Dựng mái ấm lòng dân từ phong trào 'Ba nhất'
Từ phong trào thi đua 'Ba nhất' do Bộ Công an phát động, nhiều đơn vị ở Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, gần dân, bám dân, kịp thời phát hiện, kết nối nguồn lực xã hội, dựng nên những căn nhà nghĩa tình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh éo le.
Những căn nhà được dựng lên từ sự thấu hiểu
Một ngày cuối tháng 5, con đường dẫn vào bản Bó, xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngập nắng. Đi qua những nếp nhà còn mang dấu vết của cuộc sống khó khăn vùng cao, căn nhà xây mới của anh Lương Văn Hoa nổi bật bởi màu sơn trắng còn mới và khoảng sân xi măng phẳng phiu phía trước.

Đoàn thanh niên Công an xã Trung Sơn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, xây dựng ngôi nhà mới khang trang cho bố con anh Lương Văn Hoa.
Đón khách trong căn nhà vừa hoàn thiện cách đây chưa lâu, người đàn ông dáng gầy, khuôn mặt hằn dấu thời gian liên tục nở nụ cười tươi tắn. Rót chén nước mời khách, anh thốt ra bằng giọng chậm rãi nhưng đầy xúc động: “Nếu không có các anh Công an xã và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chắc không biết đến bao giờ bố con tôi mới có được căn nhà như thế này để ở”. Câu nói giản dị ấy như gói ghém tất cả niềm vui, sự biết ơn của một gia đình từng nhiều năm sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Nhưng điều đáng nói hơn cả, căn nhà ấy không chỉ được dựng bằng xi măng, sắt thép mà còn được xây nên từ sự thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm và tình cảm của những người chiến sĩ Công an đang ngày ngày bám địa bàn, gần dân, sát dân. Đó cũng là một trong những kết quả cụ thể từ phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất và phục vụ nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm lớn nhất.
Anh Lương Văn Hoa (SN 1980) là người dân bản Bó, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên dựng vợ gả chồng rồi tự tay dựng một căn nhà nhỏ bên sườn núi để ra ở riêng. Nhưng cuộc sống ở nơi “thâm sơn cùng cốc” chưa khi nào dễ dàng với người đàn ông ấy. Ngôi nhà cũ qua năm tháng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa đến, nước dột khắp nơi. Nhiều đêm mưa lớn, cả nhà phải thức trắng vì không tìm được chỗ nằm khô ráo. Biến cố tiếp tục ập đến khi vợ anh không may qua đời sau tai nạn. Một mình nuôi con, lại mang bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Anh Lương Văn Hoa (người ngồi thứ 2 từ phải sang) vui mừng phấn khởi trong ngôi nhà mới.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy qua quá trình bám cơ sở, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Trung Sơn đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Sau nhiều tháng kêu gọi, một căn nhà mới rộng khoảng gần 70m² với một phòng khách, hai phòng ngủ, nền lát gạch, mái tôn kiên cố đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng hơn 110 triệu đồng, trong đó phần lớn được huy động thông qua sự kết nối của Công an xã; nhiều cá nhân, đơn vị còn hỗ trợ thêm vật liệu như xi măng, cát, sơn…
Ngôi nhà sàn cũ sau đó được gia đình sửa lại làm thành khu nhà bếp. Anh Hoa xúc động nói, điều quý giá nhất không chỉ là có chỗ che mưa nắng, mà là lần đầu tiên sau nhiều năm, bố con anh có cảm giác về một cuộc sống ổn định.
Đại úy Hà Văn Đức, cán bộ Công an xã Trung Sơn cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ các trường hợp thật sự khó khăn, có ý chí vươn lên hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt mà chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ làm nhà trước đó. “Chúng tôi không làm thay chính sách, mà cố gắng trở thành cầu nối để những tấm lòng thiện nguyện đến đúng người, đúng hoàn cảnh”, Đại úy Đức chia sẻ.
Điểm tựa của những gia đình nhiều biến cố
Trước gia đình anh Hoa, một căn nhà nghĩa tình khác cũng đã được dựng lên ở bản Pạo, xã Trung Sơn. Đó là ngôi nhà của ông Lương Minh Thạch, cựu chiến binh cao tuổi, có con trai đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Gia đình từng thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm nhưng vì hoàn cảnh neo đơn, con trai đi chấp hành án, thủ tục không thể hoàn thiện đúng thời điểm nên cơ hội trôi qua.
Trong căn nhà cũ, cột gỗ đã mục, mái xuống cấp nghiêm trọng, chỉ cần vài trận mưa lớn cũng có thể đổ sập. Biết hoàn cảnh ấy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã đứng ra kêu gọi, vận động quyên góp. Không chỉ tiền mặt hơn 100 triệu đồng, nhiều đơn vị còn hỗ trợ thêm giường, tủ và vật liệu xây dựng...
Bà Ngân Thị Ngoan, vợ ông Thạch, xúc động kể: “Con tôi đi sai đường rồi phải trả giá, vợ chồng tôi già yếu, chẳng nghĩ còn có ngày được ở trong căn nhà như thế này. Chúng tôi chỉ mong sau này con chấp hành án xong trở về thấy nhà sẽ tu chí làm ăn”.
Câu chuyện ấy khiến chúng tôi nhận ra một điều, phía sau nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng Công an ở cơ sở còn đang âm thầm làm công việc của sự kết nối, cảm hóa và gieo lại niềm tin. Bởi đôi khi, giúp một gia đình có mái nhà ổn định cũng là cách để ngăn những đứa trẻ khỏi bỏ học, để người lầm lỗi có thêm động lực hoàn lương và để những bất ổn xã hội không có cơ hội nảy sinh.

Bà Ngân Thị Ngoan xúc động nói, nếu không có sự giúp đỡ của Công an xã và các ban, ngành địa phương thì chưa khi nào gia đình bà mới xây dựng được căn nhà mới.
Rời Trung Sơn, chúng tôi tiếp tục theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Bình đến thăm gia đình chị Lê Thị Thương. Ngôi nhà mới vừa hoàn thành còn phảng phất mùi sơn mới. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười của hai đứa trẻ đang tuổi đến trường khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Nhưng để có ngày hôm nay, gia đình ấy đã đi qua những tháng năm đầy nhọc nhằn.
Chồng mất sớm, chị Thương một mình nuôi con rồi tái hôn với ông Nguyễn Văn Vinh, một cựu chiến binh. Tưởng cuộc sống sẽ bình yên hơn thì năm 2015, chị bị tai biến sau sinh, mất dần khả năng lao động. Ông Vinh tuổi cao, sức khỏe yếu, 2 con còn nhỏ, cả gia đình sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến là những đêm thấp thỏm lo tường đổ, mái sập. Có thời điểm, cả nhà phải sang nhà văn hóa tổ dân phố trú tạm.


Công an phường Hải Bình và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho chị Lê Thị Thương.
Thấu hiểu gia cảnh chị Thương, Công an phường Hải Bình nhiều lần đến thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở cho các cháu. Nhưng các anh hiểu rằng, những sự giúp đỡ ngắn hạn sẽ không đủ. Điều gia đình cần nhất là một mái nhà để bắt đầu lại. Từ đó, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các đoàn thể và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở. Không dừng ở việc kết nối nguồn lực, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp đồng hành trong từng giai đoạn thi công. Sau gần một năm nỗ lực, căn nhà cấp 4 hai gian được hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.
Ngày nhận nhà mới, chị Thương xúc động: “Đời tôi không nghĩ có ngày mình được ở trong căn nhà như thế này. Các con giờ không còn lo mưa dột nữa, có thể yên tâm học hành”. Có những lời cảm ơn rất ngắn, nhưng đủ để người nghe hiểu giá trị của những việc làm tử tế.
“Ba nhất” không chỉ là khẩu hiệu
Theo Thượng tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, thực hiện phong trào “Ba nhất”, đơn vị xác định không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải thực sự gần dân, hiểu dân. Từ giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nắm chắc tình hình địa bàn đến phát hiện những hoàn cảnh khó khăn để tham mưu chăm lo đời sống cho người dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Ông Ngô Sỹ Tâm, Phó Bí thư Thường trực xã Trung Sơn cho biết, địa phương từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình từng bước được kiểm soát, ổn định. Điều người dân ghi nhận không chỉ là hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn là hình ảnh người chiến sĩ biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân. Tại Hải Bình, ông Phạm Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường cũng đánh giá, các hoạt động an sinh xã hội của lực lượng Công an thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền và lực lượng chức năng.

Những căn nhà tình nghĩa được dựng lên có thể chưa phải điều lớn lao nhưng với những gia đình từng sống trong cảnh mưa dột, tường nghiêng, đó là cả một cuộc đời được đổi thay (Trong ảnh: CBCS Công an xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do giông lốc).
Song song với công tác giữ gìn an ninh trật tự, những căn nhà tình nghĩa được dựng lên có thể chưa phải điều lớn lao nhưng với những gia đình từng sống trong cảnh mưa dột, tường nghiêng, đó là cả một cuộc đời được đổi thay. Và với lực lượng Công an, đó cũng là cách thiết thực nhất để hiện thực hóa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Những ngôi nhà mới mọc lên là minh chứng rằng ở bất cứ đâu có người dân gặp khó khăn, ở đó luôn có những người chiến sĩ Công an sẵn sàng đi đầu, kết nối yêu thương và cùng cộng đồng dựng xây những khởi đầu mới. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần của phong trào “Ba Nhất” của Công an tỉnh Thanh Hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chân thành và giàu tính nhân văn.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, một trong những dấu ấn nổi bật của phong trào thi đua “Ba nhất” là việc hình thành và lan tỏa mạnh mẽ các mô hình, phần việc cụ thể “vì Nhân dân phục vụ”. Thay vì triển khai phong trào theo hướng dàn trải, hình thức, các đơn vị đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, chủ động xây dựng những mô hình sát thực tiễn, trực tiếp giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các mô hình như “Phòng tiếp dân trực tuyến”, “Mỗi ngày một việc tốt”, “Gian hàng 0 đồng”, “Điểm cắt tóc miễn phí”, “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”… đã từng bước đi vào đời sống, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Chỉ tính riêng Quý I/ 2026, toàn lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có 340 tập thể, 1.053 cá nhân được các cấp khen thưởng, đặc biệt đã nhận được 346 lượt thư cảm ơn của cơ quan, tổ chức và nhân dân. Những kết quả này không chỉ thể hiện kết quả thi đua mà còn là thước đo về mức độ hài lòng, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với lực lượng Công an Thanh Hóa.





























