Đừng đốt lá cây ở khu dân cư
Chiều muộn ngày 16-4, anh Thành ở xã Phù Đổng đến chơi nhà bạn ở thôn Hà Lỗ, xã Thư Lâm (Hà Nội). Đang ngồi trò chuyện, bỗng anh thấy khói trắng mù mịt ngoài sân, rồi xộc vào trong nhà. Mọi người hốt hoảng ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân, thì ra khói bốc lên từ mấy đống lá khô do một người phụ nữ lớn tuổi đốt ngay ở khu vực gần nhà. Thấy vậy, anh Thành liền góp ý:
- Cô ơi, khói bay hết vào các nhà xung quanh đây rồi. Cô nên dập lửa đi ạ.
- Cô quét lá cây ở quanh đây cho sạch sẽ. Mấy hôm nắng, lá khô hết rồi nên hôm nay cô đem đốt để bón cho mấy luống rau - người phụ nữ giải thích.
- Nhưng khói như vậy không chỉ ảnh hưởng đến nhà dân quanh đây, mà còn làm giảm tầm nhìn của người đi đường cô ạ. Hay để cháu giúp cô dập lửa và dọn lá ra chỗ cánh đồng, hôm nào khô cô đốt nhé - anh Thành đề nghị.
- Đốt lúc nữa thì xong ngay ấy mà, làm gì phải tốn công thế - người phụ nữ đáp, vẻ mặt không hài lòng.
Nhiều người trong xóm cũng đến gần góp ý. Mãi người phụ nữ mới chịu lấy nước dập lửa đống lá khô và xúc vào bao tải để chở đi.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Thành cho rằng, quét dọn thu gom lá cây làm sạch các con đường ngõ xóm là việc làm tốt. Tuy nhiên, không nên đốt lá ngay ở trong khu dân cư vì ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân.






























