Đồng nghiệp chia sẻ câu chuyện cạnh tranh 'khốc liệt' của Hoài Lâm
Hoài Lâm dù không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên như trước nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ lại một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi khoảnh khắc Hoa nở không màu - ca khúc do anh sáng tác và Hoài Lâm thể hiện từng lọt top 3 thịnh hành YouTube tại Việt Nam, giữa thời điểm cạnh tranh khốc liệt của thị trường nhạc số.

Ảnh: Facebook nhân vật.
Bức ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng YouTube Music lúc bấy giờ cho thấy Hoa nở không màu chỉ xếp sau How You Like That của BLACKPINK và trailer MV Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng. Đáng chú ý, bản ballad này còn vượt qua cả Stay Gold của BTS - một sản phẩm đến từ nhóm nhạc toàn cầu với lượng fan khổng lồ và chiến dịch quảng bá rầm rộ. Khác với những MV được đầu tư tiền tỷ hay chiêu trò truyền thông dồn dập, Hoa nở không màu hoàn toàn đi ngược xu hướng. Không MV hoành tráng, không viral content, không sân khấu rầm rộ, tất cả chỉ có một Hoài Lâm đầy cảm xúc và một giai điệu buồn sâu lắng từ Nguyễn Minh Cường. Sức lan tỏa của ca khúc chính là minh chứng rõ ràng cho giá trị cốt lõi của âm nhạc: cảm xúc chân thật vẫn có thể chạm đến hàng triệu trái tim.
"Đây là cái cách mà Hoa nở không màu của anh em tui chen chân vào top trending thời ấy… Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật 'hơi muộn một tí' em trai Hoài Lâm nhé", Nguyễn Minh Cường viết đầy xúc động khi chia sẻ lại bức ảnh kỷ niệm.

Thành công của Hoa nở không màu cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hoài Lâm - người từng ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng đã có thời gian dài rút lui khỏi ánh đèn sân khấu vì lý do cá nhân. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục hợp tác với Nguyễn Minh Cường trong Buồn làm chi em ơi, một bản hit khác cũng tạo được hiệu ứng lan truyền đáng kể.
Không chỉ giúp vực dậy tên tuổi của Hoài Lâm, Hoa nở không màu còn được nhìn nhận như một cột mốc quan trọng trong hành trình hồi sinh của dòng nhạc trữ tình - ballad giữa một thị trường Vpop lúc ấy đang thiên về EDM, rap và các sản phẩm thiên về thị giác. Hơn 5 năm đã trôi qua, ca khúc này vẫn được xem là một trong những bản ballad biểu tượng của thập niên 2020, là lời nhắc nhở rằng âm nhạc chân thành, không cần ồn ào, vẫn có thể tạo nên kỳ tích.

Trong làng nhạc Việt hiện nay, không dễ để tìm thấy một mối quan hệ nghệ thuật gắn bó, đồng cảm và dài lâu giữa nhạc sĩ và ca sĩ, nhất là khi thị trường đang ngày càng đặt nặng tính thương mại. Tuy nhiên, câu chuyện giữa Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm lại là một ngoại lệ đáng trân trọng, nơi sự tin tưởng và đồng điệu đã tạo nên những bản hit để đời, gắn liền tên tuổi cả hai với ký ức âm nhạc của khán giả.
Còn nhớ vào thời điểm năm 2020, khi sáng tác Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, Nguyễn Minh Cường không chọn những giọng ca đang nổi bật mà lại nghĩ ngay đến Hoài Lâm - người gần như đã rút khỏi showbiz, về quê nhà Vĩnh Long sống kín tiếng. Bất chấp khoảng cách địa lý và những hoài nghi từ người khác, Nguyễn Minh Cường vẫn tin rằng chỉ Hoài Lâm mới có thể thể hiện trọn vẹn tinh thần của hai bản ballad chất chứa nỗi buồn và sự lặng lẽ đó.
Không gửi file nhạc qua email hay yêu cầu thu âm từ xa, nam nhạc sĩ quyết định "vác cả studio" khi mang theo đầy đủ thiết bị sản xuất âm nhạc, vượt hơn 130km về tận Vĩnh Long để thu âm cùng Hoài Lâm. Hành động ấy không chỉ thể hiện tâm huyết nghề nghiệp, mà còn là một minh chứng cho sự kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đồng hành nghệ thuật.

Sự liều lĩnh của Nguyễn Minh Cường đã được đền đáp bằng thành công ngoài mong đợi. Hoa nở không màu nhanh chóng trở thành hiện tượng, đạt hơn 200 triệu lượt xem trên YouTube, được khán giả mọi lứa tuổi yêu thích và nhiều nghệ sĩ Vpop cover. Buồn làm chi em ơi cũng thu hút hơn 100 triệu lượt xem, đánh dấu cú trở lại ngoạn mục của Hoài Lâm giữa lúc anh tưởng chừng đã bị lãng quên.
Sau đó, Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm tiếp tục hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc khác. Dù chưa có ca khúc nào vượt qua được cái bóng của hai bản hit đầu tiên, nhưng sản phẩm của họ vẫn luôn bảo chứng về mặt cảm xúc và chất lượng. Trong các chia sẻ, Nguyễn Minh Cường thường dành cho Hoài Lâm sự ngưỡng mộ về khả năng truyền tải nội tâm, trong khi Hoài Lâm cũng hiếm khi nhận lời mời từ nhạc sĩ khác, như một cách thể hiện sự trung thành với người từng đưa mình trở lại ánh hào quang.
Mối quan hệ giữa Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm là ví dụ điển hình cho sự đồng hành đúng nghĩa giữa nhạc sĩ và ca sĩ - nơi âm nhạc không đơn thuần là sản phẩm, mà là kết tinh của tình bạn, niềm tin và sự đồng điệu tâm hồn. Trong một thị trường mà nghệ thuật dễ bị cuốn vào vòng xoáy thị hiếu, thì tình cảm và cách làm việc của bộ đôi này lại trở thành điểm sáng đáng quý, nhắc người ta nhớ rằng, đôi khi điều làm nên thành công không phải là danh tiếng, mà là sự chân thành và dũng cảm đặt niềm tin đúng chỗ.
