Du xuân
ĐBP - Mỗi độ xuân về, Điện Biên lại bừng lên diện mạo rực rỡ, ấm áp và giàu sức sống qua nhịp chuyển của đất trời, trong từng ánh mắt, nụ cười và những cuộc hội ngộ du xuân.
Xuân Điện Biên không ồn ào, vội vã mà nhẹ nhàng, yên bình. Xuôi theo những con đường đèo uốn lượn nơi vùng cao, mùa xuân đến bằng ánh nắng hanh vàng lấp lánh trên những tầng mây bảng lảng. Tại “cao nguyên đá” phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên, nơi đá xám dựng thành núi, núi xếp thành tầng, từng thôn bản nép mình bên núi, yên bình mà hùng vĩ.

Hoa đào bung nở trên “cao nguyên đá”.
Giữa nền xám của đá, trắng của sương, sắc đào, sắc gạo bung nở trước hiên nhà, ven nương, trên triền núi. Những cánh hoa đỏ thắm, phớt hồng nổi bật trên nền đá xám càng tô thắm nét đẹp xuân vùng cao. Những ngày xuân, đồng bào các dân tộc rực rỡ váy áo truyền thống, hòa cùng tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười nói, tiếng gọi bạn tạo nên không khí xuân vùng cao vừa náo nức, vừa bình dị.
Tại thôn Huổi Lóng, xã Tủa Thàng, bên dòng sông Đà hùng vĩ, mùa xuân là mùa của những cuộc gặp gỡ, trao duyên. Thông thường, bắt đầu từ mùng 4 tết, những con thuyền thảnh thơi rẽ sóng cập bến Huổi Lóng, trai gái dân tộc Dao trong trang phục truyền thống gặp gỡ, chơi xuân, hát giao duyên như lời hẹn ước, gửi gắm ước mong về cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy trong năm mới.
Ông Phàn A Cỏng, Trưởng thôn Huổi Lóng chia sẻ: Từ mùng 3, mùng 4 tết, người dân bắt đầu chơi xuân, hát giao duyên. Thuyền chở trai gái từ bờ sông bên kia sang là cộng đồng dân tộc Dao thuộc tỉnh Lai Châu. Hát giao duyên vừa là dịp nam thanh, nữ tú đến tuổi tìm bạn, se duyên còn là dịp người có tuổi, hoặc đã yên bề gia thất tìm lại bạn cũ, tưởng nhớ những năm tháng ngày xuân.

Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Nà Bủng.
Bên cạnh vẻ đẹp nguyên sơ nơi vùng cao, sắc xuân còn hiện lên qua những cảnh quan được vun trồng, chăm chút. Đối với nhiều người không muốn đi xa, các điểm check in tại lòng chảo Điện Biên như: Ruộng hoa C9, công viên Hoa Ban... trở thành điểm đến được ưa chuộng.
Xuân Điện Biên không thể thiếu các hội xuân, mỗi hội xuân là một bức tranh tổng hòa màu sắc các dân tộc bản địa, là nơi gặp gỡ, vui chơi, khoe sắc đồng bào các dân tộc dịp đầu năm.
Được tổ chức sớm và trở thành lễ hội thường niên dịp năm mới phải kể đến hội chọi bò tại xã Na Son, diễn ra từ mùng 2 tết Nguyên đán. Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân, du khách tụ hội. Trong tiếng reo hò, cổ vũ, hơn 40 con bò to khỏe, được tuyển chọn kỹ lưỡng đã vào sân đấu. Hội chọi bò vừa là cuộc so tài về sức mạnh, sự bền bỉ của vật nuôi và còn thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo chăm sóc của người nuôi. Cùng với đó, hoạt động vui chơi, thi đấu các môn thể thao truyền thống như: Ném còn, pa pao, đẩy gậy, kéo co... cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi thắm tình đoàn kết dịp đầu năm.

Người dân, du khách xem chọi bò tại hội xuân xã Na Son.
Anh Lò Văn Muôn, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: Gia đình du xuân từ 29 tết, dự định sẽ chơi hết hội mới về. Tham dự lễ hội chúng tôi được xem thi đấu bò, tham gia các trò chơi dân gian... Con người nơi đây rất thân thiện, mến khách. Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp du xuân đầu năm.
Với những du khách ưa trải nghiệm và tìm hiểu các lễ hội văn hóa truyền thống, lễ hội Gầu Tào đồng bào dân tộc Mông tại xã Nà Bủng là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Đây là lễ hội quan trọng dịp đầu năm, với ý nghĩa mong sức khỏe, cầu tự và may mắn trong năm mới của dân tộc Mông.
Trong không gian bản làng vùng cao, cây nêu được dựng lên giữa trung tâm lễ hội. Các nghi lễ được phục dựng trang trọng, từ phần lễ đến các hoạt động văn hóa, vui chơi.
Chị Lê Thị Minh Anh, TP. Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự hội xuân vùng cao. Ngoài ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên, sự tấp nập cùng váy áo rực rỡ của phụ nữ, tôi còn ấn tượng với phong tục truyền thống của đồng bào. Tham dự lễ hội Gầu Tào, tôi biết thêm về nét văn hóa truyền thống, giàu tính đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Mông. Tại lễ hội, tôi được thầy mo buộc chỉ đỏ cổ tay, hy vọng năm mới gặp nhiều may mắn.
Từ “cao nguyên đá” lộng gió đến những điểm đến vùng lòng chảo, từ hội chọi bò náo nhiệt đến hội Gầu Tào trang nghiêm... mỗi khu vực ở Điện Biên đều thể hiện sắc thái xuân riêng biệt. Từng lát cắt về cảnh sắc, con người và văn hóa tô điểm cho bức tranh đa sắc của vùng đất Điện Biên.































