Đưa các anh về với đất mẹ
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng ở nhiều làng quê, vẫn còn những người mẹ, người cha, người thân ngày ngày mong ngóng tin tức của người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi thế, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là nghĩa cử tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho đất nước.
Ở thôn Tân Mỹ 1, xã Vĩnh Thủy, câu chuyện về liệt sĩ Tạ Công Sơn là một minh chứng đầy xúc động cho khát vọng đoàn tụ ấy. Liệt sĩ Tạ Công Sơn (SN 1959), quê ở xã Vĩnh Thủy, từng công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 950, hy sinh ngày 14/11/1979 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Gần nửa thế kỷ trôi qua, do điều kiện còn khó khăn nên gia đình chỉ được 2 lần thắp nén hương cho liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Bao năm qua, những người thân của liệt sĩ vẫn miệt mài dò hỏi thông tin với mong muốn sẽ được đón anh trở về với quê hương. Với gia đình, đưa được hài cốt liệt sĩ trở về không đơn thuần là xác định nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn là cách để hoàn thành đạo hiếu, làm trọn nghĩa tình đối với người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.
Ở tuổi xế chiều, ông Nguyễn Văn Chuyết ở thôn Tân Mỹ 1, xã Vĩnh Thủy, người thân của liệt sĩ Tạ Công Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng một tâm nguyện lớn nhất là đưa được hài cốt cháu mình để an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Ông Nguyễn Văn Chuyết chia sẻ: "Gia đình chúng tôi chỉ mong một ngày đưa được hài cốt của cháu về quê hương. Bản thân tôi đã 86 tuổi, không thể đi xa để thắp nén nhang cho cháu ruột của mình. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng".

Gia đình ông Nguyễn Văn Chuyết-thân nhân Liệt sĩ Tạ Công Sơn - Ảnh: M.H
Sau gần nửa thế kỷ yên nghỉ nơi đất khách, được sự quan tâm, kết nối giữa chính quyền địa phương, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, liệt sĩ Tạ Công Sơn đã được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc trở về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Linh theo nguyện vọng của gia đình.
Ước nguyện ấy không chỉ là mong muốn của riêng gia đình liệt sĩ Tạ Công Sơn mà cũng là khát vọng chung của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên quê hương Quảng Trị, nơi còn nhiều người con vẫn chưa thể trở về.
Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngay sau khi tiếp nhận thông tin do Nhân dân cung cấp, ngày 6/5/2026, Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và Nhân dân thôn Lê Xá, xã Vĩnh Thủy tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ. Và, ngày 29/6/2026, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Linh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.

Tổ chức an táng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Vĩnh Linh - Ảnh: M.H
Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Ông Trần Nhật Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Linh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Linh luôn xác định công tác tri ân, chăm lo người có công và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ là một "cầu nối ký ức", cung cấp những thông tin, tư liệu quý còn lưu giữ được để góp phần cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng Quân đội mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về an táng tại nghĩa trang quê hương không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân gia đình liệt sĩ mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ hôm nay.


































