Đức giành vé đầu tiên vào vòng 1/8, Croatia chỉ có được 1 điểm trước Albania

Khuya 19/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng bảng EURO 2024 gặp Hungary trong điều kiện chỉ cần thắng là chắc vé đi tiếp.

Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển chủ nhà của vòng chung kết EURO 2024 tiếp tục lối đá tấn công quyến rũ, tạo ra nhiều nguy hiểm.

Tuy nhiên đội tuyển Hungary cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Chỉ 20 giây sau khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển Hungary đã tạo sóng gió.

 Đức giành vé đầu tiên vào vòng 1/8. (Nguồn: Sport Stars)

Đức giành vé đầu tiên vào vòng 1/8. (Nguồn: Sport Stars)

Các hậu vệ của Đội tuyển Đức chơi không hiểu ý, để cho Varga cướp bóng và đối mặt thủ thành Manuel Neuer, nhưng rất may cho đội chủ nhà là thủ môn lão luyện này đã lao ra kịp thời cản phá.

Những phút kế tiếp, cả 2 đội tuyển đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên Đội tuyển Đức đã vượt lên dẫn trước ở phút 22 khi Musiala dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của ĐT Hungary.

Bị thủng lưới trước, Đội tuyển Hungary dồn lên gây sức ép lên phần sân của Đội tuyển Đức. Tài năng của thủ môn Neuer đã giúp đội chủ nhà giải đấu tránh khỏi bàn thua ở phút 26, sau cú đá phạt trực tiếp của tiền vệ đội trưởng Dominik Szoboszlai.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Roland Sallai đánh đầu tung lưới Đội tuyển Đức nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho Đội tuyển Hungary vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Đội tuyển Đức vẫn cho thấy sự lấn lướt trong khi Đội tuyển Hungary sa sút so với chính họ ở 45 phút đầu tiên. Phút 67, đội trưởng tuyển Đức Ilkay Gundogan xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chuẩn xác sau đường căng ngang của Mittelstadt.

Bàn thắng này đã ấn định tỉ số trận đấu khi mà trong những phút còn lại, đội chủ nhà EURO 2024 chiếm ưu thế nhưng không thể nới rộng cách biệt.

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, Đội tuyển Đức có 6 điểm và hoàn thành mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên ở EURO 2024 lọt vào vòng 1/8.

Albania buộc Croatia phải chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Tỷ số 2-2 đầy kịch tính khiến bảng B "tử thần" càng diễn biến khó lường mà Croatia đang đầy lo âu khi lượt trận cuối phải gặp Italy.

Nếu nhìn vào thành tích, tên tuổi hay vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thì rõ ràng Albania thất thế quá nhiều trước Croatia.

Thế nhưng trong "trận chiến Balkan" đầu tiên ở EURO, hai đội đã chia điểm trong 90 phút mà Albania để lại ấn tượng hơn hẳn.

Nếu như ở lượt trận đầu của bảng B, Albania suýt chút nữa tạo ra cú sốc lớn khi dẫn trước Italy bằng bàn thắng sớm nhất lịch sử EURO của Nedim Bajrami ở giây thứ 23 thì trong lượt trận thứ 2 diễn ra tối 19/6, họ cũng có được kịch bản tương tự.

 Các cầu thủ Albania vui mừng khi ghi bàn vào lưới Croatia.(Nguồn: Sky Sports)

Các cầu thủ Albania vui mừng khi ghi bàn vào lưới Croatia.(Nguồn: Sky Sports)

Ngay ở phút 11, từ một đường tạt bóng, Laci băng vào đánh đầu tung lưới Croatia. Đó là điểm nhấn và kết quả đầy hợp lý cho 45 phút đầu tiên mà Albania đã chơi đầy ấn tượng. Họ cầm bóng ít hơn, nhưng phòng ngự tập trung và chắc chắn, đồng thời có những pha phản công sắc nét nên thậm chí còn tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn.

Ngược lại, Croatia thể hiện một bộ mặt khá bạc nhược. Với lực lượng giàu kinh nghiệm nhưng mang đậm dấu ấn tuổi tác, họ không thể có được tốc độ cần thiết để tạo nên những đột phá trong tấn công.

Sau thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha ở lượt trận đầu, Croatia tiếp tục có hiệp 1 đầy bế tắc và không có bàn thắng lẫn những tình huống nguy hiểm thực sự trước Albania.

Nhưng hiệp 2 lại là một hình ảnh hoàn toàn khác khi gió đổi chiều. Với những điều chỉnh nhân sự, Croatia đẩy mạnh sức ép tấn công và dần kiểm soát thế trận một cách tích cực.

Phút 74, Kramaric gỡ hòa 1-1 bằng cú sút tinh tế vào góc xa, hoàn tất một pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn. Bàn thua này cũng khiến Albania bộc lộ điểm yếu về kinh nghiệm của mình trong mới chỉ là lần thứ 2 dự EURO.

Chỉ 2 phút sau đó, Albania nhận tiếp bàn thua nữa trong một tình huống hàng phòng ngự của họ thiếu tập trung và Gjasula phản lưới nhà. Cũng như trận đấu trước với Italy, Albania một lần nữa để đối thủ lội ngược dòng một cách chóng vánh.

Trong những phút còn lại, Albania tràn lên cố tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ có thể thiếu kinh nghiệm nhưng lại không hề thiếu tinh thần và quyết tâm. Những nỗ lực đó được tưởng thưởng khi ở phút bù giờ thứ 5, Albania bất ngờ gỡ hòa bằng bàn thắng của Gjasula, người lập công sau khi trước đó đã có tình huống đốt lưới nhà.

Tỷ số 2-2 đầy kịch tính khiến bảng B "tử thần" càng diễn biến khó lường mà Croatia đang đầy lo âu khi lượt trận cuối phải gặp Italy.

Trong khi đó, đội bóng nhỏ Albania tiếp tục nuôi giấc mơ lớn và vẫn chưa hết cơ hội sau khi có được điểm số đầu tiên.

Cửa đi tiếp của Thụy Sĩ vẫn rộng mở sau trận hòa Scotland

Với kết quả hòa 1-1 giữa Thụy Sĩ và Scotland, hai đội tuyển này được đánh giá đều có hy vọng tiếp bước Đức vào vòng 1/8. Nhiệm vụ của Thụy Sĩ ở lượt cuối là không thua đậm Đức để đảm bảo vé đi tiếp.

Trong trận đấu vào rạng sáng 20/6 giữa Thụy Sĩ và Scotland, cầu thủ Xherdan Shaqiri đã ghi bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một, qua đó giúp Thụy Sĩ hòa Scotland 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng A Euro 2024.

Nhờ bàn của Shaqiri, Thụy Sĩ có 4 điểm sau hai trận và mở ra cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cụ thể, vào phút 26, từ đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Anthony Ralston, Shaqiri có cơ hội dứt điểm với cú sút khiến thủ môn Angus Gunn không thể cản phá.

Nhìn chung trong cả trận, hai đội chơi đôi công ở tốc độ cao, tạo ra nhiều cơ hội trong cả trận. Nếu dứt điểm chuẩn xác, mỗi đội đã có thể ghi hơn một bàn thắng.

 Cầu thủ Xherdan Shaqiri đã ghi bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một. (Nguồn: The Independent)

Cầu thủ Xherdan Shaqiri đã ghi bàn thắng đẹp mắt trong hiệp một. (Nguồn: The Independent)

Có thể thấy sau trận thua 1-5 trước đội chủ nhà Đức ở trận đầu tiên, Scotland đã nhập cuộc đầy quyết tâm trước Thụy Sĩ. Nhờ đó, họ mở tỷ số ngay phút 13. Từ pha phản công nhanh do đội trưởng Andy Robertson khởi xướng, bóng được trả ngược ra để Scott McTominay dứt điểm. Trung vệ Fabian Schar, trong nỗ lực cản phá, đã vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Mặc dù vậy Thụy Sĩ chỉ phải chơi trong thế bám đuổi 13 phút, trước khi Shaqiri đưa tỷ số về thế cân bằng. Sang hiệp hai, đội cần 3 điểm hơn là Scotland tạo ra thế trận nhỉnh hơn.

Đội trưởng Robertson tiếp tục đi đấu tốt khi góp mặt trong nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có quả tạt cho Grant Hanley đánh đầu trúng cột dọc. Bên kia, cầu thủ Ndoye tiếp tục bỏ lỡ còn Breel Embolo bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Hai đội không ghi bàn trong hơn một giờ thi đấu cuối, nhưng không vì thế mà trận đấu kém hấp dẫn. Theo thống kê, Scotland và Thụy Sĩ dứt điểm tới 13 lần trong hiệp hai, nhiều hơn hiệp một (9 lần).

Với kết quả thi đấu trên, hai đội tuyển này được đánh giá đều có hy vọng tiếp bước Đức vào vòng 1/8. Nhiệm vụ của Thụy Sĩ ở lượt cuối là không thua đậm Đức để đảm bảo vé đi tiếp, trong khi Scotland cần thắng đậm trước Hungary - đội yếu nhất bảng A.

P.V (tổng hợp)

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/duc-gianh-ve-dau-tien-vao-vong-18-croatia-chi-co-duoc-1-diem-truoc-albania_163692.html
Zalo