Đức Đạt Lai Lạt Ma cầu nguyện, chia buồn đến nạn nhân thiên tai khốc liệt tại châu Á

Ở Indonesia, hơn 1,4 triệu người bị ảnh hưởng, khoảng 28.000 căn nhà hư hại do bão Senyar. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất của quốc gia kể từ trận động đất, sóng thần năm 2018.

Trong nhiều tuần qua, thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại nặng nề trên khắp châu Á. Thứ Ba vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời cầu nguyện cho hàng triệu người đang chịu ảnh hưởng bởi những trận bão, mưa lớn và lũ lụt cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người.

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tại Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á, gồm Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam ... đang vật lộn với hậu quả từ các đợt bão nhiệt đới kéo dài, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.

Phần lớn khu vực trải qua mùa mưa, các nhà khoa học ghi nhận rằng nhiều hình thái xoáy thuận và bão theo mùa đang trở nên dữ dội và kéo dài hơn thường lệ; hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất cao hơn trên toàn cầu. Riêng tại châu Á, trong vài tuần gần đây đã có hơn 1.800 người thiệt mạng vì lũ và sạt lở đất, hàng trăm người mất tích và hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ảnh của Thượng tọa Zamling Norbu. Từ dalailama.com

Ảnh của Thượng tọa Zamling Norbu. Từ dalailama.com

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma như sau: “Tôi vô cùng đau buồn khi được biết các trận mưa lớn và bão gần đây tại Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines và các khu vực lân cận đã gây ra tổn thất nhân mạng và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh khó khăn nghiệt ngã.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người đã mất, và cầu nguyện cho sự bình phục nhanh chóng của tất cả những ai bị thương trong thảm họa thiên nhiên lần này.

Tôi cũng cầu nguyện cho sự thành công của các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả đang diễn ra tại tất cả các khu vực bị ảnh hưởng, để có thể mang lại sự an ủi và hỗ trợ cho càng nhiều người càng tốt.

Với tất cả lời cầu nguyện của tôi,

Đạt Lai Lạt Ma

Ngày 02 tháng 12 năm 2025 (Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng)”.

Theo số liệu chính thức, các đợt lũ và sạt lở đất gần đây đã khiến ít nhất 1.824 người thiệt mạng, gồm: 744 người tại Indonesia, 410 tại Sri Lanka, 283 tại Philippines, 263 tại Thái Lan, 90 tại Việt Nam và 14 tại Malaysia. Lực lượng chức năng ở nhiều nơi đang khẩn trương tìm kiếm hàng trăm người mất tích. Tổng cộng, hơn bốn triệu người trên toàn khu vực bị ảnh hưởng, riêng Indonesia và Sri Lanka đã có hơn một triệu người lâm vào cảnh không còn nơi cư trú.

Người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), bà Clare Nullis, nhận định rằng “châu Á đặc biệt dễ tổn thương trước các trận lũ lụt”. Bà lưu ý rằng những xoáy thuận nhiệt đới như Senyar gây ra “mưa xối xả, lũ lụt diện rộng và sạt lở đất” tại bắc Sumatra (Indonesia), bán đảo Malaysia và miền nam Thái Lan là hiện tượng hiếm gặp gần đường xích đạo. “Điều này khiến tác động càng trở nên trầm trọng, vì cộng đồng địa phương… không có kinh nghiệm ứng phó với các dạng thiên tai như thế” (Liên Hợp Quốc).

Tại Sri Lanka, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau bão Ditwah, với khoảng 218.000 người phải trú ẩn tạm thời. Nhiều quốc gia cũng huy động quân đội hỗ trợ người dân vùng lũ. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake mô tả đây là thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử nước này.

Ở Indonesia, hơn 1,4 triệu người bị ảnh hưởng, khoảng 28.000 căn nhà hư hại do bão Senyar. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất kể từ sau trận động đất, sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Tại Thái Lan, lũ lụt nặng nề ở tám tỉnh phía nam đã tác động đến khoảng ba triệu người. Chính phủ đã huy động quân đội sơ tán bệnh nhân tại các bệnh viện và cứu hộ nhiều gia đình bị cô lập trong nhiều ngày. Thành phố biên giới Hat Yai, trung tâm kinh tế miền nam ghi nhận 335 mm lượng mưa chỉ trong ngày 21/11, mức cao nhất trong 300 năm, và sau đó tiếp tục hứng chịu nhiều đợt mưa lớn liên tiếp.

Tại Việt Nam, sau ảnh hưởng của 14 cơn bão trong năm nay, hơn 90 người đã thiệt mạng trong tháng 11 vừa qua do lũ và sạt lở đất sau bão Koto.

Chính quyền Malaysia cũng đang chuẩn bị cho đợt lũ mới, trong khi 11.600 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán sau mưa lũ nghiêm trọng do bão Senyar gây ra.

Chỉ vài tuần trước đó, siêu bão Ragasa, một trong những cơn bão dữ dội nhất trong năm đã tàn phá miền bắc đảo Luzon (Philippines) và huyện Hoa Liên (Đài Loan), rồi ảnh hưởng đến Hồng Kông, Macau, nam Trung Quốc và Việt Nam vào cuối tháng Chín. Cơn bão gây ra ngập lụt trên diện rộng, phá hủy cơ sở hạ tầng, làm mất điện và phát sinh nhiều điểm sạt lở, với ít nhất 39 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Tổng Thư ký WMO, bà Celeste Saulo, phát biểu tại Ủy ban Bão (thuộc WMO và Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc - UNESCAP): “Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có hoạt động xoáy thuận nhiệt đới mạnh mẽ và thường xuyên nhất trên thế giới. Lượng mưa kỷ lục, nước dâng do bão và lũ lụt đã khiến hàng triệu người phải di dời và gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô-la” (Tổ chức Khí tượng Thế giới).

Tác giả: Craig Lewis/Chuyển ngữ và biên tập: Cổ Nguyệt

Nguồn: buddhistdoor.net

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/duc-dat-lai-lat-ma-cau-nguyen-chia-buon-den-nan-nhan-thien-tai-khoc-liet-tai-chau-a.html