Du khách tiếp tục rời đảo Jeju
4 người mất tích được tìm thấy đã tử vong trong 3 ngày khiến du khách và các cơ sở lưu trú lo ngại về an toàn, trong lúc đảo Jeju đang chịu sức ép từ lượng khách nội địa giảm.

Cảnh sát tham gia tìm kiếm người mất tích Jang Mi-ran tại Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/8. Ảnh: Yonhap/Reuters.
Chỉ trong 3 ngày, thi thể của 4 người từng được trình báo mất tích tại đảo Jeju (Hàn Quốc) lần lượt được tìm thấy. Nhà chức trách chưa xác định các trường hợp này có liên quan với nhau, cũng chưa tìm thấy bằng chứng về hoạt động phạm tội trên diện rộng.
Tuy nhiên, sự việc liên tiếp phát hiện các thi thể trong quá trình tìm kiếm đã khiến dư luận chú ý, đặc biệt khi cảnh sát địa phương đang vướng bê bối liên quan đến cách xử lý hồ sơ người mất tích, theo Korea Herald.
Tâm điểm là trường hợp Jang Mi-ran, 37 tuổi, mất tích sau khi rời nhà ở Hallim-eup, thành phố Jeju, trong khoảng tối 12/5 đến rạng sáng 13/5. Gần 3 tháng sau, thi thể được cho là của cô được tìm thấy tại một khu trồng cọ, cách nơi cô từng lưu trú chưa đầy 10 phút đi bộ.
"Nỗi sợ Jeju"
Các vụ việc liên tiếp khiến tâm lý bất an lan rộng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số người đặt câu hỏi liệu Jeju còn an toàn để du lịch, trong khi những tin đồn chưa được kiểm chứng về tình hình tội phạm trên đảo cũng bắt đầu lan truyền.
Một người họ Cho, cư dân Jeju kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, viết trên Instagram rằng nhiều người đến đảo thuê nhà trong vài tháng, tuy nhiên một số người đã hủy hợp đồng sau các sự việc gần đây.
Hong Hye-geol, bác sĩ chuyên về y học dự phòng và nhân vật truyền hình đã sống trên đảo 7 năm, cũng cảnh báo về những khu vực vắng người trên Jeju. Ông cho rằng cả nam và nữ không nên đi một mình ở những khu vực như vậy, ngay cả ban ngày.

Cảnh sát phong tỏa khu trồng cọ, nơi phát hiện thi thể người mất tích Jang Mi-ran tại Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/8. Ảnh: Yonhap/Reuters.
Một người dùng Threads cho biết từng dự định đến Gujwa chụp ảnh cưới vì khu vực này yên tĩnh và có những cánh đồng đẹp hơn trung tâm Jeju, nhưng đã hủy chuyến do những sự việc gần đây. Một tài khoản khác kêu gọi tẩy chay du lịch Jeju cho đến khi cảnh sát làm rõ vụ mất tích của Jang và trách nhiệm trong các trường hợp khác.
Tuy nhiên, những phản ứng này chủ yếu thể hiện tâm lý lo ngại trên mạng và chưa cho thấy lượng khách đến Jeju giảm rõ rệt vì các vụ việc.
Tỷ lệ tội phạm cao nhất cả nước
Các cơ sở lưu trú bắt đầu nhận thấy khách quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn. Bang, 52 tuổi, điều hành một cơ sở lưu trú chỉ dành cho phụ nữ tại Jocheon-eup trong 8 năm, cho biết gần đây thường xuyên nhận được các cuộc gọi hỏi về an toàn.
Hai ngày trước khi trao đổi với Korea Herald, một nhóm 3 khách đã hủy đặt phòng, dù chưa rõ quyết định này có liên quan đến các vụ mất tích gần đây hay không.
Theo Bang, khu vực xung quanh cơ sở được chiếu sáng bằng đèn đường và các đèn bổ sung cách nhau khoảng 20-30 m. Trước đây, cơ sở thường để cổng không khóa khi khách ngồi tại khu vực sinh hoạt chung trước giờ đi ngủ vì cảm thấy an toàn.
"Chỉ dành cho phụ nữ từng là điểm khác biệt của chúng tôi, nhưng giờ điều đó dường như khiến khách lo lắng hơn. Cảnh sát và chính quyền địa phương cần can thiệp trước khi những tin đồn vô căn cứ về tội phạm trên đảo tạo thêm nỗi sợ không cần thiết", Bang nói.

Cảnh sát tham gia chiến dịch tìm kiếm người mất tích Jang Mi-ran tại Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/8. Ảnh: Yonhap/Reuters.
Các doanh nghiệp du lịch đặc biệt lo ngại vì Jeju vốn đã đối mặt với tình trạng lượng khách nội địa giảm.
Theo Tổ chức Du lịch Jeju, đảo đón 963.401 lượt khách nội địa trong tháng 7, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu năm 2020, lượng khách nội địa đến Jeju trong một tháng giảm xuống dưới một triệu lượt.
Xu hướng này tiếp tục trong tháng 8. Từ ngày 1 đến 23/8, Jeju đón trung bình 35.295 lượt khách nội địa mỗi ngày, thấp hơn khoảng 300 lượt so với mức 35.575 lượt cùng kỳ năm ngoái.
Theo dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Jeju ghi nhận tỷ lệ tội phạm cao nhất cả nước năm 2024, ở mức 4.539,6 vụ trên 100.000 dân. Con số này được tính dựa trên dân số cư trú khoảng 663.000 người, trong khi đảo đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
Jeju tăng cường an ninh
Những vụ việc đang đe dọa hình ảnh Jeju, một trong những điểm nghỉ dưỡng được người Hàn Quốc yêu thích nhất. Hòn đảo nằm ngoài khơi phía Nam bán đảo Triều Tiên, nổi tiếng với cảnh quan núi lửa và thường được ví như "Hawaii của Hàn Quốc".
Dù vậy, chính quyền Jeju cho biết chưa ghi nhận thay đổi đáng kể về lượng khách đến đảo.

Trưởng Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju Ko Pyeong Gi xin lỗi về sai phạm xử lý các vụ mất tích tại cuộc họp chỉ huy ngày 27/8. Ảnh: News1.
Ngày 27/8, Thống đốc Jeju Wi Seong-gon công bố một loạt biện pháp tăng cường an ninh, gồm xây dựng quy trình ứng phó tổng hợp, lắp thêm camera giám sát và tăng cường tuần tra chung giữa cảnh sát với lực lượng tình nguyện.
"Chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ cuộc sống thường ngày của người dân và du khách Jeju, đồng thời duy trì niềm tin của công chúng vào Jeju với tư cách một điểm đến an toàn", ông Wi nói tại cuộc họp báo.
Trong khi cảnh sát tiếp tục rà soát các hồ sơ mất tích và điều tra trách nhiệm của những người liên quan, chính quyền Jeju cũng tìm cách ngăn bê bối ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Bối cảnh trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đều được quay trên đảo Jeju. Ảnh: When Life Gives You Tangerines.
