Đồng Mô tuyệt đẹp nhìn từ ô cửa trực thăng
Trong những ngày tháng 8 lịch sử, đội hình trực thăng của Không quân Việt Nam tích cực hợp luyện để chuẩn bị cho màn diễu binh trên không chào mừng Quốc khánh 2/9.

Từ ô cửa sổ trực thăng quân sự, vùng đất phía Tây Hà Nội hiện ra thanh bình và hùng vĩ, với hồ Đồng Mô trong veo, rừng xanh ngút ngàn, dãy Ba Vì ẩn hiện trong mây và những cung đường uốn lượn như dải lụa mềm.
Đồng Mô tuyệt đẹp nhìn từ ô cửa sổ trực thăng.

Các tổ bay của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) hợp luyện tại khu vực sân bay Hòa Lạc. Đây là bước chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên bầu trời Thủ đô.

Những chiếc trực thăng bay theo các biên đội vượt qua vùng trời Đồng Mô, Hòa Lạc tạo nên hình ảnh uy nghi, trang trọng giữa không gian xanh mát của vùng bán sơn địa.

Tại sân bay, phi công và kỹ thuật viên phối hợp chặt chẽ để chuyến bay được an toàn.


Trung tá Đỗ Trọng Khánh (Trung đoàn 917) chia sẻ: "Chúng tôi luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng bay qua nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội. Người dân sẽ được chứng kiến đội hình bay kết hợp cả trực thăng và các loại máy bay quân sự khác trong dịp 2/9 tới."


Nhìn từ trực thăng, khung cảnh trải rộng xanh mướt như một bức tranh giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.


Làng mạc xen kẽ đô thị mới, rừng cây cạnh khu công nghệ cao. Tất cả đều thấm đẫm sắc xanh thanh bình và tràn đầy sức sống.


Buổi hợp luyện không chỉ thể hiện tính kỷ luật, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Không quân mà còn mang đến một góc nhìn độc đáo - nơi thiên nhiên và con người cùng góp phần tạo nên vẻ đẹp của đất nước từ trên cao.