Du lịch cộng đồng ở thôn Bầm

Nằm ở vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thôn Bầm là một trong những thôn trọng điểm làm du lịch cộng đồng của xã Thành Lâm, huyện Bá Thước. Không gian bình yên, thiên nhiên đẹp hoang sơ và nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mường... là yếu tố quan trọng để thôn Bầm 'hút khách' đến thăm.

Homestay mini Trang Hoa Viên.

Homestay mini Trang Hoa Viên.

Bình yên

Những ngày cuối tuần ở thôn Bầm thật bình yên. Những nếp nhà sàn nghiêng nghiêng trong nắng sớm. Xa xa trên dãy núi Pù Luông trùng điệp, mây trắng vờn quanh. Chị Viên Thị Trâm, chủ homestay mini Trang Hoa Viên chuẩn bị bữa sáng cho khách bằng những món ăn dân dã như cơm lam, ngô nếp, khoai lang... Những vị khách du lịch nghỉ tại Trang Hoa Viên sau một đêm dài ngon giấc với không khí mát mẻ, trong lành đã thức giấc thưởng thức bữa sáng của ngày cuối tuần và chuẩn bị hành trình khám phá Pù Luông.

Chị Viên Thị Trâm quê gốc ở Quảng Xương (Thanh Hóa), hiện thường trú tại Hà Nội đã có 3 năm gắn bó và làm du lịch ở thôn Bầm. Trang Hoa Viên chỉ có 4 phòng nghỉ, nên gần như lúc nào cũng kín phòng. Khách đến với thôn Bầm không chỉ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa văn nghệ tại thôn, mà còn được khám phá cảnh quan thiên nhiên Pù Luông, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt hoặc vàng óng vào từng mùa vụ, thăm chợ Phố Đoàn vào những ngày cuối tuần.

Cách Trang Hoa Viên không xa, homestay Mist Valley của gia đình anh Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Tiến Nghĩa (Hà Nội) đã bắt đầu đón khách từ đầu năm 2025. Homestay Mist Valley được thiết kế với 5 bungalow và khu nhà sàn, đón khoảng 30 lượt khách ăn nghỉ, trải nghiệm, với giá 750.000 đồng/ngày đêm/khách. Được thiết kế thân thiện với vật liệu tre luồng, mái lợp lá cọ xinh xắn, vườn rau xanh, cùng với không khí trong lành, con người thân thiện là “điểm cộng” để du khách lựa chọn khi đến với Mist Valley.

Nằm ven Quốc lộ 521C, Happy Home của gia đình anh Hà Văn Dinh nổi bật bên cạnh ruộng bậc thang uốn lượn, guồng nước được thiết kế độc đáo dẫn nước vào ruộng đồng, cũng là điểm check-in thú vị của du khách. Hiện tại, Happy Home có 1 nhà sàn và 6 phòng nghỉ, có thể phục vụ khoảng 40 du khách. Anh Hà Văn Dinh, chủ Happy Home cho biết: "Khách nội địa đến Pù Luông và nghỉ tại gia đình đông nhất vào dịp hè, còn đối với du khách nước ngoài chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 7 đến tháng 10. Trung bình mỗi năm đón khoảng 500 lượt khách, số tiền thu được từ hoạt động du lịch cộng đồng, gia đình đầu tư tu sửa cơ sở vật chất homestay để đảm bảo hoạt động đón khách chuyên nghiệp hơn".

Du khách về với thôn Bầm.

Du khách về với thôn Bầm.

Về với thôn Bầm, du khách được giao lưu văn hóa văn nghệ, nhảy sạp, khua luống, đốt lửa trại, thưởng thức ẩm thực địa phương như gà đồi, lợn nướng, vịt Cổ Lũng, nộm rau rừng, canh loóng, rượu cần... Câu lạc bộ văn nghệ thôn Bầm rất nhiệt tình, mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Hiện nay, ở thôn Bầm, ngoài các hộ dân bản địa có 6 doanh nghiệp, nhà đầu tư từ nơi khác đến làm du lịch cộng đồng.

Mong mỏi đổi thay

Thôn Bầm có 135 hộ, 526 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp với 37,3ha lúa nước, chăn nuôi gà, cá dốc và một số hộ làm du lịch cộng đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động du lịch cộng đồng, không khí của thôn Bầm vì vậy cũng vui nhộn hơn, nhất là dịp cuối tuần. Những nét văn hóa được gìn giữ, thông qua hoạt động văn nghệ phục vụ du khách, các món ăn dân dã trở thành món “đặc sản” yêu thích của du khách. Du lịch cộng đồng không chỉ đem lại nguồn thu nhập mà còn là hoạt động góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết tương trợ nhau của người dân.

Khung cảnh bình yên ở thôn Bầm.

Khung cảnh bình yên ở thôn Bầm.

Bí thư kiêm trưởng thôn Bầm Lò Văn Đang chia sẻ: “Hiện nay số hộ làm du lịch cộng đồng ở thôn Bầm còn ít, chủ yếu là doanh nghiệp tỉnh ngoài vào đầu tư. Có tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa... nhưng khó khăn của người dân chính là nguồn vốn đầu tư, lúng túng trong cách làm du lịch và “giữ chân” du khách. Mong mỏi của bà con đó là được tạo điều kiện để vay vốn phát triển sản xuất, tham gia các lớp tập huấn, có kỹ năng, nghiệp vụ để đứng vững trên hành trình làm du lịch cộng đồng”.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, du khách Hà Nội đến thôn Bầm chia sẻ: “Mặc dù trải qua chặng đường dài mới đến Pù Luông nhưng khi được nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, cảnh quan đẹp và sự thân thiện, mến khách của đồng bào nơi đây giúp chúng tôi có những trải nghiệm tuyệt vời và chuyến đi ý nghĩa".

Mong rằng thôn Bầm cũng như các thôn, bản làm du lịch cộng đồng ở Pù Luông nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/du-lich-cong-dong-nbsp-o-thon-bam-37820.htm
Zalo