Đưa những người con của Tổ quốc trở về

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công viên Lê Thị Riêng khẳng định một quyết tâm lớn: dù chiến tranh đã lùi xa, hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh cho đất nước không bao giờ được dừng lại. Bằng trách nhiệm, trí tuệ, tình cảm và những thành tựu khoa học hiện đại, chúng ta phải nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tại các địa chỉ lịch sử trong Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh; thăm hỏi, động viên các lực lượng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đây không chỉ là một hoạt động tri ân. Sự có mặt của người đứng đầu Đảng, Nhà nước tại mảnh đất thiêng ấy còn thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

KHÔNG AI
BỊ LÃNG QUÊN

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là sự trở về của một người con với Tổ quốc, quê hương và gia đình, mà còn là sự trở về của một phần lịch sử. Đất nước có thể tiến rất xa trên con đường phát triển, nhưng không bao giờ để những người đã hy sinh cho mình bị lãng quên ở phía sau.

Đứng trước anh linh các liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các anh, các chị là "những ngọn gió làm nên bão táp cách mạng Việt Nam", góp phần làm nên dáng đứng Việt Nam và xây nên Thành đồng Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thị sát khu vực các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thị sát khu vực các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Suốt 58 năm qua, nhiều chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành và những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ nằm lại trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng chính sự hy sinh ấy đã góp phần làm nên ngày thống nhất. Không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh, các chị đã mở đường cho tương lai ấy.

Sau 51 năm giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển. Trong từng công trình, từng bước tiến và từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện thầm lặng của những người đã ngã xuống. Các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất, mà còn hóa thân vào nền hòa bình, sự thống nhất, niềm tin và tương lai của đất nước.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bởi vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn. Đó là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc và Nhân dân; là mệnh lệnh từ lương tri; là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một người con trở về với gia đình, quê hương và Tổ quốc. Đó cũng là sự trở về của một phần lịch sử, là niềm mong đợi được hồi đáp sau nhiều thập niên, là cơ hội để những gia đình từng mỏi mòn chờ đợi có một địa chỉ cụ thể để thắp nén hương tưởng nhớ người thân.

Thông điệp nổi bật trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải đưa khoa học, công nghệ trở thành sức mạnh của hành trình tri ân. Cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, cần kết nối tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng với khảo sát thực địa; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, địa vật lý và khai thác hiệu quả các nguồn tư liệu quốc tế, để từ những dấu tích còn lại có thể tìm thấy, xác định danh tính và đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đưa khoa học, công nghệ phụng sự
lòng biết ơn

Kết nối tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa với cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, địa vật lý và nguồn tư liệu quốc tế chính là hướng đi mới của hành trình tri ân. Khi phục vụ việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, khoa học, công nghệ trở thành sức mạnh giúp đất nước đưa những người con đã ngã xuống trở về với quê hương, gia đình.

Khi khoa học, công nghệ được sử dụng để tìm lại tên tuổi cho những người đã khuất, công nghệ không còn là những dữ liệu vô cảm. Công nghệ trở thành công cụ của lòng biết ơn, giúp đất nước thực hiện lời hứa thiêng liêng với những người đã hiến dâng tuổi xuân và sự sống cho Tổ quốc.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy, nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và sự đồng lòng của nhân dân, nhiều dấu tích tưởng đã chìm sâu trong thời gian vẫn có thể được tìm thấy.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Mô hình của Thành phố Hồ Chí Minh và Quân khu 7 cần được tổng kết, hoàn thiện và từng bước nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hiện tại và trao truyền lịch sử cho tương lai. Những địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu cần được bảo tồn thành không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống, để thế hệ trẻ hiểu rằng nền hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Một dân tộc biết tri ân quá khứ sẽ có thêm sức mạnh để kiến tạo tương lai. Đất nước có thể tiến rất xa trên con đường phát triển, nhưng không bao giờ được để những người đã ngã xuống cho Tổ quốc bị lãng quên ở phía sau. Đưa các anh hùng liệt sĩ trở về vì thế không chỉ là trách nhiệm với người đã khuất, mà còn là cách chúng ta bồi đắp niềm tin, gìn giữ cội nguồn và làm sâu sắc thêm sức mạnh tinh thần Việt Nam.

Bài viết: Hiền Lương

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dua-nhung-nguoi-con-cua-to-quoc-tro-ve-20260717194528209.htm