất nhiều.

Hình ảnh chồng ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh mới đây đã khiến dân tình "dậy sóng". (Ảnh: VFF)
Nhưng nếu nhìn một cách công bằng, thật ra chẳng có gì để tiếc cho Lê Công Vinh cả! Bởi dáng vẻ hôm nay của chồng Thủy Tiên không phải sự xuống dốc, mà là kết quả của hai yếu tố: Lựa chọn cá nhân và chặng đường nghề nghiệp mới.
Trước hết, mái tóc bạc trắng của Lê Công Vinh vốn không phải chuyện gây sốc lần đầu. Từ năm 2020, cựu tiền đạo đã từng giải thích lý do không nhuộm tóc và để tóc bạc một cách tự nhiên. Khi đó, Lê Công Vinh chia sẻ rằng quyết định này xuất phát từ sở thích của vợ - ca sĩ Thủy Tiên. Theo lời Lê Công Vinh, Thủy Tiên thích anh giữ sự tự nhiên, thậm chí còn hóm hỉnh nói rằng mái tóc bạc khiến anh "như chiếc chiếu cũ, trải sự đời". Và vì chiều vợ, tôn trọng mong muốn của vợ, anh chọn để mái tóc bạc ấy từ đó đến nay mà không thay đổi. Nghĩa là hình ảnh mái tóc bạc hiện tại không hề mới, chỉ là cư dân mạng... nhìn lại và bàn luận nhiều hơn.


Mái tóc bạc của chồng Thủy Tiên đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Lê Công Vinh từng lên tiếng nói về việc giữ nguyên mái tóc bạc suốt nhiều năm.
Thứ hai, diện mạo ngăm đen, thần thái rắn rỏi của chồng Thủy Tiên thời gian gần đây là kết quả của quá trình học tập và làm việc nghiêm túc. Thay vì xuất hiện trong những sự kiện giải trí, Lê Công Vinh dành phần lớn thời gian cho khóa học huấn luyện viên, theo chương trình đào tạo chuyên môn để lấy chứng chỉ hành nghề. Việc Lê Công Vinh trực tiếp tham gia các buổi thực tập tại CLB Sông Lam Nghệ An, làm việc ngoài sân cỏ hàng giờ liền có lẽ đã khiến da anh sạm đi, tóc bạc nổi bật hơn, và gương mặt phong trần hơn so với thời còn thi đấu đỉnh cao hay xuất hiện trước truyền thông.
Vậy nên, nói tiếc cho Lê Công Vinh thực ra lại thiếu công bằng. Đặt trong bối cảnh hiện tại, Lê Công Vinh đang đi đúng hướng của một người từng là cầu thủ lớn khi chuyển dịch sang vai trò huấn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trở về sân cỏ theo một cách khác. Mái tóc bạc không phải dấu hiệu lụi tàn, mà là minh chứng cho trải nghiệm, cho một hành trình mới mà anh lựa chọn bước tiếp. Đó là hành trình của sự bền bỉ, kiên trì, và quan trọng nhất là có sự ủng hộ từ người bạn đời - ca sĩ Thủy Tiên.

Lê Công Vinh luôn dành sự tôn trọng cho vợ - ca sĩ Thủy Tiên.
Có lẽ cũng chính vì thế mà nhiều người cho rằng không có lý do gì để tiếc cho Lê Công Vinh. Trái lại, điều đáng nói nhất ở đây lại là sự đồng điệu giữa vợ chồng trong việc tôn trọng sở thích, ủng hộ trong những lựa chọn của nhau, và đặc biệt là cách cả hai luôn đứng về phía nhau dù hình ảnh có thay đổi hay không.
Lê Công Vinh của hôm nay có thể khác Lê Công Vinh của năm 2008, nhưng đó là cái khác đẹp của một người trưởng thành, một người đang viết tiếp sự nghiệp bằng vai trò mới, và của một người đàn ông vẫn giữ phong độ giản dị mà ca sĩ Thủy Tiên từng yêu thích. Thế nên, đừng tiếc cho chồng Thủy Tiên bởi những điều anh đang có hôm nay chính là điều mà nhiều người mơ cũng khó giữ được, đó chính là sự bình yên, trải nghiệm và một hành trình mới đầy nỗ lực phía trước.




























![[INFOGRAPHIC] Thành tích ấn tượng của phim Mưa đỏ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_27_180_53864432/90dbdd607f299677cf38.jpg)